Trong nước

Người nhện cứu… ông Obama!

13/01/2009 14:00 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Mặc dù lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của ông Barack Obama chưa diễn ra, ông đã trở thành một nhân vật chuyện tranh! Tập chuyện tranh Spider Man (Người nhện) vừa ra mắt cuối tuần qua thậm chí kể về lễ nhậm chức nói trên, trong đó Spider Man từ New York đến đã giúp ông Obama cứu được một "bàn thua" trông thấy vào phút cuối. Đây là một dẫn chứng nữa cho thấy các nhà làm sách Mỹ giỏi “ăn theo” các sự kiện lớn như thế nào.
 

Siêu hùng và chính trường

Bìa của tập chuyện tranh
Người nhện số đặc biệt
Trang bìa tập 583 của bộ chuyện tranh The Amazing Spider-Man của nhà xuất bản (NXB) Marvel vừa ra mắt khiến không ít người bất ngờ vì trên đó có in hình Barack Obama. Giở ra mới biết, trong tập chuyện tranh Spider Man số đặc biệt này, Tổng thống mới đắc cử Mỹ đã trở thành mục tiêu… “giải cứu” của Người nhện trước một kẻ giả mạo quỉ quyệt đúng trong ngày lễ nhậm chức!

Người đưa ra ý tưởng cho bộ chuyện tranh nói trên là Tổng biên tập Joe Quesada của nhà xuất bản (NXB) Marvel. Câu chuyện xảy ra đúng vào ngày 20/1/2009, ngày diễn ra lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Barack Obama. Spider Man cũng tham dự lễ nhậm chức này trên cương vị một phóng viên ảnh vì với những sợi tơ nhện diệu kỳ, anh ta có thể chọn được những góc chụp lý tưởng mà không hề phải “chen chúc, giẫm đạp lên nhau” như cánh phóng viên ảnh "trần tục”. Khi kẻ giả mạo Barack Obama xuất hiện và đe dọa làm tiêu tan lễ nhậm chức, Spider Man đã cứu cả lễ nhậm chức, tổng thống và các vị khách tham dự.

Nhưng làm thế nào mà Người nhện nhận biết ai mới là tổng thống thực? Spider Man đã yêu cầu cả hai “Barack Obama” chơi bóng rổ và qua đó lột mặt Barack Obama giả là “đối thủ truyền kiếp” Chammeleon vốn không ham thích thể thao.

Cuộc chiến giữa Spider Man và Chammeleon, kẻ giấu mặt đằng sau chiếc mặt nạ trắng đã kết thúc có hậu và Barack Obama nắm chặt tay Spider Man và tuyên bố: “Từ lâu tôi vốn là một fan của anh. Cám ơn, anh bạn”.
 
Ông Obama cảm ơn Người nhện
 
Tổng biên tập Joe Quesada quả quyết chắc chắn ông Barack Obama sẽ thích thú tập chuyện tranh này. Bởi trên tạp chí Entertainment Weekly, ông từng nói Spider Man và Batman (Người dơi) là những siêu hùng ưa thích của ông, bởi vì cả hai đều có cuộc sống nội tâm vô cùng phong phú, yêu ghét hết mình. Tổng biên tập Joe Quesada thậm chí cho biết ông Barack Obama yêu thích Spider Man là vì “nguyên tắc mà Spider Man theo đuổi - quyền lực cao, trách nhiệm càng cao - cũng giống như các vị tổng thống Mỹ”!
 
Việc đưa các sự kiện lớn vào truyện tranh về các siêu hùng không phải là chuyện hiếm. Sau vụ tấn công khủng bố ở nước Mỹ ngày 11/9/2001, NXB Marvel (có trụ sở ở Manhattan) cũng đã xuất bản tập chuyện tranh có bìa đen, trên in Spider Man thơ thẩn tại Ground Zero và tự trách mình sao không có mặt kịp thời để ngăn chặn thảm họa khủng khiếp này.

Doanh số tăng mạnh

 Người nhện vạch trần
một kẻ giả mạo
Với việc Obama xuất hiện trong tập chuyện tranh nói trên, NXB Marvel dự tính tập chuyện tranh số đặc biệt này (được bán với giá 3,99 USD) sẽ là một mục tiêu săn đuổi của những người sưu tập sách. Chủ hiệu sách Ian Giroux ở Washington tiên đoán: “Tập chuyện tranh này có thể được giao dịch trên thị trường sưu tập sách với giá 20 USD”. Bên xuất bản chưa tiết lộ số lượng phát hành, nhưng dự kiến sẽ tung ta một số lượng lớn hơn thường lệ.
 
Tờ bìa của tập chuyện tranh này cũng hết sức độc đáo: Phía trước là ông Barack Obama cười rạng rõ và đằng sau là Spider Man đang treo lơ lửng trên sợi tơ nhện và nói thầm với Obama: “Nếu muốn được khoác chiếc áo người nhện, ông cần đưa hình ảnh của tôi vào đồng USD”.

Tổng biên tập Joe Quesada cho rằng việc đưa một tổng thống Mỹ vào chuyện tranh của ông không có gì là lạ. Từ lâu, những câu chuyện viễn tưởng về Spider Man của ông đã thâm nhập vào thế giới hiện thực và qua đó các tác giả chuyện tranh có điều kiện đưa hơi thở cuộc sống, những sự kiện lịch sử vào tác phẩm của mình. Các vị tổng thống Mỹ như Franklin D. Roosevelt và George W. Bush cũng đã từng xuất hiện làm vai phụ cho các siêu hùng trong chuyện của NXB này. Thậm chí, Tổng thống Bill Clinton và Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton còn xuất hiện trong một buổi lễ mai táng một siêu hùng! Thế nhưng, Barack Obama là vị tổng thống Mỹ đầu tiên được làm quen với Spider Man ngay trong ngày nhậm chức!

Minh Bích

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm