Trong nước

Những bản di chúc lạ kỳ của người giàu

01/02/2012 13:51 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Khi Alan Meltzer qua đời, triệu phú này đã khiến người ta phải kinh ngạc khi có một cử chỉ vô cùng đẹp đẽ: ông đã để lại khoản tiền lên tới 1,5 triệu USD cho hai nhân viên phục vụ thân thiết, qua đó biến họ thành những người giàu có.

Theo tờ New York Post, Alan Meltzer đã để lại cho cựu tài xế của ông, người là cha của 5 đứa con, số tiền 1 triệu USD. Ông cũng tặng nhân viên gác cửa số tiền 500.000 USD. Khoản tiền họ được hưởng trị giá 15% tổng gia sản lên tới 10 triệu USD của ông.

Tặng tài xế, gác cửa triệu đô

Người đàn ông 67 tuổi, thành viên sáng lập hãng ghi đĩa Wind-Up, đã ly hôn vợ một năm trước khi qua đời. Tờ New York Post nói rằng việc họ không có con và việc hai người đàn ông kể trên đã giúp cho Meltzer vượt qua nỗi đau khi hôn nhân tan vỡ, dường như là lý do để họ được tưởng thưởng hậu hĩnh.

Cả hai người đều không giấu được sự "choáng váng" khi biết tin. Viên tài xế tên Jean Laborde tâm sự: "Tôi chẳng rõ mình sẽ làm gì với số tiền, nhưng có một điều chắc chắn rằng mỗi năm, tôi sẽ mang hoa tới mộ ông ấy".

Alan Meltzer, triệu phú quá cố đã hào phóng biến
hai người phục vụ mình thành giàu có

Laborde nói thêm rằng Meltzer là người đáng mến. "Ông ấy để lại tiền cho tôi, nhưng với tôi, đó không phải là một sự trao đổi tốt vì tôi đã vĩnh viễn mất ông ấy" - Laborde nói.

Người gác cổng Chamil Demirag cũng thổ lộ: "Ông ấy là người hào phóng. Ông ấy thực sự là bạn tốt của tôi và tôi là bạn tốt của ông. Thật quá đỗi kinh ngạc trước hành động của ông ấy. Cầu mong ông ấy được siêu thoát ở thế giới bên kia. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói".

Meltzer thành lập hãng đĩa Wind-Up Records với vợ Diana hồi năm 1997. Hai người đã ly hôn hồi năm 2010, sau 13 năm sống chung. Nếu chưa ly hôn, Diana sẽ có quyền được sở hữu 1/3 gia sản của chồng. Tuy nhiên bà cho tờ Post biết rằng bà chẳng quan tâm tới việc không nhận được chút gì từ gia sản của chồng cũ. "Ông ấy có thể để lại tiền cho bất kỳ ai. Tôi vẫn ổn. Tôi chẳng quan tâm. Nếu thích, ông ấy có thể cho tiền những kẻ vô công rồi nghề. Chúng tôi đã ly dị. Ông ấy thì đã mất rồi" - bà nói.

Nguyên nhân gây ra cái chết đột ngột của Metzer vẫn chưa được làm rõ. Trước khi thành lập Wind-Up, Meltzer kiếm sống bằng nghề rao bán dạo bánh quy trên các con phố ở Brooklyn, New York. Khi có chút vốn liếng, ông mở cửa hàng CD One Stop, bán các đĩa hát tại New York và Connecticut. Doanh nhân này cũng là tay chơi bài poker có tiếng và đã xuất hiện trên show truyền hình High Stakes Poker hồi năm 2009. Ông đã sở hữu một loạt các bất động sản tráng lệ trong đời, gồm một căn nhà penthouse trị giá 27 triệu USD tại vùng Upper East Side của New York.

Khi người giàu cô đơn viết di chúc

Việc trao tiền thừa kế bất thường này đã gợi nhớ cho dư luận về hàng loạt các trường hợp tương tự, khi những người giàu cô đơn thường trao tiền cho "người dưng", thậm chí là thú nuôi, thay vì con cháu của họ.

Tháng 6 năm ngoái, bà Huguette Clark, con gái của cố TNS William Clark ở Montana, đã để lại khoản thừa kế khổng lồ cho y tá riêng và là bạn thân, bà Hadassah Peri, người gốc Philippines. Theo đó Peri sẽ nhận hàng trăm búp bê của Clark có giá tới vài triệu USD. Bà Peri cũng nhận 60% tổng giá trị của các tài sản khác nhau với tổng số tiền lên tới 34 triệu USD.

Không một ai trong số họ hàng thân thích của Clark được nhận tiền thừa kế và nguyên nhân được giải thích trong di chúc do họ quá xa cách với bà.

Trước đó Clark đã tặng cho Peri tiền mặt để mua 4 căn nhà với tổng trị giá 2 triệu USD. Chúng gồm 2 căn hộ nằm gần Đại lộ công viên cho con cái bà Peri sử dụng, một ngôi nhà 700.000 USD ở Brooklyn cho các vị khách ở và một nhà nghỉ trị giá 500.000 ở New Jersey.

Triệu phú Leona đã để lại gia sản cho chú chó Trouble

Và những di chúc “kỳ quặc” nhất hành tinh

Tháng 12 vừa qua, một chú mèo Italia đã trở thành con thú cảnh giàu thứ 3 thế giới, sau khi được thừa kế tới 13,3 triệu USD từ chủ nhân giàu có của nó. Người chủ, bà Maria Assunta, đã qua đời trước đó một tháng ở tuổi 94. Sống cô đơn và không có con cái nên trước khi qua đời, bà viết di chúc ủy nhiệm cho chính viên y tá vẫn chăm sóc mình, quyền sử dụng gia sản khổng lồ của mình để tiếp tục chăm sóc cho Tommasino, chú mèo hoang tình cờ được bà nhặt về nuôi.

Tương tự, vợ của cựu vô địch bơi lội người Australia Frank O'Neill, bà Patricia O'Neill, con gái Công tước Kenmore, đã để lại gia sản hơn 50 triệu USD của bà cho con tinh tinh Kalu. Bà đã mê mẩn con tinh tinh này, sau lần tìm thấy nó bị trói vào một cái cây nằm bên ngoài ngôi nhà của tổng lãnh sự quán Argentine ở Zaire. Ngoài ra, bà còn nuôi 30 chú chó và 11 chú mèo tại tư dinh gần Cape Town, Nam Phi. Nhưng người phụ nữ cô đơn này chỉ yêu quý nhất con tinh tinh Kalu, nên đã tặng cả gia sản cho nó.

Leona Helmsley, người phụ nữ có biệt danh "Nữ hoàng keo kiệt" của New York, đã không để cho các cháu của bà đồng nào, nhưng lại cho chú chó Trouble thừa kế hàng triệu đô la khi qua đời hồi năm 2007. Nguyên nhân do quan hệ giữa bà và các cháu không được tốt đẹp. Có tin nói rằng, để được thừa kế khoản tiền lên tới 5 triệu USD, mỗi đứa cháu của bà đã phải viết một bản cam kết mang giá trị pháp lý, nói rằng chúng sẽ tới viếng mộ bà ít nhất một lần mỗi năm.

Hồi tháng 4/2010, triệu phú Valmai Roche, người Australia, đã loại các con gái khỏi di chúc của bà, vì tin rằng chúng đã âm mưu sát hại mình. Bà Roche, người qua đời hồi năm 2009, thọ 81 tuổi, đã để lại cho mỗi cô con gái 30 miếng bạc với mỗi miếng có giá 0,05 USD. Kết quả là họ chỉ được thừa kế số tiền vỏn vẹn 1,5 USD mỗi người, dù gia sản của bà Roche lên tới 3,5 triệu USD. Các con của bà đã đâm đơn kiện ra tòa, nói rằng bà đưa ra quyết định trong lúc đầu óc không tỉnh táo. Tới nay vụ kiện vẫn chưa ngã ngũ.

Tường Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm