(TT&VH Online) - Frank Lampard, Ashley Cole và Petr Cech vừa lên tiếng hết lời khen ngợi Chelsea sau khi họ xuất sắc cầm hòa được Barca với tỷ số 2-2 trong thế thiếu người, qua đó đường hoàng bước vào trân Chung kết Champions League sắp tới.
*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
Chiếc thẻ đỏ của John Terry cùng 2 bàn thắng của Alexis Sanchez và Andres Iniesta đã đẩy Chelsea vào tình thế vô cùng khó khăn, tuy nhiên trước khi kết thúc hiệp 1, Ramires đã có pha làm bàn tuyệt đẹp mang về bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, qua đó tạo tâm lý thoải mái cho "The Blues" tiếp tục thi triển lối chơi phòng ngự 2 tầng trước khung thành Petr Cech, qua đó tạo tiền đề cho Fernando Torres tung ra nhát dao kết liễu số phận các nhà ĐKVĐ.
"Thật là một màn trình diễn tuyệt vời ! Tôi biết rằng nó đã bị dồn đến chân tường vào nhiều thời điểm, tuy nhiên chúng tôi đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng", tiền vệ Frank Lampard - chủ nhân của đường chuyền tinh tế và nhạy cảm cho Ramires băng lên dứt điểm thành công - hồ hởi phát biểu sau trận đấu. "Tôi biết rằng mọi người muôn xem thứ bóng đá đẹp nhưng với 10 người thi đấu trên sân trong suốt 50 phút còn lại và bị dẫn trước 2 bàn như vậy, thì màn trình diễn của chúng tôi - tinh thần chiến đấu mà chúng tôi thể hiện được - là không thể tin được".
"Cảm giác như đồng hồ quay rất chậm trong hiệp 2 tuy nhiên tôi lại có cảm nhận rằng đây sẽ là đêm của chúng tôi. Bạn biết đấy, họ có khả năng ghi được bàn thắng vào bất kỳ thời điểm nào bởi vì họ sở hữu những cầu thủ chất lượng trong đội hình nhưng vẫn còn đó một quyết tâm cao độ của chúng tôi" tiền vệ người Anh tiếp lời. "Trận đấu này, bạn có được thứ bạn xứng đáng có. Chúng tôi đã sát cánh cùng nhau, cùng chiến đấu và cùng giành được kết quả tuyệt vời".

Lampard ăn mừng chiến thắng cùng đồng đội - Ảnh: Getty
Trong khi đó, hậu vệ cánh Ashley Cole - cầu thủ đã khiến hành lang cánh phải của Barca hoàn toàn tê liệt trong trận đấu này - cũng tỏ ra rất vui mừng trước quyết tâm, sự chiến đấu và tinh thần của đội bóng sau khi giành quyền vào chơi trận chung kết. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hậu vệ người Anh đã phát biểu trên kênh Sky Sports:
"Lâu lắm rồi, khoảng 3 hoặc 4 tháng gì đó, không ai có thể nghĩ rằng chúng tôi có cơ hội. Tuy nhiên, chúng tôi đã có sự tiến bộ trông thấy. Chúng tôi tập hợp các cầu thủ lại và nói rằng chúng tôi luôn tin chúng tôi đủ tốt để có thể đứng ở đây. Và tôi nghĩ rằng chúng tôi đã chứng minh được điều đó ngày hôm nay. Chúng tôi có thể đã gặp may mắn trong một vài tình huống của trận đấu nhưng bạn không thể phủ nhận tham vọng và tinh thần chiến đấu của chúng tôi tại đó ngày hôm nay".
"Thật khó khăn khi bạn để mất tuyến giữa như vậy vào tay một đội bóng lớn. Khi đó, chúng tôi biết nó sẽ khó khăn, tuy nhiên Ivanovic và Bosingwa đã đá bó vào trong và điều này thật thông minh. Và vào thời điểm cuối cùng của ngày thi đấu mà tất cả chúng đều tin tưởng, chúng tôi, với tư cách như một tập thể, đã làm được điều mà nhiều người không làm được và đó là những gì diễn ra".
Trong khi đó, thủ thành Petr Cech tin rằng, dù Barcelona có thống lĩnh thế trận và Lionel Messi có sút hỏng quả penalty đi chăng nữa, Chelsea vẫn xứng đáng có được tấm vé vào chơi trận Chung kết.
"Chúng tôi đã ghi được bàn thắng, thậm chí 2 bàn, trên sân khách và đây là chìa khóa thành công", thủ thành người CH Czech phát biểu. "Chúng tôi đã chiến đấu trong suốt 90 phút của trận đầu tiên. Trận đấu này, chúng tôi đã bị mất 1 người và chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể. Tôi nghĩ rằng đây là một kết quả tuyệt vời và mọi người xứng đáng được nhận phần thưởng như vậy sau khi đã cống hiến 105% sức lực cho đội bóng. Công bằng mà nói, chúng tôi đã cố gắng để sinh tồn và chúng tôi đã tồn tại rất tốt".
Thiệu Vân