Đưa mẫu nude ra… chuồng gà, chuồng lợn
Những bức ảnh có nội dung sắp đặt này đã được trưng bày trong triển lãm Thiên - Đường (đã diễn ra tại Tân Mỹ Design, 61 Hàng Gai, Hà Nội trung tuần tháng 11/2009). Bộ ảnh cho thấy cách nhìn, cách kể chuyện khác hẳn người khác của Trần Huy Hoan trước vẻ đẹp của phụ nữ. Nếu như những cô gái ở các chùm ảnh khác mang tính sắp đặt, hội họa nhiều hơn thì trong bộ ảnh trưng bày tại triển lãm Thiên - Đường, những cô gái kề cận cuộc sống, giao hòa với thiên nhiên, chính vì vậy mà bộ ảnh có tên Thiên - Đường.

Những người đẹp giấu mặt
Nhưng người mẫu hiện diện trước ống kính của anh đều có một đặc điểm là quay lưng lại với ống kính hoặc chí ít cũng gần thế và không “lộ mặt”.
Đây là một dụng ý nhằm kích thích người xem, đồng thời “đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các người đẹp”, bởi lẽ nhìn thấy khuôn mặt người đẹp bất kỳ thì bình thường, nhưng cảm giác khi ngắm nhìn một “người đẹp giấu mặt” lại là vấn đề hoàn toàn khác.

Cuộc chơi khá mạo hiểm
|
|
“Tôi và những người theo trường phái này không chỉ gặp khó khăn trong lúc sáng tác, mà đến khi đã hoàn thành tác phẩm rồi muốn công bố cũng lại gặp đủ thứ trở ngại” - Trần Huy Hoan tâm sự.
