TT&VH Online) - Sau khi giành chức vô địch CAN 2012 cùng đội tuyển Zambia, Stoppila Sunzu cho biết anh muốn đầu quân cho Chelsea hoặc... Bolton.

Sunzu là người hùng của Zambia - Ảnh Getty
Sunzu chính là người sút thành công quả penalty quyết định trong trận chung kết CAN 2012, qua đó giúp Zambia đánh bại Bờ Biển Nga ở loạt đá luân lưu với tỷ số 8-7. Trước đó, tiền vệ 22 tuổi từng có thời gian thử việc tại xứ sương mù nhưng không thành công.
Sunzu gây ấn tại VCK U20 World Cup tại Canada năm 2007 và sau đó được Reading mời thử việc nhưng không được ký hợp đồng. Hiện tại, anh đang thi đấu cho nhà vô địch Congo, CLB TP Mazembe.
"Tôi đã chơi cho Chateauroux (CLB của Pháp) ở mùa giải 2008-09 và tôi muốn trở lại châu Âu", Sunzu nói, "Giấc mơ của tôi là chơi bóng tại Anh và tôi thích chơi cho Chelsea và Bolton Wanderers hơn cả.Trong trận chung kết CAN 2012 Chủ Nhật tuần trước, Sunzu đã khiến ngôi sao Bờ Biển Ngà Didier Drogba im hơi lặng tiếng trong suốt cả trận đấu.
"Drogba gần như biến mất. Điều này dễ dàng đối với tôi", anh tiếp tục, "Chẳng có bí quyết nào hết. Tôi chẳng sợ bất cứ cầu thủ hay đội bóng tên tuổi nào hết. Tôi luôn tự tin xuyên suốt trận đấu. Sự tập trung đã giúp tôi thực hiện thành công quả penalty cuối cùng".
Anh nói thêm về quãng thời gian mình và các đồng đội trở về nước cùng chức vô địch châu Phi: "Thật không thể tưởng tượng nổi. Đó là điều chưa bao giờ xảy ra ở đất nước của chúng tôi. Mọi người diễu hành qua các đường phố tại Lusaka để ăn mừng cùng đội tuyển và chúng tôi được chào đón như những người anh hùng".
H.D