Nhưng Owen của ngày hôm nay, người từng làm cả thế giới phải sững sờ vì tài năng nở rộ ở tuổi 18 tại World Cup 1998 với những bàn thắng làm ngây ngất các khán đài, giờ đang trong cơn tuyệt vọng tìm mọi cách tránh một mùa giải phải chơi ở Championship với Newcastle, đến mức mà anh đã yêu cầu người trợ lý của mình gửi đi một hồ sơ giới thiệu ở dạng sách hướng dẫn dài 30 trang cho những CLB ở Premier League, như một nỗ lực cuối cùng để được ở lại với bóng đá đỉnh cao.

Tự rao bán khắp nơi
Tuy nhiên, ngay cả như thế, cho tới giờ vẫn chưa có CLB nào liên hệ với người đại diện của anh để giải thoát cho Owen, đã phải xuống hạng cùng Newcastle sau một mùa giải thảm hại vào tháng trước. Mọi việc khó khăn hơn khi Owen không muốn ra nước ngoài chơi bóng, bất chấp sự sốt sắng từ một số CLB Ý như Fiorentina, Lazio hay ở phần kia của châu Âu, với các cái tên được kể ra như Panathinaikos ở Hy Lạp hay Fenerbahce ở TNK. Tình hình bế tắc đã khiến công ty đại diện của anh, Wasserman Media Group, cũng là đại diện của Alan Shearer và Steven Gerrard, quyết định phát hành hồ sơ giới thiệu 30 trang kia với mục đích tìm một nơi có thể cho Owen cơ hội chơi bóng.
Còn ở trong nước, công ty Wasserman hy vọng những đội như Everton, Aston Villa, West Ham hay Manchester City có thể sẽ quan tâm và đưa ra đề nghị ít ra là với mức lương vào khoảng 50.000 bảng một tuần. Thậm chí, một kịch bản tồi tệ hơn có thể chờ đợi các CĐV Newcastle phía trước khi tiền đạo đắt giá của họ có thể sẽ chuyển tới chơi cho kình địch vùng đông bắc đã cười trên sự đau khổ của đội bóng áo sọc trắng đen khi giành quyền trụ hạng ở vòng đấu cuối cùng mùa giải trước, Sunderland. Tân HLV Steve Bruce vừa được ban lãnh đạo đội bóng giao một ngân sách chuyển nhượng 50 triệu bảng và dù ông chưa kịp tới sân The Light để xem bản giới thiệu của Owen, được gửi cho các HLV ở Premier League cuối tuần trước, có thể tin rằng Bruce sẽ hài lòng nếu có một chân sút như thế trong đội hình.
Tài liệu về Owen cũng đã được dịch và gửi sang các CLB ở TBN và Ý, theo yêu cầu của công ty đại diện cho anh, bất chấp nguyện vọng được ở lại trong nước của tiền đạo này. Mọi chuyện đã thay đổi quá nhanh với một chân sút hàng đầu châu Âu lẽ ra đang ở đỉnh cao sự nghiệp của mình. Kiểu tự rao bán mình như thế này hoàn toàn trái ngược với những hợp đồng trước đây của Owen, như khi anh chuyển sang Real Madrid hay sau đó, trở lại Anh để chơi bóng ở St James’ Park. Trong tất cả những lần đổi áo đấu, Owen luôn được chào đón như một người hùng với cam kết chắc chắn về một vị trí trong đội hình xuất phát và mức lương theo yêu cầu của anh.
Hồ sơ giới thiệu của Owen viết: “Nếu không có giai đoạn thất vọng ở Real Madrid và hai năm bị những chấn thương ám ảnh tại Newcastle, anh ấy lẽ ra sẽ được nói đến với sự kính trọng như dành cho Torres và Ronaldo và được đánh giá là một trong những cầu thủ vô giá có thể ghi những bàn thắng quyết định số phận trận đấu…”. Quả thật khó có thể tưởng tượng Owen lại tự nói về mình như thế khi mà mới chỉ 4 năm trước, anh còn được hơn 20.000 CĐV chào đón ở St James’ Park như một vị vua.
Sam Rush, Giám đốc điều hành của Wasserman, hãng môi giới cầu thủ lớn nhất thế giới hiện nay cho biết thêm: “Với tư cách là một trong những công ty thể thao hàng đầu, Wasserman đã thiết kế các tài liệu ghi âm và ghi hình để mang lại lợi ích cho khách hàng của chúng tôi. Vào tuần lễ sau khi mùa giải kết thúc, chúng tôi đã chuẩn bị một tài liệu cho thấy tất cả các thông tin về anh cho một CLB liên quan và hiện tài liệu này đang được phân phát cho một nhóm chọn lọc”. Tuy nhiên, có vẻ như Rush đã lịch sự vì không muốn làm phật lòng khách hàng. “Chọn lọc” ở đây nên được hiểu là bất cứ CLB nào ở Premier League sẵn sàng trả mức lương đã được giảm xuống quá nửa hiện giờ kia.
|
Michael James Owen Sinh ngày 4/12/1979 tại Chester, Anh Cao 1m73, nặng 68 Các CLB: Liverpool (1996-2004), Real Madrid 92004-05), Newcastle (2005-nay) Thành tích: Cúp FA 2001, Cúp Liên đoàn 2001, 2003, Cúp UEFA 2001 (đều với Liverpool) Danh hiệu cá nhân: Vua phá lưới Premier League 1998, 1999, Quả Bóng Vàng 2001, Cầu thủ Trẻ xuất sắc nhất trong năm của PFA 1998. Đã 89 lần khoác áo ĐT Anh, ghi 40 bàn. |