Đọc - Xem

Nhà thơ “xích lô” thoát hiểm

28/06/2009 17:05 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Sau gần 2 tuần “chiến đấu” với tiền viện phí giá “không đùa với khách thơ”, vì bị xuất huyết tiền vị và xơ gan giai đoạn 1, nhà thơ Nguyễn Trung Bình đã phẫu thuật tiền vị thành công. Đến hôm qua (27/6), nhà thơ đã xin Bệnh viện Trưng Vương (Q.10, TP.HCM) cho về nhà nằm hồi sức, với lý do “rất chính đáng” là... hết tiền.
Sinh năm 1968 tại Hội An, hiện sống và làm việc ở Sài Gòn, được bạn đọc biết đến với tập thơ Bài của trẻ dáng nâu (1996) và vài tập thơ in chung khác - viết về tuổi thơ của anh với những ký ức về Mỹ Sơn, về đất Quảng Nam. Anh cũng là đồng tác giả kịch bản lời thoại phim Xích lô (ĐD: Trần Anh Hùng), giải Sư tử vàng, Liên hoan phim Venice 1995 - nên trong giới hay gọi anh là nhà thơ “xích lô”, nhưng thực tế thì anh chưa đạp xích lô lần nào.
 
Sau lần thoát hiểm này, Nguyễn Trung Bình nói mình sẽ tu dưỡng một thời gian, để tập trung tâm sức cho tập thơ cá nhân thứ 2, viết về đời sống đô thị.

Như Hà

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm