Vừa lên nắm quyền ở đội tuyển Bồ Đào Nha (BĐN), HLV Carlos Queiroz đã ngay lập tức để Ronaldo "độc quyền" giữ chiếc băng đội trưởng. Ông hi vọng ngôi sao của mình sẽ tiếp tục thể hiện được tầm ảnh hưởng như đã thể hiện trong màu áo Manchester United. Thế nhưng, có vẻ như chính sự kỳ vọng ấy đã làm hại Ronaldo. Cho xứng với nó, anh cố gắng thể hiện nhiều hơn, để rồi dần dần biến các trận đấu của một đội tuyển vốn đã bị chỉ trích rất nhiều vì sự màu mè thành những "show diễn" của riêng mình. Cứ có bóng là anh cố qua người và cứ có khoảng trống là anh cố sút. Chính sự ích kỷ ấy đã biến Ronaldo thành nhân tố phá vỡ tính liên tục trong lối chơi của BĐN, trong khi đáng ra, với vị trí của mình, anh phải là người đóng vai trò dẫn dắt lối chơi ấy.

Vậy vấn đề của Ronaldo là gì? HLV Carlos Queiroz, người đã phát hiện ra tài năng của Ronaldo, thuyết phục M.U mua anh bằng mọi giá và dìu dắt anh đi những bước đầu tiên trên đất Anh, không biết cách khai thác hết khả năng của cậu học trò giờ đã là cầu thủ đắt giá nhất thế giới? Hay các đồng đội của Ronaldo, chính là những Nani, Simao, Deco, Carvalho, Pepe, Bosingwa..., không ở cùng đẳng cấp với anh, để rồi lúc này, "số 7" đang trở thành một dạng "ngôi sao cô đơn" ở đội tuyển? Hay nói thẳng ra, đơn giản là Ronaldo, dù là cầu thủ đắt giá nhất hành tinh, vẫn chưa thể vươn tới tầm của những "galactico" tiền nhiệm như Zidane, Ronaldo béo và cả đồng hương Figo, những người càng trong gian khó thì càng tỏa sáng và luôn biết cách kéo cả đội bóng tiến lên phía trước mỗi khi cần?
Nếu đó mới là lý do thật sự, thì Nam Phi càng có lý do để chẳng việc gì phải tiếc nuối Ronaldo. Bởi người ta chỉ tiếc nuối cho sự vắng mặt của một cầu thủ khi anh ta đã chơi xuất sắc song sự xuất sắc ấy là chưa đủ để bù đắp cho hạn chế về trình độ của cả đội bóng, như trường hợp của George Best với đội tuyển Bắc Ireland, Ryan Giggs với Wales hay George Weah với Liberia…
|
Rooney: Chỉ mong Bồ bị loại Tiền đạo của đội tuyển Anh cho biết anh hi vọng đội tuyển BĐN của Ronaldo sẽ không thể giành quyền dự VCK World Cup 2010. Lý do là với đội tuyển Anh của Rooney, Bồ luôn là đối thủ đáng ghét nhất. Chính Bồ là kẻ đã loại Anh cả ở EURO 2004 lẫn World Cup 2006, trong đó trận thua ở World Cup 2006 là một kỷ niệm đặc biệt buồn với Rooney. Trận ấy, tiền đạo của tuyển Anh đã bị thẻ đỏ sau khi đạp lên đùi Carvalho, và điều đáng nói là chính Ronaldo là người đã xăm xổ lao vào thuyết phục trọng tài rút thẻ đỏ, rồi sau khi "được việc" lại còn có một hành động rất đáng ghét là nháy mắt với HLV các cầu thủ ngồi ở khu kỹ thuật. Ronaldo thế chân Beckham Nếu không thể góp mặt ở World Cup, Ronaldo cũng chẳng sợ mùa Hè quá dài. Bởi ngoài việc lang thang trên các bãi biễn, vui đùa với những cô nàng nóng bỏng và đập phá tưng bừng trong các hộp đêm, Ronaldo sẽ rất bận với bản hợp đồng quảng cáo mà anh vừa ký cùng Armani. Theo xác nhận từ đại bản doanh của hãng thời trang nổi tiếng thế giới ở Milan, Ronaldo đã được hãng này chọn làm người mẫu đồ lót trong chiến dịch Xuân-Hè 2010. Điều này đồng nghĩa với "ông Vua quảng cáo" David Beckham, người có hợp đồng với Armani từ tháng 2/2008, sẽ bị cho ra rìa. |