Trong nước

NEW YORK: Sẽ lắp trạm phong điện trên các nhà chọc trời?

25/08/2008 13:33 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Thị trưởng New York Michael Bloomberg đang mơ đến một ngày các nóc nhà cao tầng của Manhattan đều được lắp các trạm phong điện. Liệu các kiến trúc sư có dám bảo đảm nhà chọc trời chịu được trọng lượng của các trạm đó?

Mỹ và năng lượng

 Michael Bloomberg
Không phải nghi ngờ: Mỹ đã có truyền thống sử dụng năng lượng rất xông xênh. Chẳng nơi nào sản xuất ô tô to kềnh càng và khát xăng như xứ Cờ Hoa. Và giá xăng, giá điện của Mỹ có thể thể coi như một sự khuyến khích sử dụng năng lượng “càng nhiều càng rẻ”.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu việc sử dụng năng lượng không luôn đi kèm với mặt trái của nó là khí thải, vốn là thủ phạm chính của nhiệt độ khí quyển ngày càng cao. Trớ trêu thay, Mỹ cũng là một trong những quốc gia kiên quyết không chịu ký Nghị định thư Kyoto về hạn chế hiệu ứng nhà kính.

Nhưng rồi khủng hoảng năng lượng với chu kỳ ngày càng ngắn khiến cả ở đất này người ta đã bắt đầu với tư duy mới. Nhiều giải thưởng cho các dự án bảo vệ môi trường sáng giá rơi vào tay Al Gore, cựu phó tổng thống Mỹ - không phải chuyện tình cờ. Trên làn sóng sinh thái này, bây giờ xuất hiện cả Michael Bloomberg, chính trị gia kiêm triệu phú hiện đang làm thị trưởng New York. “Nếu nói về điện sạch, chúng ta phải đưa New York lên vị trí số 1 toàn quốc”, ông tuyên bố tại Hội nghị thượng đỉnh về năng lượng sạch ở Las Vegas vừa diễn ra tuần qua. Hiện tại New York mới chỉ có kỷ lục ngược: thành phố tiêu tốn năng lượng lớn nhất thế giới!

Giấc mơ sinh thái
 
Trung tâm thương mại thế giới Bahrain: Tòa nhà chọc trời gắn trạm phong điện đầu tiên trên thế giới. 
Michael Bloomberg muốn New York trong một thời gian ngăn phải tạo ra được 10% nhu cầu điện từ các nguồn năng lượng sạch, và trước khi đến hội nghị nói trên ông đã nhắm trước được các khúc ven biển để đặt cối xay gió lấy phong điện, chúng sẽ mọc lên tại các quận Queens, Brooklyn và Long Island. Nhưng kỳ vọng khá viễn tưởng của ông còn đi xa hơn: Bloomberg muốn trồng cả những cột phong điện ấy lên trên đỉnh cầu và mái nhà chọc trời! Ngoài ra, với chính sách thuế mới, ông sẽ bắt các khách hàng lớn phải sửa lại hệ thống cách nhiệt để tiết kiệm điện năng. Nữ thần Tự Do ở cửa biển New York kể từ nay sẽ chỉ dương cao ngọn đuốc thắp bằng điện sạch!

Đây không phải là lần đầu tiên Bloomberg chứng tỏ mình là chính trị gia ngang ngạnh. Năm 2007 ông bỏ đảng Cộng Hòa sau khi bị thất bại trong phát triển dự luật về kiểm tra vũ khí (một trong những rường cột của quyền tự do ở Mỹ!), tiếp đến là những “quậy phá” về chủ đề biến đổi khí hậu hay sáng kiến “Thứ Bảy không ô tô”. Giờ đây Bloomberg chọn chủ đề điện sạch, vì ông tin rằng chính phủ Mỹ đã bỏ bê một cách tội lỗi vấn đề hệ trọng bậc nhất này. Nước Mỹ quá tụt hậu trong cuộc đua tìm năng lượng tái tạo, hôm nay nếu muốn đáp ứng 20% nhu cầu điện ở Mỹ bằng phong điện thì sẽ tốn chừng 60 tỉ USD.

Nhiều trở ngại

“Tôi muốn thu thập những sáng kiến lớn nhỏ phục vụ người dân New York”, Bloomberg kêu gọi các doanh nghiệp trong vòng 1 tháng hãy đưa ra đề xuất cho một thành phố thân thiện hơn với môi sinh. Và nghe nói ông đã đàm phán với vua dầu hỏa Boone Pickens, người đang thiết kế rừng cối xay gió (trạm phong điện) lớn nhất thế giới ở Texas.
 New York: Sẽ lắp các trạm phong điện trên nóc các nhà chọc trời?
Thời điểm Bloomberg khởi động chiến dịch này là không thể là ngẫu nhiên: Tháng 1/2010 ông chấm dứt nhiệm kỳ thị trưởng thứ hai và có nghĩa ông chỉ còn 18 tháng nữa để vẫy vùng. Vì không biết ai rõ hơn Bloomberg những rào cản kiên cố trước mặt. Theo luật Mỹ, giấy phép xây cối xay gió (kể cả 30 km ngoài biển) sẽ kéo dài hàng năm trời, vì từ liên bang đến tiểu bang và địa phương đều có quyền can thiệp và trì hoãn. Các nhà chọc trời đều của tư nhân, khó mà bắt họ phải hợp tác với chính quyền để gắn những gắn những trạm phong điện nặng nề và xấu xí lên mái nhà mình. Trọng lượng của chúng cũng như phản lực của chúng do sức gió tạo ra là những yếu tố mà chưa kiến trúc sư nào tính đến khi thiết kế nhà (chọc trời) cũng như cầu và các công trình xây dựng khác ở New York. Chưa kể là trong thành phố không thể có chế độ gió ổn định như ngoài cánh đồng hay trên mặt biển.
 
Tuy nhiên, bất kể nước Mỹ hay ở nơi khác, những người có tầm nhìn như Michael Bloomberg thời nào cũng cần. Nói theo cách của người Mỹ: đồng hồ năng lượng đã điểm 12 giờ kém 5!
 
Đức Lê

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm