V-League

Người quan sát: Bão chưa tan ở Nghệ

28/08/2010 11:09 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Cơn bão số 3 đã tàn phá Nghệ An nặng nề về người và của. Nghe bạn thân bảo mấy nghìn cây cao su đến tuổi thu hoạch bị bão phạt ngang thân mà đau lòng…

Bóng đá Nghệ An cho đến giờ phút này, trải qua bao bể dâu nhưng  vẫn được coi là số một ở khía cạnh đào tạo trẻ. Chính đấy là điểm tựa để người Nghệ  tin rằng các trợ lực khác sẽ giúp cho SLNA một ngày gần đây vực dậy được thương hiệu.


HLV Sông Lam Nghệ An, Nguyễn Hữu Thắng

Chẳng hạn như nếu chiều nay họ đăng quang  Cup QG, thì hẳn dư chấn do cơn bão số 3 sẽ nguôi đi phần nào. Người Nghệ rất yêu đội bóng, phải chứng kiến những người dân từ khắp các huyện nhảy xe đò về Vinh nhễ nhại gió Lào để cổ vũ cho đội nhà thời hoàng kim, mới cảm nhận hết sự đặc biệt của “dân choa”.

Mấy năm gần đây, những người làm bóng đá Nghệ An mắc nợ dân Nghệ quá nhiều. Mới đây thôi, khi niềm tin bắt đầu được nhen nhóm với 5 trận thắng 4 hòa 1, thì trận cuối cùng mùa giải V-League 2010 trên sân Vinh, đội đã để thua bạc nhược trước HA.GL. Đấy thực sự là cú giáng chí tử vào niềm tin người hâm mộ tỉnh nhà giành cho họ.

Sông Lam từng đổ vỡ từ cái Cúp QG. Năm 2004, trực tiếp chứng kiến  những màn kịch trên sân Vinh trận bán kết gặp Thể Công mới thấy mức độ “làm càn” của bộ phận cầu thủ Sông Lam thời đó xứng đáng được coi là nhất nước.

Biến động đó đã khiến cho bóng đá xứ Nghệ tan tác, bộ ba Nguyễn Hoàng Thụ-Nguyễn Hồng Thanh và Nguyễn Thành Vinh đều phải ly hương. Sông Lam chìm sâu vào khủng hoảng.

Nhiều người dân Nghệ An bây giờ phải xây lại căn nhà từ cái nền đổ nát do bão gây ra. Vậy thì, cứ tin rằng bóng đá Nghệ tan nát từ trận bán kết Cup QG 6 năm trước, bây giờ làm lại từ mặt trận này.

Sự kiên nhẫn cũng có giới hạn của nó, hãy chứng minh đi HLV Hữu Thắng.

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm