Con tàu ấy là một đội bóng lớn, và sự muộn mằn là ở tuổi tác. Ở tuổi 29, sau bao nhiêu năm chơi cho những CLB tầm trung, ghi cho họ cả trăm bàn thắng, từ Genoa ở hạng B, đến Zaragoza ở Liga, rồi Genoa ở hạng A, không hề biết đến một phút Champions League, cuối cùng Milito cũng đã tìm được Inter, nơi bây giờ anh đang hát ca. Người có biệt danh Hoàng tử (El Principe) và giống huyền thoại người Uruguay Enzo Francescoli như hai giọt nước ấy đã đều đặn ghi bàn cho Inter kể từ đầu mùa: 1 bàn vào lưới Milan, 1 với Parma và 2 nhát dao trong vòng 5 phút nhằm kết liễu Cagliari, trong một trận mà Inter đá dở.

Anh đã ghi 64 bàn trong đúng 100 trận chơi trên đất Italia và đem lại cho Inter 5/10 điểm của họ mùa này. Eto’o đem đến kĩ thuật, sự hứng khởi và những bàn thắng đẹp như mơ. Milito giản dị, với những bàn thắng bình thường, kết hợp tốc độ và sự nhạy cảm trước khung thành. Anh nói bằng những bàn thắng và thành tích của Inter một phần phụ thuộc vào anh, trong năm Inter tấn công Scudetto và Champions, còn anh tấn công một suất tiền đạo của ĐT Argentina ở World Cup 2010.
Đấy lại là một chuyến tàu nữa, quan trọng hơn nhiều, mà anh không muốn bỏ lỡ. Ở tuổi 30.
| Không ai bằng anh
Với tỉ lệ 0,80 bàn/trận, Milito trở thành tiền đạo có hiệu suất ghi bàn/trận tốt nhất ở Serie A kể từ sau Thế chiến II. Dưới đây là danh sách các chân sút “mắn” nhất của giải đấu (không có một chân sút người Ý nào trong top 10). Cầu thủ Quốc tịch Bàn/trận Serie A Hiệu suất bàn/trận Milito Argentina 28/35 0,80 Nordahl Thụy Điển 225/291 0,77 Ronaldo Brazil 49/68 0,72 Nyers Hungary 153/236 0,65 Hansen Đan Mạch 139/215 0,64 Van Basten Hà Lan 98/147 0,61 Charles Xứ Wales 97/160 0,60 Batistuta Argentina 183/318 0,57 Shevchenko Ukraina 127/266 0,56 Firmani Nam Phi 108/194 0,56 |