(TT&VH Online) – Sáng nay (4/7), Lễ trao giải Cuộc thi viết về "Người Việt yêu hàng Việt" do báo Thể thao và Văn hóa phối hợp với Công ty Cổ phần Tổ chức Sự kiện và Truyền thông Sao Việt đã diễn ra tại Trung tâm biểu diễn Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội).

Trăn trở vì hàng Việt
Giải cao nhất của cuộc thi năm nay là 3 giải nhì, thuộc về các bài viết: Bia “Ngoại” của cụ Từ (tác giả Vũ Thế Long); Tương, món ăn thuần Việt – chưa thành thương hiệu (Đỗ Đức), Người Việt, hàng Việt – Nhớ Vũ Bằng (Nguyễn Hoàng Lâm). Cuộc thi năm nay không có giải nhất nên BTC quyết định bổ sung 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải khuyến khích. Tổng cộng, BTC đã trao 3 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải khuyến khích và 2 giải do cộng đồng mạng bình chọn.
Cuộc thi đã nhận được rất nhiều bài viết chân thực, cảm động nói về tình cảm cá nhân dành cho hàng Việt. Nhiều bài viết tỏ ra rất nghiêm khắc nhưng cũng đầy chân thành khi góp ý để hàng Việt tốt hơn. Có những tác giả đi tìm chân dung những người thợ tiêu biểu, những con người “cực đoan” trong việc tạo ra những sản phẩm hoàn hảo cho người tiêu dùng. Tất đã tạo nên ý nghĩa của cuộc thi và gây bất ngờ cho những người chấm giải. Ông Ngô Hà Thái, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cho biết: “Cuộc thi đã cho thấy người Việt còn yêu hàng Việt vô cùng. Các nhà sản xuất hàng hóa Việt nên chú ý tới điều này”.

Ông Vũ Thế Long, đoạt giải nhì với bài viết Bia “Ngoại” cụ Từ đã kể một câu chuyện có thật trong cuộc đời ông, một câu chuyện vui về việc đổ bia nội vào ruột bia ngoại khiến cho người thưởng thức anh nào anh nấy tấm tắc “bia ngoại có khác”. Tiệc tan, thân chủ tiết lộ “công nghệ” làm bia, các tay nhậu mới ngã ngửa. Câu chuyện dí dỏm đã chỉ ra tính sính ngoại của người Việt, đồng thời cũng “chạm” đến nỗi đau của các nhà sản xuất nội địa: chừng nào người tiêu dùng trong nước còn hướng về hàng ngoại, đặt hàng ngoại đứng trên hàng nội, thà mua hàng ngoại đắt còn hơn mua hàng nội đúng giá, có chất lượng không kém cạnh thì nhà sản xuất còn tiếp tục thua trên chính sân nhà.
Hay như tâm sự rất thật của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan. Với tư cách là một người tiêu dùng bình thường, bà không khỏi lo lắng: “Cứ mỗi lần sắm vai khách mua hàng, được gọi là “Thượng đế”, tôi lại thấy chạnh lòng. Đâu phải mọi thứ dành cho Thượng đế đều tốt đẹp. Thượng đế gì mà mua bất cứ rau, quả, thịt cá nào cũng phải còng lưng rửa năm lần bảy lượt, hết sục đến ngâm nước muối vẫn cứ ngay ngáy lo ngộ độc; mỗi lần đi xe ôm lại phải móc túi trả thêm tiền vì giá xăng tăng không kịp thở; mỗi lần nhà có người bị bệnh, nghe giá thuốc đã phát ốm. Đó là mới kể vài thứ nhu cầu cơ bản hàng ngày, còn tiêu dùng khác thì… thôi, chẳng kể ra nữa mà thêm buồn”.
Làm thế nào để người Việt yêu hàng Việt?
Ông Đỗ Gia Phan, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, đã bày tỏ quan điểm: “Các nhà sản xuất phải làm ra các sản phẩm đa dạng, chất lượng, giá cả hợp lý, hệ thống phân phối thuận tiện, quan tâm đến chế độ hậu mãi cho người dùng. Và điều quan trọng đó là phải thật thà với người tiêu dùng”.
Tác giả Vũ Long, Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái cũng đồng tình với quan điểm của ông Đỗ Gia Phan: Tính thật thà trong ngành thương nghiệp của chúng ta vẫn còn nhiều vấn đề phải bàn. Chừng nào người sản xuất, người bán hàng còn ham lợi nhuận, không tôn trọng khách hàng thì chừng đó người Việt còn chưa dùng hàng Việt. Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái thẳng thắn: “Tôi rất thích mua đồ cotton Việt Nam để tặng cho bạn bè nhưng không ít lần nhận thấy người bán lấy hàng Trung Quốc dán mác Việt Nam đưa cho khách hàng. Thực ra, hàng nội, hay hàng ngoại không quan trọng. Cái người tiêu dùng cần là hàng thật. Cần phải thay đổi tâm lý giả dối trong kinh doanh”.
Cuộc thi đã khép lại. Dù chỉ là một cuộc thi viết, nhưng BTC Cuộc thi “Người Việt yêu hàng Việt” hy vọng rằng có thể đóng góp một phần thiết thực vào Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã và đang được triển khai sâu rộng trên toàn quốc.
Tiết mục văn nghệ mở màn Lễ trao giải
Giải cao nhất của cuộc thi năm nay là 3 giải nhì, thuộc về các bài viết: Bia “Ngoại” của cụ Từ (tác giả Vũ Thế Long); Tương, món ăn thuần Việt – chưa thành thương hiệu (Đỗ Đức), Người Việt, hàng Việt – Nhớ Vũ Bằng (Nguyễn Hoàng Lâm). Cuộc thi năm nay không có giải nhất nên BTC quyết định bổ sung 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải khuyến khích. Tổng cộng, BTC đã trao 3 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải khuyến khích và 2 giải do cộng đồng mạng bình chọn.
Cuộc thi đã nhận được rất nhiều bài viết chân thực, cảm động nói về tình cảm cá nhân dành cho hàng Việt. Nhiều bài viết tỏ ra rất nghiêm khắc nhưng cũng đầy chân thành khi góp ý để hàng Việt tốt hơn. Có những tác giả đi tìm chân dung những người thợ tiêu biểu, những con người “cực đoan” trong việc tạo ra những sản phẩm hoàn hảo cho người tiêu dùng. Tất đã tạo nên ý nghĩa của cuộc thi và gây bất ngờ cho những người chấm giải. Ông Ngô Hà Thái, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cho biết: “Cuộc thi đã cho thấy người Việt còn yêu hàng Việt vô cùng. Các nhà sản xuất hàng hóa Việt nên chú ý tới điều này”.
Phó Tổng Giám đốc TTXVN, Tổng Biên tập báo Thể thao & Văn hóa Ngô Hà Thái
(đứng hàng đầu, từ phải sang) và ông Lê Quốc Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam (thứ 5 từ phải sang) trao các giải Ba
Ở một khía cạnh khác, các tác giả tham dự cuộc thi cũng bày tỏ những băn khoăn lớn về chất lượng hàng Việt. Với tư cách là những người tiêu dùng, các tác giả không ngần ngại chỉ ra nguyên nhân vì sao người Việt không yêu hàng Việt, vì sao người Việt vẫn còn sính đồ ngoại.(đứng hàng đầu, từ phải sang) và ông Lê Quốc Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam (thứ 5 từ phải sang) trao các giải Ba
Ông Vũ Thế Long, đoạt giải nhì với bài viết Bia “Ngoại” cụ Từ đã kể một câu chuyện có thật trong cuộc đời ông, một câu chuyện vui về việc đổ bia nội vào ruột bia ngoại khiến cho người thưởng thức anh nào anh nấy tấm tắc “bia ngoại có khác”. Tiệc tan, thân chủ tiết lộ “công nghệ” làm bia, các tay nhậu mới ngã ngửa. Câu chuyện dí dỏm đã chỉ ra tính sính ngoại của người Việt, đồng thời cũng “chạm” đến nỗi đau của các nhà sản xuất nội địa: chừng nào người tiêu dùng trong nước còn hướng về hàng ngoại, đặt hàng ngoại đứng trên hàng nội, thà mua hàng ngoại đắt còn hơn mua hàng nội đúng giá, có chất lượng không kém cạnh thì nhà sản xuất còn tiếp tục thua trên chính sân nhà.
Hay như tâm sự rất thật của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan. Với tư cách là một người tiêu dùng bình thường, bà không khỏi lo lắng: “Cứ mỗi lần sắm vai khách mua hàng, được gọi là “Thượng đế”, tôi lại thấy chạnh lòng. Đâu phải mọi thứ dành cho Thượng đế đều tốt đẹp. Thượng đế gì mà mua bất cứ rau, quả, thịt cá nào cũng phải còng lưng rửa năm lần bảy lượt, hết sục đến ngâm nước muối vẫn cứ ngay ngáy lo ngộ độc; mỗi lần đi xe ôm lại phải móc túi trả thêm tiền vì giá xăng tăng không kịp thở; mỗi lần nhà có người bị bệnh, nghe giá thuốc đã phát ốm. Đó là mới kể vài thứ nhu cầu cơ bản hàng ngày, còn tiêu dùng khác thì… thôi, chẳng kể ra nữa mà thêm buồn”.
Làm thế nào để người Việt yêu hàng Việt?
Ông Đỗ Gia Phan, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, đã bày tỏ quan điểm: “Các nhà sản xuất phải làm ra các sản phẩm đa dạng, chất lượng, giá cả hợp lý, hệ thống phân phối thuận tiện, quan tâm đến chế độ hậu mãi cho người dùng. Và điều quan trọng đó là phải thật thà với người tiêu dùng”.
Tác giả Vũ Long, Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái cũng đồng tình với quan điểm của ông Đỗ Gia Phan: Tính thật thà trong ngành thương nghiệp của chúng ta vẫn còn nhiều vấn đề phải bàn. Chừng nào người sản xuất, người bán hàng còn ham lợi nhuận, không tôn trọng khách hàng thì chừng đó người Việt còn chưa dùng hàng Việt. Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái thẳng thắn: “Tôi rất thích mua đồ cotton Việt Nam để tặng cho bạn bè nhưng không ít lần nhận thấy người bán lấy hàng Trung Quốc dán mác Việt Nam đưa cho khách hàng. Thực ra, hàng nội, hay hàng ngoại không quan trọng. Cái người tiêu dùng cần là hàng thật. Cần phải thay đổi tâm lý giả dối trong kinh doanh”.
Cuộc thi đã khép lại. Dù chỉ là một cuộc thi viết, nhưng BTC Cuộc thi “Người Việt yêu hàng Việt” hy vọng rằng có thể đóng góp một phần thiết thực vào Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã và đang được triển khai sâu rộng trên toàn quốc.
|
Tác giả Đỗ Đức (đứng thứ hai, từ trái sang) lên sân khấu nhận giải nhì
Khi được hỏi: "Ông nghĩ sao về những pano mang khẩu hiệu Người tiêu dùng phải tự bảo vệ mình?", Ông Đỗ Đức - đoạt giải nhì với bài viết Tương, món ăn thuần Việt – chưa thành thương hiệu đã cho biết: "Đó chỉ là một khẩu hiệu mang tính hình thức. Hay khẩu hiệu "Người tiêu dùng thông minh", đó chỉ là cách nói "khéo" của thời bây giờ. Quan trọng là người sản xuất phải thành thực, sản xuất ra những mặt hàng chất lượng, đúng tiêu chuẩn. Và những cơ quan chức năng phải có biện pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm, bảo vệ người tiêu dùng. Chứ người tiêu dùng có thông minh đến mấy, trong một thị trường hàng hóa kém chất lượng, cũng không thể tự bảo vệ mình". |
|
Giải Nhì: 1. Bia “Ngoại” của cụ Từ (tác giả Vũ Thế Long)
2. Tương, món ăn thuần Việt – chưa thành thương hiệu (Đỗ Đức) 3. Người Việt, hàng Việt – Nhớ Vũ Bằng (Nguyễn Hoàng Lâm) Giải Ba: 1. Dép nhựa trắng Tiền Phong – Mốt của thời bao cấp (Đào Quốc Thắng) 3. Thương hiệu trà Việt, phục hưng bằng cách làm văn hóa (Nguyễn Phạm) Giải khuyến khích: 1. Thành Nhân - Ta hay không phải ta? (Mai Khắc Ứng)2. Tâm sự của một người tiêu dùng (Phạm Chi Lan – Chuyên gia kinh tế) 3. Nhớ về kem đánh răng Dạ Lan (Lê Thị Lệ Cúc) 4. Tản mạn trái cây Việt Nam (Trần Vĩnh) 5. Nước mắm Cát Hải và mẹ tôi (Lê Bá Hạnh) Giải do cộng đồng mạng bình chọn: 1. Người Việt dùng hàng Việt là thể hiện tình yêu nước (Vũ Thị Huyền Trang)2. Thướt tha tà áo dài Việt (Hoàng Nghĩa) |
Bài: Hải Diệp - Ảnh: Vũ Ngọc