(TT&VH) - Nha Trang trong thời kỳ đổi mới phát triển rất mạnh so với các địa phương ở khu vực miền Trung, nhưng bóng đá thì vẫn đi trước về sau. Thời bao cấp thì được đặt chết biệt danh “vua trụ hạng”. Lên chuyên nghiệp được Khatoco đỡ đầu, đã cả mừng với nickname “ngổ ngáo” nhưng sau năm 2006 lại trở về với diện mạo thất thường, chậm phát triển. Nhiều lần ngậm ngùi khi nghe những người làm bóng đá nơi đây cảm thán thèm một danh hiệu ở giải VĐQG, điều mà suốt chiều dài lịch sử bóng đá Phú Khánh trước đây, K.KH nay vẫn chưa được nếm trải.
Nếu như bóng đá Khánh Hòa thiếu nhân tài, thiếu tiềm lực kinh tế thì phải chịu. Đằng này, họ vẫn cung cấp quân cho ĐTQG đều đều, như Tấn Tài và Quang Hải có “sao số” hẳn hoi. Tiền bạc không là vấn đề với Khatoco. Vậy thì tại sao bóng đá địa phương này vẫn không cất cánh lên được? Lãnh đạo CLB cũng đã ý thức việc làm mới mình, bằng cách chuyển bản doanh từ khu du lịch Bảo Đại về phường Vĩnh Nguyên.
Nói đất Nha Trang làm bóng đá không vượng cũng chẳng đúng bởi nơi đây sản sinh ông TTK VFF trẻ nhất trong lịch sử tổ chức xã hội này cơ mà.
Có lẽ, bóng đá Khánh Hòa vẫn chưa thực sự bắt nhịp với bóng đá chuyên nghiệp. Nếu có, vẫn còn nửa vời, rất khác với Đà Nẵng. Ví như ý thức, khát vọng lột xác. Hai năm gần đây, họ đá lượt tưng bừng nhưng lượt về cũng lao dốc ầm ầm, tổ chức bất ổn. Nỗi đau xếp thứ 8 mùa giải 2009 đến nay vẫn còn gặm nhấm. Chính “lỗi hệ thống” đó đã gây thất vọng rất lớn với người dân đất trầm hương, yến sào.
Giải chỉ còn 8 vòng, có thể mừng khi 3 vòng đấu gần đây K.KH đã tươi tắn trở lại, sau 4 trận tơi tả trước đó. Dù xếp thứ 7 nhưng cơ hội có huy chương của họ vẫn chưa tắt khi khoảng cách với đội đứng là 7 điểm. Hai trận đấu tới thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn được chơi trên sân nhà trước M.NĐ và ĐT.LA. Sau đó rời Nha Trang gặp đội cũng dễ thở là LS.TH. Đây sẽ là 3 trận quyết định đến thành tích chung cuộc của K.KH mùa giải này. K.KH có vẻ đang rất tự tin sẽ giành số điểm khả quan trước 3 tuần có tính nút thắt sắp tới.
Thực tế, lối đá của K.KH được công nhận rất khó chịu một khi họ thực sự tập trung. Ngược lại, khi cầu thủ phố biển mỏi chân thì vùi dập họ với tỷ số “kinh hoàng” không khó.
Đất vượng hay không vẫn do con người. K.KH vẫn chưa vượt qua được giới hạn chính mình thì khó một lần nếm trải hương vị huy chương.
Nếu như bóng đá Khánh Hòa thiếu nhân tài, thiếu tiềm lực kinh tế thì phải chịu. Đằng này, họ vẫn cung cấp quân cho ĐTQG đều đều, như Tấn Tài và Quang Hải có “sao số” hẳn hoi. Tiền bạc không là vấn đề với Khatoco. Vậy thì tại sao bóng đá địa phương này vẫn không cất cánh lên được? Lãnh đạo CLB cũng đã ý thức việc làm mới mình, bằng cách chuyển bản doanh từ khu du lịch Bảo Đại về phường Vĩnh Nguyên.
Nói đất Nha Trang làm bóng đá không vượng cũng chẳng đúng bởi nơi đây sản sinh ông TTK VFF trẻ nhất trong lịch sử tổ chức xã hội này cơ mà.
Có lẽ, bóng đá Khánh Hòa vẫn chưa thực sự bắt nhịp với bóng đá chuyên nghiệp. Nếu có, vẫn còn nửa vời, rất khác với Đà Nẵng. Ví như ý thức, khát vọng lột xác. Hai năm gần đây, họ đá lượt tưng bừng nhưng lượt về cũng lao dốc ầm ầm, tổ chức bất ổn. Nỗi đau xếp thứ 8 mùa giải 2009 đến nay vẫn còn gặm nhấm. Chính “lỗi hệ thống” đó đã gây thất vọng rất lớn với người dân đất trầm hương, yến sào.
Giải chỉ còn 8 vòng, có thể mừng khi 3 vòng đấu gần đây K.KH đã tươi tắn trở lại, sau 4 trận tơi tả trước đó. Dù xếp thứ 7 nhưng cơ hội có huy chương của họ vẫn chưa tắt khi khoảng cách với đội đứng là 7 điểm. Hai trận đấu tới thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn được chơi trên sân nhà trước M.NĐ và ĐT.LA. Sau đó rời Nha Trang gặp đội cũng dễ thở là LS.TH. Đây sẽ là 3 trận quyết định đến thành tích chung cuộc của K.KH mùa giải này. K.KH có vẻ đang rất tự tin sẽ giành số điểm khả quan trước 3 tuần có tính nút thắt sắp tới.
Thực tế, lối đá của K.KH được công nhận rất khó chịu một khi họ thực sự tập trung. Ngược lại, khi cầu thủ phố biển mỏi chân thì vùi dập họ với tỷ số “kinh hoàng” không khó.
Đất vượng hay không vẫn do con người. K.KH vẫn chưa vượt qua được giới hạn chính mình thì khó một lần nếm trải hương vị huy chương.
NGỌC HÒA