LHP Cannes là sự kiện thu hút mối quan tâm lớn của làng điện ảnh cũng như công chúng thế giới, với quy mô cùng ảnh hưởng có lẽ chỉ đứng sau lễ trao giải Oscar ở Mỹ. Sự hiện diện với số lượng đông đảo các phim Mỹ trong LHP Cannes năm nay khiến các nhà quan sát không khỏi bất ngờ.
|
Trong số 22 phim tham gia tranh tài, có tới gần một chục là phim Mỹ, mở đầu bằng Moonrise Kingdom của đạo diễn Wes Anderson chiếu trong đêm khai mạc. Bộ phim có chủ đề tình yêu này có sự góp mặt của những gương mặt gạo cội như Bruce Willis, Edward Norton…
Cũng phải kể tới phim Cosmopolis của David Cronenberg, với sự tham gia của ngôi sao đang gây sóng gió Robert Pattinson và The Motorcycle Diaries của Walter Salles. Bộ phim này do Francis Ford Coppola sản xuất, có sự hiện diện của các tài tử Sam Riley và Garrett Hedlund, nhưng gây sự chú ý nhiều hơn nhờ vai phụ do nữ diễn viên chính trong phim Twilight, Kristen Stewart, thủ vai.
Bên cạnh đó còn phải kể tới phim Lawless của John Hillcoat với nội dung nói về giai đoạn cấm rượu ở Mỹ. Phim có sự tham gia của hai tài tử sáng giá Shia LaBeouf cùng Tom Hardy. Tiếp tới là phim Killing Them Softly của Andrew Dominick, với vai chính do Brad Pitt đảm nhận.
Lực lượng đông đảo bất thường của phim Mỹ chốt lại bằng loạt 3 phim Mud của Jeff Nichols, với sự góp mặt của Matthew McConaughey và Reese Witherspoon; Precious của Lee Daniels và The Paperboy, một tác phẩm có đề tài về các tử tù với sự tham gia diễn xuất của McConaughey, Zac Efron và Nicole Kidman.
...nhưng thua chổng vó
Sự xuất hiện đông đảo của các phim Mỹ khiến người ta kỳ vọng vào một chiến thắng lớn mà giới làm phim Hollywood sẽ thu về. Còn nhớ phim Tree Of Life của đạo diễn Terrence Malick đã giành giải danh giá nhất của LHP là Cành cọ vàng vào năm ngoái. Đây là phim Mỹ đầu tiên làm được điều này, kể từ tác phẩm Fahrenheit 9/11 của Michael Moore hồi năm 2004. Tree Of Life thậm chí còn đánh bại đối thủ The Artist (sau đó đã giành giải Oscar phim hay nhất) tại Cannes.
Thế nhưng cuối cùng, người Mỹ đã không có được vinh quang như đã kỳ vọng. Giải Cành cọ vàng cho phim hay nhất đã thuộc về tác phẩm Amour của đạo diễn Michael Haneke. Với nhịp điệu chậm rãi, phim xoay quanh một cặp đôi già cả người Pháp đang đi nốt chặng cuối của cuộc đời. Nội dung của phim đã lấy đi rất nhiều nước mắt khán giả, đồng thời khiến các nhà phê bình vội vã cho ra đời các đánh giá 5 sao về nó.
Ngay cả các tài năng diễn xuất nằm trong danh sách hạng A như Nicole Kidman và Brad Pitt, hay các cái tên mới nổi như Jessica Chastain, Tom Hardy và Zac Efron, cũng không có đủ sức thuyết phục ban giám khảo Cannes do đạo diễn người Italia Nanni Moretti lãnh đạo.
Giới phê bình ở Cannes tương đối thờ ơ với phần lớn phim ảnh Mỹ, dù Killing Them Softly của Brad Pitt khá được ưa thích. "Không phim Mỹ nào khiến thị trấn bốc lửa và hiển nhiên đã không thu hút được sự ủng hộ rộng rãi của giới phê bình" - phóng viên Todd McCarthy của tờ Hollywood Reporter viết - "Cảm giác vỡ mộng do các phim này mang đến dao động từ mức mơ hồ cho tới nghiêm trọng".
“Chiến thắng” theo một cách khác
Dù sao, điều mà người Mỹ làm được tốt ở LHP Cannes lần này là mang tới thảm đỏ dàn sao đình đám. Trong khi Brad Pitt có thể là gương mặt quen thuộc ở Cannes, năm nay nhiều gương mặt mới nổi cũng đã hiện diện, gồm LaBeouf, Efron và Pattinson.
"Khi bạn tưởng tượng thế giới xem bạn như một diễn viên, bạn sẽ nảy ra ý nghĩ kiểu như “tôi muốn được ghi nhận tại Cannes" - Pattinson thổ lộ với báo giới.
Các nhà quan sát nói rằng việc có đông sao tụ tập là yếu tố rất quan trọng dẫn tới thành công trong một LHP, vốn sinh sôi nảy nở không chỉ nhờ các tác phẩm điện ảnh mà còn nhờ các gương mặt nổi tiếng, quyến rũ tạo ra.
"Cannes là đấu trường quốc tế. Đây là nơi tuyệt vời để triển khai thứ gì đó" - Harvey Weinstein, người sở hữu công ty phát hành phim Weinstein Co. nói, đồng thời dự đoán cơ hội kinh doanh phim Mỹ tại Cannes có thể sẽ còn tăng trưởng mạnh mẽ hơn nhiều thời điểm bùng nổ của năm ngoái.
Tường Linh (Tổng hợp)
