Văn hoá

Nét cọ Sài Gòn mừng 8/3

08/03/2009 17:38 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Hôm qua 7/3, các “ông họa sĩ” Đỗ Duy Tuấn, La Hon, Lê Thanh, Hồ Hữu Thủ và Trịnh Thanh Tùng đã cùng nhau triển lãm 30 tác phẩm tại gallery Phương Mai (129B Lê Thánh Tôn, Q1, Tp.HCM).
 
Tác phẩm Nắng Sài Gòn của Lê Thanh
 
Hầu hết các tác phẩm của năm họa sĩ vẽ về phụ nữ, như một món quà dành tặng ngày 8/3. Đặc biệt các “ông họa sĩ” này đều thuộc hàng lão làng trong giới mỹ thuật Tp.HCM, người nhỏ tuổi nhất là Đỗ Duy Tuấn cũng sinh năm 1954, ba họa sĩ Lê Thanh, Hồ Hữu Thủ, Trịnh Thanh Tùng cùng sinh năm 1942. Tuy tuổi cao nhưng cái nhìn về nữ giới của năm họa sĩ vẫn tươi mới đường nét và sắc màu.
Trong 30 tác phẩm, lần đầu tiên họa sĩ Lê Thanh công bố bức vẽ TTKH nàng là ai? Cũng chẳng có gì đáng nói nếu Lê Thanh không tiết lộ trong buổi họp báo rằng: TTKH là một người thân trong gia đình của tôi. Họa sĩ Lê Thanh sinh ra trong một gia đình có truyền thống mỹ thuật, người chú ruột của ông là danh họa Lê Phổ (1907 - 2001).
Triển lãm kết thúc vào ngày 15/3.
H.Nhân

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm