(Thethaovanhoa.vn) - Tối 18/4, tại khán phòng của Nhạc viện TP.HCM, tôi đã được xem một chương trình nhạc kịch Broadway rất thú vị, dù nó diễn ra hơi khác với tưởng tượng của tôi khi đọc những thông tin giới thiệu về chương trình.
Michael Parks Materson, nghệ sĩ nhạc kịch da màu người Mỹ đã mang đến khán phòng đơn sơ của Nhạc viện TP.HCM không khí Broadway thực sự dù sân khấu chỉ được trang hoàng bằng hình ảnh tượng Nữ thần Tự do cách điệu và không có thêm một cảnh trí nào khác, trái ngược hẳn với sự cầu kỳ vốn thấy trên các sân khấu nhạc kịch Broadway.
Không khí ấy không chỉ đến từ những tiết mục do chính anh biểu diễn, vì nó chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số các tiết mục được trình diễn tại đây, mà đến từ cảm hứng mà anh truyền cho tất cả những nghệ sĩ (đa phần là không chuyên) tham gia biểu diễn trong chương trình.
Anh đã chọn những trích đoạn trong các vở nhạc kịch kinh điển, nổi tiếng nhất để cùng các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn trên sân khấu đơn giản này. Michael chỉ hát đúng 2 trích đoạn từ vở The Sound Of Music và Les Miserables, còn lại hơn 10 tiết mục hoàn toàn do các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn. Trong số đó có nam ca sĩ tiên phong với nhạc kịch Đức Tuấn, nữ ca sĩ trưởng thành từ cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM Võ Hạ Trâm, “Nữ hoàng dance sport” Khánh Thi, còn lại tất cả là nghệ sĩ không chuyên và hầu hết đều còn rất trẻ, chỉ đang ở bậc trung học hoặc đại học những năm đầu. Họ được tuyển chọn qua một vòng thử giọng do chính Michael thực hiện. Những người trúng tuyển cùng tập luyện với Michael trong 1 tuần. Chỉ 7 ngày tập luyện từ con số 0, nhưng nghe họ hát, xem họ biểu diễn, khán giả phải ngạc nhiên vì đã xuất hiện một dòng chảy ngầm trong giới trẻ những tiềm năng ca hát thể loại nhạc kịch với phát âm tiếng Anh khá chuẩn và không bị “quê” như nhiều thế hệ ca sĩ trước. Họ đại diện cho một thế hệ người Việt rất mới, tiếp cận và thẩm thấu dễ dàng những môn nghệ thuật vốn rất xa lạ với đa số người Việt, có gu thẩm mỹ tốt và văn minh.
Gây ngạc nhiên nhất là tiết mục của 2 cô gái Nguyễn Hoàng Bảo Linh và Võ Ánh Ngọc với ca khúc For Good trong vở nhạc kịch Wicked, họ đã làm nổ tung khán phòng với những tràng pháo tay liên tục bởi giọng hát và phong cách rất Broadway. Cảm giác như lần đầu tiên tôi xem cô gái nhạc kịch Kiều Anh trong chương trình Vietnam’s Got Talent năm trước.
Điều khiến khán giả thấy thú vị còn ở cách mà Michael giao tiếp. Hết tiết mục đầu tiên, thấy khán giả vỗ tay với vẻ mặt khá nghiêm túc. Michael nói rằng: “Hãy sôi nổi lên, đây là nhạc kịch chứ không phải nhạc cổ điển. Các bạn có thể vỗ tay bất cứ lúc nào muốn, không cần phải chờ dứt nhạc…”. Qua vài tiết mục, thấy vẫn còn những chiếc ghế trống trong khi phía cuối khán phòng rất nhiều người phải đứng xem, Michael kêu gọi mọi người hãy lấp đầy những chiếc ghế trống, đừng để anh phải nhớ lại những ngày ấu thơ còn nghèo khổ đi coi nhạc kịch ké. Giới thiệu về một tiết mục của ca sĩ Đức Tuấn, với ca khúc Being Alive trong vở Company, Michael dành một thái độ rất trịnh trọng. Anh nói đáng lẽ anh sẽ hát ca khúc này, nhưng khi nghe Đức Tuấn hát, anh thấy Đức Tuấn mới là người phù hợp. Và khi Đức Tuấn biểu diễn, Michael đứng trong cánh gà chăm chú xem và vỗ tay.
Chưa phải một chương trình mang đẳng cấp Broadway và vẫn có những tiết mục tạo cảm giác giống như xem chương trình văn nghệ của học sinh các trường trung học, nhưng chương trình Broadway In Vietnam mà Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM tổ chức đã đem lại cho khán giả những cảm xúc tuyệt vời và niềm hy vọng vào một tương lai mới cho đời sống nghệ thuật của TP.HCM.
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần