Trong nước

Người Anh ăn mặc xấu nhất châu Âu

20/03/2010 16:04 GMT+7 Google News

(TT&VH Online)- Khi được hỏi về gu thời trang của người Anh, nếu ý nghĩa đầu tiên hiện ra trong đầu bạn là trang phục Savile Row, áo sơ mi trắng diêm dúa, vải tuýt hay vải lụa thì e rằng bạn đã lầm.

Trên thực tế, theo kết quả của một cuộc bình chọn trên mạng, nước Anh được bình chọn là quốc gia ăn mặc xấu nhất Châu Âu. Một nửa số người được hỏi cho rằng, sự am hiểu về thời trang của người Anh là dở nhất. Thậm chí, ngay cả Đức, quốc gia được biết đến với những trang phục "ẻo lả" cũng được đánh giá có gu thời trang hơn.

Nghiên cứu của bộ phận so sánh, đối chiếu giá cả trên thị trường Ciao của Microsoft giải thích có lẽ vì người Anh thích mặc cả khi đi mua sắm nên ăn mặc không được hợp mốt.


Phong cách ăn mặc của siêu mẫu nước Anh katie Price

Thói quen dùng đồ Primani đã khiến người Anh rơi vào “thảm hoạ” này”, phát ngôn viên của Ciao nói khi ông đề cập đến cửa hàng hạ giá Primark.

Ở cuộc bầu chọn trên, Anh đã đạt “danh hiệu” quốc gia ăn mặc xấu nhất với 44% phiếu bình chọn, Đức “bẽn lẽn” xếp thứ 2 với 33% phiếu. Các vị trí tiếp theo thuộc về Tây Ban Nha, Pháp và Italia với số phiếu bình chọn lần lượt là 15%, 6% và 3 %.

Kết quả trên cũng cho thấy, mối quan tâm đến vẻ bề ngoài và phong cách của người Anh thông qua một số chương trình truyền hình trên TV như “Cái gì không nên mặc”, hay “Làm thế nào để đẹp” dường như không hiệu quả đối với một đất nước “tinh tế” như thế này.

Phát ngôn viên của Ciao đã đưa ra rất nhiều lý do giải thích vì sao người Anh không ăn mặc thời trang.

Có lẽ là do chúng tôi không có thời gian. Nước Anh được công nhận là một trong những quốc gia làm việc chăm chỉ nhất tại Châu Âu. Chúng tôi dành hầu hết thời gian để có mặt tại văn phòng, do đó không có thời gian cho việc mua sắm. Vì thế chúng tôi thường tìm đến những cửa hàng nào gần nhất và chọn ngay những món đồ nhìn thấy đầu tiên”.

Hà Hiền (Theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm