Các ĐTQG

Sau trận thắng Singapore 4-1: ông Calisto cảm ơn CĐV Việt Nam

14/12/2009 22:40 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) – Tối 14/12, tại sân vận động Chao Anu Vong, đội tuyển U23 Việt Nam đã thắng thuyết phục U23 Singapore với tỷ số 4-1. Sau trận đấu, rất  đông các cổ động viên đã xuống sân chúc mừng chiến thắng của thầy trò ông Calisto. Dù rất bận rộn “tiếp” người hâm mộ và dự họp báo với các phóng viên muộn hơn thường lệ, nhưng HLV Calisto đã có những lời cảm ơn các CĐV đã cổ vũ cuồng nhiệt cho các học trò của ông.  

“Tôi không ngạc nhiên vì sự có mặt của những CĐV Việt Nam ở đây. Tôi biết người dân Việt Nam rất hâm mộ bóng đá và suốt một năm qua, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của họ. Tôi xin gửi lời cảm ơn từ đáy lòng tới các CĐV Việt Nam, đặc biệt là những người có mặt ở sân Chao Anu Vong, khi họ đã tới sân từ trước khi diễn ra trận đấu cả 2 giờ đồng hồ để chờ đón chúng tôi”, ông Calisto bày tỏ.

Với màn trình diễn của các học trò, ông Calisto nhận định: “Trận đấu đã bắt đầu với U23 Việt Nam một cách khó khăn. Chúng tôi đã gặp phải một số vấn đề, bởi U23 Singapore chủ động chơi thấp và lại có bàn thắng dẫn trước. Tuy nhiên, sau khi có bàn gỡ hòa 1-1 và vượt lên dẫn trước 2-1 thì các cầu thủ của tôi đã thi đấu bình tĩnh hơn”.  

“Sang hiệp 2, chúng tôi đã thay đổi chiến thuật, bởi Singapore bị dẫn bàn trước nên buộc phải dâng cao và chúng tôi dù không cần gây nhiều sức ép nhưng vẫn có khoảng trống. Tôi nghĩ rằng U23 Việt Nam đã chơi tốt”, thuyền trưởng của U23 VN bình luận.



“Tôi không hề ngạc nhiên với kết quả này. Chúng tôi quyết tâm chiến thắng Singapore và chúng tôi đã làm được. Sau khi bị dẫn bàn thì Singapore phải chơi cao hơn và để lại những khoảng trống lớn ở phía sau. Thời điểm khiến tôi lo lắng nhất là lúc Singapore dẫn trước 1-0, tôi nghĩ lúc đó nếu chúng tôi không gỡ hòa thật nhanh để Singapore co về chơi phòng thủ nhiều lớp thì rất khó khăn. Còn sau khi Việt Nam gỡ hòa và vượt lên dẫn bàn thì không còn gì khó khăn nữa, mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta”, HLV Calisto nói thêm.

U23 Việt Nam đã thắng tưng bừng trước U23 Singapore, nhưng ông Calisto vẫn thận trọng: “Chúng tôi vẫn chưa phải là một đội bóng hoàn hảo. Nhưng có một sự thực là các cầu thủ đang tiến bộ rõ rệt qua từng ngày, và sau mỗi trận họ lại tốt hơn. Bây giờ tôi muốn cùng các học trò tận hưởng niềm vui chiến thắng, và sang ngày hôm sau chúng tôi mới nghĩ tới trận chung kết”.

Trong khi ấy, HLV Pathmaina Than của U23 Singapore đã đánh giá rất cao phong độ của các cầu thủ U23 Việt Nam: “Tôi không có  gì bất ngờ về kết quả này, bởi chúng tôi đã thua một đội bóng chơi hay hơn, dù các cầu thủ của tôi đã nỗ lực hết sức và tôi không có gì phải phàn nàn về họ. Việt Nam thực sự là một đội bóng rất hay, các bạn vừa nhanh, vừa kỹ thuật lại có thể chơi bùng nổ. Tôi thấy chẳng có gì phải xấu hổ khi thua một đối thủ như vậy”.

     H.L (Từ Vientiane)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm