"Người hùng" F1 J.Button muốn từ bỏ cuộc sống hào nhoáng của một tay đua
19/10/2009 18:59 GMT+7
(TT&VH Online) - Dù đã thi đấu nhiều năm trong môn F1 nhưng ít người biết tới tên tuổi của tay đua người Anh, Jenson Button. Sau khi anh đăng quang ở mùa F1 năm nay, tờ Dailystar đã có bài viết về cuộc sống cũng như sự nghiệp của Jenson.
Việc tay đua Jenson Button vô địch F1 đã trở thành đề tài “hot” nhất ở Anh ngày hôm nay. Chỉ vài tháng trước thôi, ít người nhớ tới tay đua này. Jenson đã tham gia F1 trong 9 năm qua và đây là thành tích đáng kể đầu tiên của anh. Mùa giải năm ngoái, Jenson chỉ ghi được ba điểm trên BXH cá nhân, trong khi người đồng hương Lewis Hamilton trở thành nhà vô địch.
Button ăn mừng chiến thắng sau GP Brazil
Giờ đây, tay đua 29 tuổi này đang là một hiện tượng ở F1 và chuẩn bị nhận một khoản tiền thưởng kỉ lục dành cho tay đua vô địch. Phát biểu sau khi giành chiến thắng, tay đua người Anh nói: “Tôi đã trải qua những thời khắc khó khăn, song tôi sẽ không thay đổi, tôi vẫn sẽ là tôi”.
Quả thật con đường đăng quang của Jenson không dễ dàng chút nào. Tay đua này cần tới sáu năm rưỡi và 113 “nỗ lực” để giành chiến thắng đầu tiên ở GP Hungary hồi tháng 8/2006. Nhưng có vẻ như Jenson đã tìm thấy công thức cho cuộc sống cá nhân và sự nghiệp của mình. Đó là người mẫu Nhật Bản, Jessica Michibata. Jenson cho biết chính Michibata là người đã động viên anh rất nhiều sau mùa giải tồi tệ năm ngoái.
Trong quá khứ, Jenson từng là một tay đua cừ khôi ở nội dung môtô cỡ nhỏ. Anh từng giành chiến thắng ở tất cả 34 chặng đua trong Giải British Cadet Kart năm 1991. Sau đó, Jenson đã được tài trợ và trở thành tay đua trẻ nhất Châu Âu vô địch nội dung Super A Kart khi mới 16 tuổi. Hai năm sau, Jenson đã lái thành công chiếc Formula Ford và F3. Và khi đang đàn đúm bên cùng những người bạn, Jenson đã nhận được cuộc điện thoại của Frank Williams và ông đã đề nghị Jenson tham gia F1. Trước thông tin này, cha của Jenson đã không giữ được cảm xúc. Jenson cho biết: “Bố của tôi đã bật khóc vài lần trong năm đó. Ông ấy luôn muốn chứng kiến cậu con trai trưởng thành”.
Sau đó, Jenson đã nếm trải cuộc sống “trong mơ” của một tay đua F1. Tay đua trẻ sở hữu một căn hộ ở Công quốc Monaco, lái một chiếc Ferrari và một du thuyền có tên Little Missy, cũng như những đồng hồ đắt tiền. Ngoài ra, Jenson luôn cảm thấy tự tin với phụ nữ. Anh tiết lộ rằng mình đã đánh mất sự “trinh trắng” từ lúc mới 14 tuổi. Bạn gái đầu tiên của anh là Kimberley Keay và sau đó, Jenson cặp kè với ngôi sao Louise Griffiths. Mối quan hệ này kéo dài trong năm năm. Tuy vậy, Jenson lại không đáp ứng sự kỳ vọng của các ông chủ và người hâm mộ. Nhiều người cho rằng chính phong cách sống của Jenson đã huỷ hoại sự nghiệp của anh. Jenson đã không thể phát huy chiến thắng ở GP Hungary để làm bệ phóng cho sự nghiệp của mình và anh cũng đã phải ngậm ngùi chứng kiến các “đàn em” đăng quang,
Tay đua người Anh đã chập nhận giảm 25 % lương, tương đương 12 triệu Bảng, khi chuyển sang thi đấu cho đội Brawn GP. Anh nói: “Đó là quyết định chính xác nhất mà tôi từng làm được trong cuộc đời. Tôi đã tìm lại được cảm xúc mạnh mẽ như khi mới bắt đầu sự nghiệp F1”. Và chiến thắng ở GP Australia, GP đầu tiên của năm, đã bắt đầu cho mạch chiến thắng của Jenson và là kết quả của danh hiệu vô địch thế giới mà Jenson giành được.
Giờ đây, Jenson vẫn sống ở Monaco, song phong cách sống của anh đã bớt “hoang dã” hơn. Cuộc sống lý tưởng của Jenson hiện là “phơi nắng trên biển cùng bạn gái, đọc sách, chơi lướt ván và nhận được một tin nhắn mùi mẫn”. Trước lo ngại của nhiều người về chức vô địch vừa giành được có thể phá hỏng cuộc sống “hướng thiện” của Jenson, tay đua người Anh cho biết anh sẵn sàng tử bỏ cuộc sống hào nhoáng của một tay đua. Jenson nói: “Chắc tôi sẽ thất nghiệp nếu nghỉ thi đấu F1. Ngoài môn này ra, tôi chẳng giỏi môn nào khác cả”.