Một chuyến đi

Nhà có ba chị em

16/04/2009 17:55 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Từ đó chui ra, trong con hẻm bé tẹo mà dân stylist hay rủ nhau vào dàn cảnh chụp hình lên báo, giả vờ đứng sau cái hàng rào kẻm gai rỉ sét đen thùi, lâu lâu văng ra câu “ĐM, rảnh quá mà” làm cô người mẫu đang tạo dáng sau tấm bảng đen “NỘI DUNG HỌP TỔ DÂN PHỐ’” giật mình giận hờn vu vơ.

Ra vô con hẻm đó, nhưng cả xóm chắc chỉ quanh quẩn trên một khúc đường chừng 100 mét đổ lại tính từ quán miến chửi tới mép đường Đồng Khởi. Ở đó, người ta sống chết theo mùa, giờ này chắc ngoài đó đỏ lè đỏ lét là cái chắc. Tết mà, hổng lẽ bán thiệp Noel.

“ĐM, ông mà không chở tui không đàng hoàng là tui quậy banh nhà lồng ông khỏi chở đứa nào luôn đó nha”, cãi qua cãi lại một hồi ông xe ôm đầu đường thua thằng cha bán tiền bạc cổ , chắc độ hơn 30 nhưng lúc nào cũng để trần đầy hình xăm rồng rắn vằn vện khắp người, tóc hôm nay đã cắt ngắn òm rồi, chắc cũng bày đặt chuẩn bị đón Tết đây mà.

Cái quán cuối cùng của một cặp đồng tính nữ, lâu lâu chị vợ rượt anh chồng tóc để 4/6 bận áo sơ mi rộng ngồi vắt vẻo trên chiếc xe ôm, anh chồng nhìn nam tính nhưng ra vẻ hiền lành chiều chuộng vợ vô kể, lúc nào cũng rửa sạch sẽ những phin cà fê đen ngòm rồi mới chạy qua bắt khách đi xem ôm.

Hình như là ba chị em, nếu đem cả ba lại gần xăm soi, mà thứ tự của ba cái sạp thiệp cũng đúng thứ tự kính trên nhường dưới của ba chị em, chị hai, chị ba rồi cô em út. Sáng nào ba chị em cũng quệt mặt đầy phấn sao cho nó trắng trạch tới cổ, môi đỏ chót như thời thập niên 80 vậy. Cô em út cho thêm cái khẩu trang che cái mũi vừa mới nâng lên cho cao bằng hai chị, út ít mà thiệt thòi, tóc thì cũng cứng đơ xoăn tít lại, sắc mặt kém cạnh hai người chị phốp pháp của mình, lâu lâu hách xì ghen tị với chị bán bánh mì phiá trước vừa mới nghỉ mấy ngày để đi chơi Thái Lan.

Mr.Scotti

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm