Truyền hình thực tế

Nhật ký hành trình nước Mỹ!

19/06/2008 01:32 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Nhật ký hành trình nước Mỹ là bộ phim phóng sự tài liệu dài 6 tập hiện đã phát sóng đến tập thứ 3, lúc 15 giờ 10 phút thứ Bảy hằng tuần trong chương trình Từ bốn phương trời trên HTV9. Ngày 21/6 này, một trong những phim lẻ (ngoài 6 tập phim chính) Thăm Bảo tàng truyền thông Mỹ sẽ lên sóng.

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn đã trò chuyện cùng TT&VH Online.

* Anh ở bao lâu để đủ “độ thấm” làm Nhật ký hành trình nước Mỹ?

- Tôi đi cùng đoàn nhà thơ, nhà báo theo lời mời của Bộ Ngoại giao Mỹ từ ngày 6 đến 16/4 vừa rồi. Sau khi hết thời gian được mời, tôi ở lại thêm 11 ngày nữa cho đủ 3 tuần chẵn. Ngay cả chính tôi, sau khi kết thúc chuyến đi cũng không tin được là với thời gian ít ỏi như vậy, mình đã di chuyển liên tục qua 10 sân bay, 12 thành phố thuộc 7 tiểu bang! Nước Mỹ bao la nên dù ở một hay vài năm cũng không đi hết và với văn hóa đa sắc như vậy thì sống lâu ở Mỹ cũng chưa chắc đã thấm nhuần.
 

Thanh Tuấn đang tác nghiệp tại Washington.

* Và một mình anh “ngắm nghía” nước Mỹ từ mọi góc cạnh?

- Khi thấy tôi tay xách nách mang lỉnh kỉnh đủ thứ máy móc, “chủ nhà” đã có ý phản đối vì họ mời đi tham quan chứ không phải đi làm việc. Nhưng tôi tham việc quá nên cứ liều sức mà làm. Một mình tôi vừa quay phim, viết lời bình, biên tập… Nếu kể cả việc đọc lời bình (trong vài tập) nữa thì phải “diễn”… đến 4 vai. Tuy nhiên, có những cảnh tôi đứng trước ống kính phải nhờ nhà thơ Lê Minh Quốc (báo Phụ nữ) hoặc nhà báo Phạm Thị Thu Thủy (báo TT&VH)… quay phim giúp. Vẫn chỉ là những góc nhìn cá nhân thôi chứ không dám tham vọng nhìn nước Mỹ toàn cảnh.

* Một mình anh đóng nhiều vai như thế chất lượng phim có hoàn hảo?

- Cũng có những hạn chế tất yếu, bởi đâu ai hoàn hảo mọi việc. Khi mọi người tham quan, vui chơi thì tôi lại lúi húi ghi hình thì cũng phân tâm lắm chứ (cười). Tuy nhiên, nếu mình thật tâm muốn làm một điều gì đó thì sẽ đuợc bù đắp. Bằng chứng là Ban lãnh đạo và đồng nghiệp Đài truyền hình TP.HCM đã hỗ trợ tối đa để các phim của tôi được phát sóng đều đặn. Ngoài 6 tập Hành trình nước Mỹ, tôi còn làm các tập phim lẻ sẽ phát sóng từ đây đến cuối năm như: Đêm ở Las Vegas, Disneyland, Đời sống người Việt ở Mỹ….

* Đợt đi Mỹ này ngoài phim còn những gì nữa không?!

- Thực ra là tôi tiếc cái công đi xa, nên muốn làm gì đó để lưu lại kỷ niệm và chia sẻ với mọi người. Dự kiến tháng 7 này tôi sẽ triển lãm ảnh Nhật ký hành trình nước Mỹ, cùng phối hợp ra mắt tập sách Một ngày ở Mỹ của nhà thơ Lê Minh Quốc. Mọi việc đang chuẩn bị ráo riết, chờ đến giờ G là “cắt băng khánh thành”.

* Xin chúc anh “tham” nhưng không… “gục”!

Hoàng Nhân

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm