Trong nước

Nhật Bản chấn động vì vụ lừa lớn nhất nước

06/02/2009 10:41 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Hôm 5/2, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một doanh nhân cùng 21 nhân viên vì tội lừa đảo các nhà đầu tư để lấy 126 tỷ yen (1,4 tỷ USD). Đây được xem là vụ lừa đảo lớn nhất ở nước này.

Ông trùm sa lưới

Kazutsugi Nami đang uống bia khi các sĩ quan cảnh sát, được hộ tống bởi báo giới nhật, ập vào bắt giữ ông ta tại một nhà hàng gần trụ sở văn phòng ở Tokyo. Không hề mất bình tĩnh, người đàn ông 75 tuổi nói nhanh trước ống kính phóng viên: "Đó không phải là lừa đảo. Cảnh sát đã phá hoại hoạt động làm ăn của tôi... Tôi là nạn nhân của cuộc điều tra do cảnh sát tiền hành".

Hãng tin Kyodo cho biết tội của Nami là điều hành công ty L&G (Ladies & Gentlemen - Các quý bà và các quý ông), lừa đảo 126 tỷ yen từ khoảng 37.000 người. "Chiêu thức" của Nami rất đơn giản, ông ta hứa trả lãi suất thường niên lên tới 36% cho các nạn nhân. Một số hãng tin khác cho biết L&G, dưới sự chỉ đạo của Nami, đã lừa 50.000 nhà đầu tư với số tiền lên tới 226 tỷ yen. Báo chí Nhật cho biết đây là vụ lớn nhất nước này.
 
Thủ phạm "vụ lừa tỷ đô" Kazutsugi Nami

Lừa đảo chuyên nghiệp

Trước khi phá sản, L&G kinh doanh khăn đệm giường ngủ và các sản phẩm dành cho sức khỏe. Công ty trở nên nổi tiếng khi phát hành đồng tiền ảo riêng mang tên enten (đồng yen thần thánh). Khác hàng bỏ một lượng tiền thật vào L&G sẽ nhận được một khoản tiền ảo tương đương, có thể chứa trong điện thoại. Tiền ảo có thể được dùng để mua đệm, thực phẩm, quần áo tại các khu chợ và cửa hàng trực tuyến. Điều đặc biệt là mỗi năm L&G sẽ nạp vào tài khoản khách hàng một lượng tiền ảo tương đương với khoản đầu tư của họ, khiến các nhà đầu tư thoải mái tiêu xài mà không lo cạn tiền.

L&G mở rộng mạnh bằng chính sách những ai giới thiệu khách hàng mới tới công ty sẽ được khen thưởng. Trong năm 2005, công ty còn đánh bóng tên tuổi bằng cách lập nên một "viện nghiên cứu" phi lợi nhuận mang tên Akari nhằm giúp phục hồi nền kinh tế địa phương. Rất nhiều nhạc sĩ nổi tiếng và các học giả ưu tú đã tới biểu diễn, thuyết giảng tại các sự kiện do Akari tổ chức.

Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu xấu đi từ tháng 2/2007, khi L&G tuyên bố không trả lợi tức cho nhà đầu tư bằng tiền mặt mà qua đồng enten. Tiếp đó L&G đột ngột sa thải phần lớn lao động. Tháng 3/2007, hầu hết các trụ sở cùng nhà riêng của Nami bị cảnh sát khám xét. Báo chí Nhật khi đó mới tiết lộ rằng Nami từng có thời gian liên quan tới các hoạt động lừa đảo đa cấp.

Cụ thể theo tờ Yomiuri, trong những năm 1970, Nami từng là phó chủ tịch của công ty buôn bán phụ tùng xe hơi có tên APO Nhật Bản. Công ty này đã dụ 250.000 người vào một vụ lừa mua các ống xả xe hơi. Sau vụ trên, Nami còn thành lập một công ty có tên Nozakku. Công ty này tuyên bố bán các hòn đá có thể biến nước máy thành nước thiên nhiên. Giống như APO, Nozakku nhanh chóng phá sản với các khoản nợ lên tới 4,5 tỷ yen vào tháng 3/1978. Khi đó Nami đã phải vào tù vì tội gian lận.

Năm 1987, Nami ra tù, thành lập L&G và trở thành chủ tịch với đội ngũ nhân viên lấy về từ Nozakku. Trong số các mặt hàng của L&G bán có một tấm đệm được quảng cáo là giúp tăng cường hệ miễn nhiễm của những người ngủ trên đó. Có thể thấy ông ta vẫn "chứng nào tật ấy", nhưng thủ đoạn lừa đảo thì tinh vi hơn hẳn.

Nạn nhân than khổ

Lẽ dĩ nhiên phần thiệt lớn nhất thuộc về các nhà đầu tư, những người đã nhẹ dạ "cúng" tiền cho Nami. Nhiều người tới lúc này mới bắt đầu than thân trách phận. Một phụ nữ 70 tuổi và mất 2 triệu yen thổ lộ: "Tôi ngu quá. Lỗi của tôi là quá tham lam".

Hajime Chiba, người lãnh đạo một nhóm luật sư khẳng định gần 900 nạn nhân đã công khai nhờ cậy tới pháp luật sau khi nghi ngờ Nami lừa đảo. Tuy nhiên rất nhiều nạn nhân khác đã không khai báo với nhà chức trách do các lý do khác nhau.

Riêng thủ phạm Nami thì không thấy mình có lỗi gì cả. Ông ta tuyên bố không thấy tiếc nuối cho các nhà đầu tư. "Tại sao tôi phải xin lỗi? Tôi là nạn nhân tội nghiệp nhất. Không ai mất nhiều hơn tôi cả" - Nami nói trước khi bị bắt -"Các người nên nhớ rằng lãi suất cao đi liền với rủi ro cao". Quả đúng là như vậy. Nếu các nạn nhân của Nami nghe thấy câu nói này của ông ta trước khi bỏ tiền vào L&G, có lẽ họ đã không mất nhiều tiền đến như thế.
 
Gia Bảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm