Tôi đã từng nghĩ rằng: “Chắc không thể yêu được ai khác và cũng không ai có thể yêu mình nhiều như vậy”... Hoa khôi cuộc thi Người đẹp các tỉnh phía Nam năm 2000, một trong mười người đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu toàn quốc Báo Tiền phong năm 2000, một trong 100 người phụ nữ đẹp nhất hành tinh năm 2003 do Global Beauties bình chọn. Người có mái tóc dài đẹp nhất của cuộc thi Hoa hậu Trái đất tại Philippines năm 2003, từng tham gia cuộc thi Hoa Hậu Nữ Hoàng Du Lịch Quốc Tế năm 2004…- Nguyễn Ngân Hà nói về chuyện tình đời mình. Bây giờ Nguyễn Ngân Hà đã là một ca, nhạc sĩ và cô cũng không giấu diếm chuyện tình quá khứ đã từng khiến cô đau khổ.
![]() Người đẹp Nguyễn Ngân Hà |
Chia tay mối tình đầu, tôi rất đau khổ, điên cuồng tìm kiếm người khác để "chọc giận" , để khỏa lấp nỗi trống trải, cô đơn trong lòng. Nhưng càng như vậy, tôi lại càng cảm thấy buồn và đau khổ hơn; thấy thật cô đơn và yếu đuối khi không có người đó bên cạnh.
Lúc ấy, tôi được rất nhiều người "săn đón". Tuy tôi chỉ đến với họ một cách xã giao và chỉ ao ước có một ai đó sẽ giúp tôi quên đi "người cũ". Tôi muốn thoát ra khỏi cái cảnh đắm chìm hàng ngày với những kỷ niệm cũ, tôi không muốn hàng ngày, hàng giờ nhớ tới người đó và buồn khổ. Nhưng, tôi cứ càng đi tìm, càng chờ đợi thì càng không tìm được ai, tôi không cảm thấy rung động trước bất kể một người nào. Có lẽ, cũng có thể bởi tôi đã nhận ra họ không thật lòng với tôi, nhưng cũng có thể là vì lúc đó tôi không chịu mở rộng trái tim mình, vì vẫn còn yêu người kia quá nên không thể "đón nhận" một tình yêu mới chăng? Thật buồn cười khi tôi cứ đi chơi với ai là quanh đi quanh lại lại tâm sự với họ về mối tình đầu hoài.
Cứ như vậy, hai năm sau vết thương trong lòng tôi mới nguôi ngoai và tôi đã gặp Sir Láu - tình yêu thứ hai trong đời!
![]() Ấn tượng đầu tiên của tôi về Sir Láu là: người đàn ông này lịch sự và chỉnh chu quá |
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Sir Láu là: người đàn ông này lịch sự và chỉnh chu quá, lại có vẻ hiểu biết, đáng tin nữa.
Trong suy nghĩ của tôi về người yêu có “nick name” đáng yêu là Sir Láu thì anh chàng này thuộc mẫu người: “…rất tốt bụng và hay giúp đỡ mọi người". Lúc đầu, tôi hiểu lầm Sir Láu không tốt là vì muốn "cua" mình , nhưng về sau thấy không phải, lại càng ngưỡng mộ anh ấy ở tri thức và nhân cách nhiều hơn.
Tình yêu thứ hai đến với tôi không còn những e ấp, mắc cỡ và bẽn lẽn như mối tình đầu , nhưng tình yêu sau lại càng chín chắn và trưởng thành hơn.
Ở bên cạnh người yêu, tôi luôn cảm thấy rất an tâm và vui vẻ. Chúng tôi giống như là hai người bạn hơn là người yêu, chúng tôi hiểu mọi điều tốt lẫn xấu của nhau, yêu nhưng tin tưởng và không thèm ghen là điểm đặc biệt.
Bản thân tôi biết hết những cô nào thích bạn trai của mình, có những cô làm nhiều điều, mong chiếm được tình cảm của anh ấy. Nhưng trước mặt người yêu, tôi luôn tỏ ra không biết gì, chỉ im lặng và theo dõi. Vậy mà mấy cô đó từ từ biến mất tiêu, vì Sir láu rất rõ ràng và chung thủy, nên họ "biết thân biết phận", tự rút lui !
Bây giờ tôi hạnh phúc, và tôi nghĩ bên cạnh tình yêu cần có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Đừng ghen tuông bừa bãi, đừng bắt chẹt, đừng kiểm soát tình yêu. Hãy tôn trọng tình yêu bằng cách cho tình yêu một khoảng không gian riêng, cũng giống như con chim vậy, càng bị giam cầm, nó càng muốn bay đi. Ngược lại, khi được nuôi dưỡng và có riêng một khoảng trời , thì dù chim có bay xa tới đâu, cũng nhớ và quay về tổ ấm của nó nơi đã cho nó tình yêu và sự tin tưởng.

