(TT&VH) - V.NB đang nuôi 7 “Tây” tổng cộng, bao gồm cả 3 cầu thủ ngoại nhập tịch và 4 ngoại binh. Trung bình, mỗi tháng bầu Trường phải bỏ ra 40 – 50.000 USD cho mỗi việc trả lương người nước ngoài ở V.NB. Một năm 12 tháng và mỗi bản hợp đồng với cầu thủ ngoại ở V.NB thấp nhất cũng có thời hạn 2 năm, tính nhanh từ V-League 2010 đến giờ, đội ngũ này đã ngốn hết cả triệu USD cho quỹ lương. Tất nhiên là chưa kể đến phí chuyển nhượng – ký hợp đồng, vẫn gọi nôm na là “lót tay”.
Nhưng, câu trả lời của đám lính lê dương ở cố đô Hoa Lư là gì?!
Trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 2 ở trận đấu với ĐT.LA, V.NB đã chơi với 6 “Tây” trên sân. Hết món “cọc nhún”, rồi đến “cọc nhồi”, bằng cách nhanh nhất bóng được chuyển lên phía trên cho 6 ông “Tây” mặc sức xử lý. Và một lần nữa, đáp lại chỉ là nỗi thất vọng. Không ai lên tiếng khi đội bóng cần và tất cả đều biết, Việt Thắng (chứ không phải Gustavo hay Mota hay Hoàng Max) mới là người kéo V.NB ra khỏi án tử trong buổi chiều Long An giông bão.
![]() Ngoại binh của V.NB không thể hiện được nhiều |
Từ hơn một năm qua, kể từ thời điểm V.NB bước lên vũ đài V-League, đội bóng ô hợp này gần như không có lối chơi rõ ràng, dù luôn nắm lợi thế trong việc sử dụng ngoại binh. Nhưng, khi phải chứng kiến 2 cái “bụng bia” di động Gustavo và Mota chơi bóng; xem Đinh Hoàng La đổ người chậm, phán đoán bóng bổng sai, để thua bàn; để ý thấy Đinh Hoàng Max chạy nhanh sút bừa hay Ade chân gỗ ở giữa sân…, cầu thủ nội của V.NB phải tặc lưỡi một cách đắng ngắt.
Rõ ràng việc giải quyết tàn dư của đế chế cũ chưa bao giờ là công chuyện đơn giản cả.
TÙY PHONG
