Trong nước

Hai người đàn bà đọ sức trên 14 đỉnh cao thế giới

20/04/2010 10:50 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Có hai phụ nữ đang tham gia một cuộc đọ sức kỳ lạ, trong đó kẻ chiến thắng sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên chinh phục được cả 14 đỉnh núi cao nhất thế giới.

Cuộc đua vô tiền khoáng hậu

Một phụ nữ Tây Ban Nha và đối thủ đến từ Hàn Quốc đang nỗ lực ganh đua với nhau xem ai có thể trở thành người phụ nữ đầu tiên leo lên tất cả 14 đỉnh núi cao hơn 8.000m. Cuối tuần qua, Edurne Pasaban, người Tây Ban Nha, đã đặt chân lên đỉnh núi Annapurna cao 8.091m của Nepal. Đây được xem là một trong những đỉnh núi nguy hiểm nhất trên dãy Himalaya. Thành tích mới nhất cũng đồng nghĩa với việc cô chỉ còn một đỉnh núi nữa để chinh phục.


Oh Eun Sun (ảnh trái) và Edurne Pasaban
Ngay sau khi lên tới đỉnh, Pasaban, 36 tuổi, đã vội vàng trở xuống để băng qua biên giới Trung Quốc tới Tây Tạng. Sự gấp rút về mặt thời gian chỉ nhằm một mục đích: giúp cô có thể leo lên đỉnh Shisha Pangma, thấp nhất trong số 14 đỉnh núi nói trên, với độ cao 8.027m.

Trong khi đó, Oh Eun Sun tới từ Hàn Quốc cũng đang trong thời gian làm quen với bầu không khí khắc nghiệt tại chân núi Annapurna. Đây là đỉnh núi cuối cùng mà cô cần chinh phục trong cuộc so tài với Pasaban. Oh dự định sẽ chinh phục Annapurna vào Chủ nhật tuần này.

Mặc dù Oh, 44 tuổi, có vẻ đang nắm lợi thế hơn Pasaban, cuộc đua thực tế lại ở thế cân bằng bởi Annapurna khó leo hơn nhiều so với Shisha Pangma.

Từ trước tới nay mới chỉ có 130 người đặt chân lên đỉnh Annapurna song ngọn núi này đã cướp đi mạng sống của ít nhất 53 người trong số đó. Năm ngoái, Oh đã thử chinh phục đỉnh núi này nhưng nỗ lực của cô bị sương mù và bão tuyết đánh bại.

14 thách thức nguy hiểm

Nỗ lực chinh phục 14 đỉnh núi cao nằm trên các dãy Himalaya và Karakoram đã khiến giới vận động viên leo núi phải trả giá không ít máu xương.

Nỗ lực đầu tiên nhằm chinh phục cả 14 đỉnh núi này diễn ra hồi năm 1859. Đoàn leo núi do Albert F. Mummery và J. Norman Collie đã bắt đầu từ Nanga Parbat. Tuy nhiên, kế hoạch của họ đã thất bại trong tai nạn thảm khốc khi Mummery và hai người Gurkha tháp tùng mất mạng bởi một trận lở tuyết.


Chinh phục núi Annapurna
Cho tới nay Reinhold Messner, huyền thoại leo núi người Italia, vẫn được xem là người đàn ông đầu tiên chinh phục cả 14 đỉnh núi cao nhất thế giới vào năm 1986. Theo chân Messner cũng chỉ có 17 vận động viên khác chinh phục cả 14 đỉnh núi này, tất cả đều là nam giới. Dựa vào đó, có thể thấy nỗ lực của Oh và Pasaban rất đáng khích lệ.

Toàn bộ 14 đỉnh núi cao nhất thế giới đều nằm trên hai dãy Himalaya và Karakoram ở châu Á. Chúng gồm các đỉnh Everest (cao 8.848m), K2 (8.611m), Kangchenjunga (8.586m), Lhotse (8.516m), Makalu (8.485m), Cho Oyu (8.188m), Dhaulagiri I (8.167m), Manaslu (8.163m), Nanga Parbat (8.126m), Annapurna (8.091m), Gasherbrum I (8.080m), Broad Peak (8.051m), Gasherbrum II (8.034m) và Shisha Pangma (8.027m).

Pasaban bắt đầu tham gia cuộc đua bằng cách leo lên đỉnh Everest hồi năm 2001. Cô mất hai ngón chân vì bỏng lạnh và suýt chết trên đỉnh K2 hồi năm 2004. Còn Oh tham gia cuộc đua từ năm 1997, khi đặt chân lên đỉnh Gasherbrum II. Cô trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên chinh phục Everest vào năm 2004. Oh không được coi là một ứng cử viên nặng ký cho tới tận năm ngoái, khi cô leo một mạch lên đỉnh 4 ngọn núi.


Mặc dù cả hai chỉ còn một đỉnh núi trước mắt, giới quan sát đánh giá họ vẫn phải đối mặt với nguy cơ bỏ cuộc giữa chừng hoặc mất mạng nếu chẳng may “dính” tuyết lở, trang thiết bị hư hỏng hoặc suy giảm sức khỏe. Yếu tố sức khỏe được nhiều chuyên gia nhắc tới do cả hai đã kiệt sức bởi thường xuyên phải ở trên “vùng chết” của các đỉnh núi, nơi lượng oxy chỉ bằng 1/3 dưới mặt đất.

Tự tin vào chiến thắng

Bất chấp khó khăn, Pasaban đã có kế hoạch trở lại Kathmandu vào ngày 21/4 và sẽ tới điểm cắm trại tại Shisha Pangma sau đó 4 ngày, nếu như cô xin được visa vào Trung Quốc trong thời gian ngắn nhất.

Phần lớn các vận động viên leo núi chuyên nghiệp sẽ cần thêm ít nhất 15 ngày nữa để làm quen với không khí tại Shisha Pangma, tuy nhiên Pasaban có thể lên đỉnh núi sớm hơn bởi cô đã có thời gian thích nghi với không khí loãng ở Annapurna. Pasaban tâm sự trên trang web cá nhân rằng nỗ lực chinh phục Annapurna là “rất, rất khó khăn nhưng đã được đền đáp xứng đáng”. Cô đang đặt quyết tâm lớn trong việc “hạ gục” nốt đỉnh Shisha Pangma.

Trong khi đó Oh cũng tự tin rằng cô có thể chinh phục một đỉnh núi dữ dằn như Annapurna. “Tôi sẽ leo lên ngọn núi này bằng một quyết tâm lớn và trở lại với các tin tức tốt lành” - cô nói với các phóng viên trước khi tới Annapurna.

Ngoài hai ứng cử viên nặng ký kể trên, cuộc đua còn có sự tham gia của một nữ vận động viên nữa là Gerlinde Kaltenbrunner tới từ Áo. Tuy nhiên cô mới chỉ leo lên 12 trong số 14 đỉnh núi cao nhất và tuần này sẽ bắt đầu đối mặt với Everest. Sau Everest, Kaltenbrunner còn phải chinh phục K2, được xem là đỉnh núi khó leo và nguy hiểm nhất trong số 14 đỉnh. Năm ngoái, Kaltenbrunner đã từng thử leo lên K2 nhưng thất bại. Được biết một phụ nữ Hàn Quốc khác tên Go Mi Sun cũng đã tham gia cuộc đua cho tới tận năm ngoái, khi cô bị ngã và thiệt mạng trong quá trình chinh phục Nanga Parbat, đỉnh núi cao thứ 9 thế giới.

Tường Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm