Vừa đoạt HCV nội dung billiards Anh tại giải vô địch toàn quốc ở Nha Trang hôm trước thì đêm 25/4, cơ thủ Lê Dũng (SN 1965, đoàn Hà Nội, nguyên tuyển thủ quốc gia) bất ngờ bị côn đồ chém trọng thương.
>>> Một cơ thủ billiards bị chém trọng thương
Có một điều rất lạ là hầu hết những người trong giới billiards hoặc những ai có liên quan đến vụ cơ thủ Lê Dũng bị chém trọng thương đều rất kín miệng, thậm chí có người còn đề nghị phóng viên “bỏ qua” vụ này.

Ông Đoàn Đính - Trưởng đoàn Billiards Hà Nội cho biết, ông chỉ đưa đoàn vào Nha Trang dự giải 1 ngày và đã trở ra Hà Nội nên chưa nghe tin dữ. Thế nhưng, khi nghe chúng tôi nói vụ chém rất nghiêm trọng, ông Đính lại đề nghị chúng tôi “bỏ qua” vụ này (!?) và từ chối cho số điện thoại của Dũng vì “các cơ thủ hay đổi số máy lắm, không biết được”.
Tiếp tục điện thoại cho một Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch Khánh Hòa, vị này xác nhận Dũng đang chạy chữa tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa. Rốt cuộc, chúng tôi cũng xác định được Dũng vừa phẫu thuật xong, đang ở khoa Chấn thương chỉnh hình.
Trước khi đến bệnh viện, chúng tôi có điện thoại cho khoa Chấn thương chỉnh hình và trao đổi với người đang trông nom cơ thủ Lê Dũng. Người này phủ nhận Dũng bị thương nặng và khẳng định: “Chuyện chẳng đáng gì, Dũng chỉ vấp ngã xây xát sơ sơ, giẫm phải mảnh chai nên phải nhập viện”.
Tuy nhiên, qua văn phòng khoa, chúng tôi được biết Dũng nhập viện nửa đêm 25/4 trong tình trạng đa chấn thương. Anh vừa trải qua 4 cuộc phẫu thuật nối các gân chi và cố định xương trong gần 4 tiếng đồng hồ.
Chúng tôi lập tức đến thẳng giường bệnh và thấy Dũng nằm bất động, bó bột trắng toát 2 tay và cẳng chân trái nhưng trông khá tỉnh táo. Khi hỏi đầu đuôi sự việc, Dũng nói anh bị mất máu nhiều quá nên quên hết rồi.
Chiều 27/4, Lê Dũng vẫn giữ thái độ bất hợp tác với cơ quan điều tra
Biết chúng tôi là phóng viên, một số cơ thủ và trọng tài đang ở thăm Dũng cũng “cảnh giác”, đùn đẩy nhau và nói không biết đầu đuôi sự việc. Hỏi đến cơ thủ Nguyễn Ngọc Long (có mặt lúc ẩu đả), họ nói Long đã về Sài Gòn và không biết số điện thoại.
“Chuyện lạ” chưa dừng ở đó! Theo điều tra riêng, khoảng 21 giờ tối 24/4, Dũng cùng 8 người bạn đi hát Karaoke tại quán Đại Cao (18 Yết Kiêu, Nha Trang). 23 giờ, Dũng cùng 2 bạn mời 2 nữ tiếp viên Đại Cao đi ăn khuya ở chợ Đầm. Trong lúc ăn, họ tình cờ thấy 1 nữ tiếp viên đã ngồi cùng Dũng ở quán Đại Cao đang ăn với 1 thanh niên. Nữ tiếp viên này và Dũng có chào hỏi với nhau.
Giữa chừng, Dũng ra khỏi quán tìm nơi đi vệ sinh thì thanh niên kia cầm hung khí bám theo. Tiếp đó, hai côn đồ phục sẵn gần đó lập tức nhào vô “tiếp tay” hành hung.
Ngay sáng 26/4 sau khi Dũng phẫu thuật xong, chủ quán Đại Cao là Nguyễn Hữu Hạnh (tức Hạnh “nhỏ”, SN 1974) có đến thăm để nói lời… xin lỗi và đề nghị được bồi thường chi phí thuốc men, chữa chạy (!) Đáp lại, Dũng nói còn phải suy nghĩ, 2 ngày sau mới trả lời.
Ngay tối 26/4 và cả ngày 27/4, sau khi được báo tin, cảnh sát điều tra Công an TP Nha Trang đã vào cuộc nhưng Dũng chưa hợp tác.
>>> Một cơ thủ billiards bị chém trọng thương
Có một điều rất lạ là hầu hết những người trong giới billiards hoặc những ai có liên quan đến vụ cơ thủ Lê Dũng bị chém trọng thương đều rất kín miệng, thậm chí có người còn đề nghị phóng viên “bỏ qua” vụ này.

Ông Đoàn Đính - Trưởng đoàn Billiards Hà Nội cho biết, ông chỉ đưa đoàn vào Nha Trang dự giải 1 ngày và đã trở ra Hà Nội nên chưa nghe tin dữ. Thế nhưng, khi nghe chúng tôi nói vụ chém rất nghiêm trọng, ông Đính lại đề nghị chúng tôi “bỏ qua” vụ này (!?) và từ chối cho số điện thoại của Dũng vì “các cơ thủ hay đổi số máy lắm, không biết được”.
Tiếp tục điện thoại cho một Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch Khánh Hòa, vị này xác nhận Dũng đang chạy chữa tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa. Rốt cuộc, chúng tôi cũng xác định được Dũng vừa phẫu thuật xong, đang ở khoa Chấn thương chỉnh hình.
Trước khi đến bệnh viện, chúng tôi có điện thoại cho khoa Chấn thương chỉnh hình và trao đổi với người đang trông nom cơ thủ Lê Dũng. Người này phủ nhận Dũng bị thương nặng và khẳng định: “Chuyện chẳng đáng gì, Dũng chỉ vấp ngã xây xát sơ sơ, giẫm phải mảnh chai nên phải nhập viện”.
Tuy nhiên, qua văn phòng khoa, chúng tôi được biết Dũng nhập viện nửa đêm 25/4 trong tình trạng đa chấn thương. Anh vừa trải qua 4 cuộc phẫu thuật nối các gân chi và cố định xương trong gần 4 tiếng đồng hồ.
Chúng tôi lập tức đến thẳng giường bệnh và thấy Dũng nằm bất động, bó bột trắng toát 2 tay và cẳng chân trái nhưng trông khá tỉnh táo. Khi hỏi đầu đuôi sự việc, Dũng nói anh bị mất máu nhiều quá nên quên hết rồi.
Chiều 27/4, Lê Dũng vẫn giữ thái độ bất hợp tác với cơ quan điều tra
Biết chúng tôi là phóng viên, một số cơ thủ và trọng tài đang ở thăm Dũng cũng “cảnh giác”, đùn đẩy nhau và nói không biết đầu đuôi sự việc. Hỏi đến cơ thủ Nguyễn Ngọc Long (có mặt lúc ẩu đả), họ nói Long đã về Sài Gòn và không biết số điện thoại.
“Chuyện lạ” chưa dừng ở đó! Theo điều tra riêng, khoảng 21 giờ tối 24/4, Dũng cùng 8 người bạn đi hát Karaoke tại quán Đại Cao (18 Yết Kiêu, Nha Trang). 23 giờ, Dũng cùng 2 bạn mời 2 nữ tiếp viên Đại Cao đi ăn khuya ở chợ Đầm. Trong lúc ăn, họ tình cờ thấy 1 nữ tiếp viên đã ngồi cùng Dũng ở quán Đại Cao đang ăn với 1 thanh niên. Nữ tiếp viên này và Dũng có chào hỏi với nhau.
Giữa chừng, Dũng ra khỏi quán tìm nơi đi vệ sinh thì thanh niên kia cầm hung khí bám theo. Tiếp đó, hai côn đồ phục sẵn gần đó lập tức nhào vô “tiếp tay” hành hung.
Ngay sáng 26/4 sau khi Dũng phẫu thuật xong, chủ quán Đại Cao là Nguyễn Hữu Hạnh (tức Hạnh “nhỏ”, SN 1974) có đến thăm để nói lời… xin lỗi và đề nghị được bồi thường chi phí thuốc men, chữa chạy (!) Đáp lại, Dũng nói còn phải suy nghĩ, 2 ngày sau mới trả lời.
Ngay tối 26/4 và cả ngày 27/4, sau khi được báo tin, cảnh sát điều tra Công an TP Nha Trang đã vào cuộc nhưng Dũng chưa hợp tác.
Theo NLD