(TT&VH) - Thua trận trước đối thủ trực tiếp HN T&T, tham vọng lần thứ 3 vô địch V-League của B.BD xem như đã tan thành mây khói. Vậy họ còn bao nhiêu động lực, để tiếp tục chiến đấu, khi mục tiêu giành huy chương (nếu không phải là vàng mười) đã bị xem là thất bại, với một đội bóng nhiều sao và được ví như “Chelsea Việt Nam”?
Người Bình Dương khẳng định, họ sẽ không đầu hàng số phận, khi vị trí trong tốp 3 vẫn được đảm bảo. V-League là giải đấu thiếu tính ổn định và một trận thua (của đội xếp trên) có thể khiến cục diện cuộc chơi thay đổi bất cứ lúc nào. “Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, ít nhất cũng phục vụ tiêu chí kiếm tiền. Một trận thắng luôn đồng nghĩa với rất nhiều tiền thưởng”, một trụ cột của đội bóng đất Thủ tỏ ra thẳng thắn.
Lee Nguyễn (áo đỏ, B.BD) trong trận gặp HN.T&T, ảnh Quang Nhựt
Nói là nói thế thôi, chứ tinh thần của cầu thủ B.BD bây giờ xuống lắm rồi. Một viễn cảnh dễ tưởng tượng thế này, rằng các trận đấu tới, B.BD sẽ thiếu vắng hàng loạt các trụ cột: Quang Thanh, Vũ Phong, Philani (chấn thương); Lee Nguyễn, Thế Anh, Anh Đức, Minh Chuyên (trạng thái tâm lý không tốt); Văn Hải, Trường Giang (chưa bao giờ đủ sức chơi 90 phút, từ 2 mùa giải gần đây); Osita và Chí Công liên tục mắc sai lầm như thường thấy (BHL sẽ phải cân nhắc lại); trong khi, bộ đôi trung vệ Lưu Ngọc Hùng – Thanh Tùng lại chưa bao giờ có được niềm tin của các đời HLV B.BD.
Trước khi trái bóng V-League 2010 lăn, người hiểu chuyện đã nhận định, “B.BD tưởng như thừa, nhưng lại rất thiếu”. Họ thiếu hẳn các phương án 2, vào thời điểm mà đội hình xuất trận lâm vào thế bế tắc. Trận đấu với HN T&T là một tình huống như thế và ông Dương Ngọc Hùng (dù có được đào tạo bài bản, với các thể loại bằng cấp, đầy kinh nghiệm trận mạc và dư độ quái), vẫn phải bất lực.
Bóng đá là cuộc chơi, mà ở đó, anh hùng luôn được luận theo nghĩa thành bại. Sử sách chỉ lưu danh người chiến thắng, chứ không bao giờ đếm xỉa đến kẻ thất bại, dù đó có là kẻ thất bại vĩ đại. B.BD chưa phải là kẻ thất bại vĩ đại, bởi ngay cả việc chiến thắng chính mình cũng đã khó, huống hồ chi vượt qua đối thủ. Nếu B.BD lần đầu tiên bị đánh bật khỏi tốp có huy chương, kể từ 4 năm qua, cũng không làm ai phải bất ngờ.
Người Bình Dương khẳng định, họ sẽ không đầu hàng số phận, khi vị trí trong tốp 3 vẫn được đảm bảo. V-League là giải đấu thiếu tính ổn định và một trận thua (của đội xếp trên) có thể khiến cục diện cuộc chơi thay đổi bất cứ lúc nào. “Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, ít nhất cũng phục vụ tiêu chí kiếm tiền. Một trận thắng luôn đồng nghĩa với rất nhiều tiền thưởng”, một trụ cột của đội bóng đất Thủ tỏ ra thẳng thắn.

Trước khi trái bóng V-League 2010 lăn, người hiểu chuyện đã nhận định, “B.BD tưởng như thừa, nhưng lại rất thiếu”. Họ thiếu hẳn các phương án 2, vào thời điểm mà đội hình xuất trận lâm vào thế bế tắc. Trận đấu với HN T&T là một tình huống như thế và ông Dương Ngọc Hùng (dù có được đào tạo bài bản, với các thể loại bằng cấp, đầy kinh nghiệm trận mạc và dư độ quái), vẫn phải bất lực.
Bóng đá là cuộc chơi, mà ở đó, anh hùng luôn được luận theo nghĩa thành bại. Sử sách chỉ lưu danh người chiến thắng, chứ không bao giờ đếm xỉa đến kẻ thất bại, dù đó có là kẻ thất bại vĩ đại. B.BD chưa phải là kẻ thất bại vĩ đại, bởi ngay cả việc chiến thắng chính mình cũng đã khó, huống hồ chi vượt qua đối thủ. Nếu B.BD lần đầu tiên bị đánh bật khỏi tốp có huy chương, kể từ 4 năm qua, cũng không làm ai phải bất ngờ.
THẢO NGUYÊN