Âm nhạc

Nghệ sĩ “bình” về các đề cử Cống hiến

31/03/2010 15:50 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đúng 1 tuần nữa (7/4), đêm trao giải Cống hiến sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội và đến tối 7/4 này, chủ nhân các hạng mục của giải mới lộ diện. Nhìn nhận về những đóng góp cho sự phát triển âm nhạc trong năm qua của những đề cử như thế nào, chúng ta hãy lắng nghe ý kiến “bình luận” của một số ca sĩ và nhạc sĩ tại Hà Nội.

>> Chuyên đề: Giải âm nhạc Cống hiến 2009

Ca sĩ Tùng Dương: Ấn tượng với Nơi bình yên của Thanh Lam

Ca sĩ Tùng  Dương (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

2009 là một năm lặng lẽ, không có nhiều những đột phá trong âm nhạc. Tuy nhiên, vẫn có những album hay như Nơi bình yên của Thanh Lam. Tôi không có mặt ở nhiều sự kiện nên không có nhận định gì nhiều, nhưng vẫn có chương trình tạo được chú ý trong năm như Bài hát Việt hay live show Music of the night của Đức Tuấn. Theo tôi, những đề cử năm nay rất chính xác với hoạt động âm nhạc hay cống hiến của các nghệ sĩ.


Không phải năm nào cũng xuất hiện nhiều nhân tố mới mà chất lượng thì lại rất hiếm. Tôi thấy nhân tố mới năm nay còn ít quá và cũng không có gì đáng kể. Chắc họ còn đang “ngủ Đông” để chờ đợi những cơ hội tốt hơn trong năm tới bứt phá?

Từng nhận giải thưởng Cống hiến (Tùng Dương từng được trao giải Ca sĩ của năm - giải Tiền Cống hiến và giải Album của năm năm 2008 với Những ô màu khối lập phương - PV), tôi rất yên tâm và tin tưởng vào gu thẩm mỹ cũng như sự lựa chọn của các nhà báo. Cống hiến là một trong những giải thưởng có uy tín nhất hiện nay. Tuy nhiên, tôi nghĩ ở những hạng mục như Ca sĩ của năm cần có đánh giá một cách khách quan hơn và chính xác hơn về giá trị sáng tạo của từng cá nhân chứ không chỉ đánh giá ở những hoạt động bề nổi. Có thể chỉ là một sản phẩm âm nhạc độc lập nhưng đầy sáng tạo và có sức ảnh hưởng lớn. Tôi mong rằng mỗi năm, giải thưởng Cống hiến sẽ theo sát, đồng hành để phản ánh đúng thực chất những gì âm nhạc Việt Nam đang diễn ra.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh: Nhạc sĩ của năm sẽ là cuộc đua gắt gao

Nhìn vào đề cử hạng mục Ca sĩ của năm, tôi cảm thấy tiếc cho Đàm Vĩnh Hưng. Năm qua, trong một đời sống âm nhạc khá trầm lắng, anh ấy vẫn hoạt động khá sôi nổi với nhiều chương trình từ Nam chí Bắc. Không chỉ là sự xuất hiện như thế nào, nhưng tôi thấy âm nhạc của Đàm Vĩnh Hưng phổ cập, với các chương trình, sản phẩm được đầu tư. Nhưng những cái tên xuất hiện ở hạng mục Ca sĩ của năm cũng rất xứng đáng. Tôi nghĩ, phù hợp với tiêu chí “Cống hiến” đúng như cái tên của giải thưởng thì không ai xứng đáng được vinh danh hơn chị Thanh Lam. Chị là người tiên phong, vạch ra lối đi và tất nhiên, tôi biết chị Lam làm nghệ thuật không phải vì cái gì khác ngoài niềm say mê âm nhạc... Ở hạng mục Ca sĩ của năm, tôi cũng đánh giá cao Đức Tuấn - một người có nhiều tìm tòi sáng tạo và năm qua, anh xuất hiện khá ấn tượng bằng một live show và một album với chất nhạc sang trọng.


Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh
Ở hạng mục Nhạc sĩ của năm, ngoài hai cái tên quen thuộc với đông đảo công chúng là Lê Minh Sơn và Hồ Hoài Anh, tôi đánh giá cao Thanh Tâm. Nhạc sĩ này không chỉ được biết đến qua sân chơi Bài hát Việt, mà các sáng tác của Thanh Tâm đa dạng, phong phú, phổ cập và được nhiều người yêu thích. Theo tôi, ở hạng mục này sẽ là cuộc đua tranh gắt gao.

Phải công nhận, dù phải trải qua nhiều sóng gió, nhưng Bài hát Việt vẫn bền bỉ đi con đường của mình. Tôi đánh giá cao tâm huyết của ê-kíp sáng tạo chương trình này, nhưng qua 5 năm, đến giờ Bài hát Việt chưa có bước đột phá. May mắn tôi được xem toàn bộ chương trình Điều còn mãi. Đó là một chương trình có ý tưởng dàn dựng tốt.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường: Các đề cử đều xứng đáng

Tôi đã theo dõi giải thưởng Cống hiến qua nhiều năm. Sự lựa chọn của báo chí vinh danh những chủ nhân giải thưởng Cống hiến đều xứng đáng. Qua báo chí, tôi đã nghe nói tới danh sách đề cử các hạng mục của Cống hiến 2009. Theo tôi, tất cả các đề cử này đều xứng đáng và sát với đời sống âm nhạc năm qua. Họ đều có cống hiến, dù ít hay nhiều, đối với sự phát triển của nền âm nhạc.


Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường
Riêng về hạng mục Nhạc sĩ của năm, rõ ràng có sự đan xen giữa yếu tố “cũ” với hai cái tên: Hồ Hoài Anh, Lê Minh Sơn và yếu tố “mới” với Thanh Tâm và Tinna Tình. Cống hiến ủng hộ những yếu tố mới, điều đó chúng ta đã biết. Ngay như trường hợp tôi được đề cử năm ngoái là một ví dụ tiêu biểu cho điều này. Thanh Tâm là một người trẻ, rất chịu khó. Sự sáng tạo của anh ấy thể hiện ở chính các sản phẩm âm nhạc mang cá tính riêng, chứ không làm việc theo cả một ê-kíp. Tinna Tình mấy năm trước ít người biết đến. Nhưng đi mãi rồi cũng thành đường, năm qua, cô ấy tham gia khá nhiều sự kiện, tần suất xuất hiện khá dày. Cống hiến đã nhìn ra sự thay đổi, trong đó có thay đổi về nhân lực không còn mang tính truyền thống nữa. Tôi ghi nhận sự cân bằng “cũ” và “mới” của giải thưởng này.

Hoàng Lê (ghi)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm