Như trả lại một món hàng
Ngày 10/4, Nga đã lên tiếng đe dọa đình chỉ toàn bộ các hoạt động cho nhận con nuôi với phía Mỹ, sau vụ bé Artyom Savelyev, 7 tuổi, bị bà mẹ nuôi Torry Ann Hansen, 34 tuổi, một y tá sống ở bang Tennessee gửi trả lại nước Nga. Bà Hansen đã mua vé máy bay một chiều tới Moskva rồi để đứa trẻ tự đi về một mình.
Bé Savelyev về Nga trong chuyến bay của hãng United Airlines từ Washington vào đêm ngày 8/4. Bà Hansen đã gửi kèm theo một tờ giấy với nội dung được đánh máy, giải thích lý do gửi trả Savelyev.

Khi phóng viên hãng tin AP gọi điện tới nhà Hansen, mẹ chồng cô này là Nancy Hansen đã nghe máy. Bà cho biết: “Đứa trẻ vẽ một bức tranh về cảnh ngôi nhà của chúng tôi bị cháy trụi. Nó nói với mọi người rằng sẽ đốt ngôi nhà khi chúng tôi ở bên trong. Đó là khi chúng tôi bắt đầu lo ngại cho sự an toàn của bản thân. Chuyện thật tồi tệ” – bà Nancy nói.
Hành động của nhà Hansen đã khiến ngay cả những người Mỹ cũng phải phẫn nộ. Một số độc giả bình luận trên tờ Times rằng câu chuyện “thật kinh khủng” bởi nhà Hansen đã coi Savelyev “như một món quà trang trí dịp Giáng Sinh, không thích thì trả lại”. Độc giả khác nhận xét trên trang Yahoo! News rằng “không lời lẽ nào có thể đủ để giải thích cho hành động tàn ác của người phụ nữ không có trái tim này. Liệu cô ta đang tự huyễn hoặc mình là Angelina Jolie hay cô ta mang đứa trẻ về như một món đồ thời trang rẻ tiền?”. Đại sứ Mỹ ở Nga John Beyrle nói rằng ông “bị sốc nặng” khi biết tin. Ông rất tức giận và tự hỏi “liệu gia đình nào có thể hành động một cách nhẫn tâm tới vậy với một đứa trẻ họ đã nhận nuôi hợp pháp".
Nước Nga phẫn nộ
Dĩ nhiên những phản ứng mạnh mẽ nhất đã tới từ nước Nga. Các kênh truyền hình lớn của Nga thi nhau đăng tải tin tức về vụ việc trong bản tin tối của họ. Bộ Giáo dục Nga lập tức đình chỉ giấy phép hoạt động của nhóm World Association for Children and Parents đã môi giới để bé Savelyev được nhận làm con nuôi.
Bi kịch cho – nhận
con nuôi Vụ “trả lại con” vừa diễn ra chỉ là một trong
nhiều trường hợp cho - nhận con nuôi giữa Nga và Mỹ kết thúc trong bi
kịch. Hồi năm 2006, Peggy Sue Hilt, người bang Virginia, đã bị xử 25 năm
tù giam vì tội đánh chết đứa con gái 2 tuổi mới được cô này nhận nuôi
từ vùng Siberia. Năm 2008, Kimberly Emelyantsev, người bang Utah, bị xử
15 năm tù vì sát hại một trẻ sơ sinh người Nga được cô ta nhận nuôi.
Tháng 3 năm nay, cơ quan công tố Mỹ cũng bắt đầu xem xét vụ một gia đình
ở thị trấn Dillsburg, bang Pennsylvania, đã sát hại đứa con trai 7 tuổi
mà họ nhận nuôi từ Nga. |
Vụ việc đã thu hút sự quan tâm của cả Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Trong cuộc phỏng vấn với kênh ABC News, ông Medvedev đánh giá đứa trẻ đã rơi vào “một gia đình tồi tệ”. “Gia đình nhận nuôi đã có hành động thật tàn ác khi gần như tống cổ đứa trẻ khỏi nhà bằng cách đưa bé lên một chiếc máy bay về quê, kèm theo lời nhắn ‘xin lỗi vì tôi không chể chịu được nó nữa, hãy nhận lại mọi thứ nhé. Hành động này không chỉ trái với đạo đức mà còn vi phạm pháp luật” – ông nói.
Giới phân tích đánh giá bất cứ một quyết định ngừng việc cho nhận con nuôi nào của Nga cũng sẽ ảnh hưởng tới hàng trăm gia đình Mỹ. Theo Hội đồng cho nhận con nuôi quốc gia, một tổ chức phi lợi nhuận ở Mỹ, trong năm ngoái, gần 1.600 đứa trẻ Nga đã được người Mỹ nhận nuôi.
Nhằm xoa dịu sự giận dữ từ phía Nga, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tổ chức họp báo. “Chúng tôi hiển nhiên rất quan ngại trước vụ việc” – Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ P.J. Crowley nói. Ông cho biết cả Mỹ lẫn Nga đều có trách nhiệm chung vì sự an toàn của đứa trẻ và Washington sẽ hợp tác chặt chẽ với Moskva để đảm bảo hoạt động cho nhận con nuôi diễn ra hợp pháp, được giám sát đầy đủ.
Sẽ điều tra hành vi của bà mẹ
Giải thích cho hành động của nhà Hansen, một số chuyên gia tâm lý cho rằng gia đình này có thể đã chưa chuẩn bị kỹ để nhận con nuôi. “Các bậc phụ huynh thường bắt đầu việc nhận con nuôi quốc tế với một động cơ tích cực. Tuy nhiên đôi khi họ hơi mù quáng bởi khao khát nhận nuôi đứa trẻ” - LaBarbera, một chuyên gia về tâm lý trẻ em, nhận xét – “Họ không được chuẩn bị để đánh giá về mặt tâm lý của đứa trẻ, những dạng bệnh về tinh thần đứa trẻ có thể mắc phải và tác động từ bệnh tật lên cuộc sống chung của họ”.
Anna Orlova, một phát ngôn viên của Ủy ban bảo vệ quyền trẻ em Nga đã tới thăm đứa trẻ. Bà cho biết đứa trẻ kể về việc mẹ nuôi là “người xấu”, “không có tình yêu thương” và thường giật tóc cậu bé. Hiện cơ quan chăm sóc trẻ em và cảnh sát bang Tennesse đã mở cuộc điều tra vào vụ việc của nhà Hansen để xem có sự vi phạm luật nào không. Họ cho biết nếu đứa trẻ đã mang quốc tịch Mỹ, nhà Hansen sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.