V-League

Navibank.SG với trận thắng HN T&T: Trại lính đã có tiếng cười

19/05/2010 12:10 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Navibank SG dưới thời HLV Vũ Quang Bảo vẫn giữ những nếp cũ từ thời QK 4, nhưng đã thay đổi, để trở nên bình thường hơn và giống với các cầu thủ chuyên nghiệp hơn khi có ông Mai Đức Chung. 

Từ một trận đấu “may hết sảy”

“Một trận đấu lạ lùng”, HLV Phan Thanh Hùng nói về cú ngã ngựa của HNT&T trên sân Thống Nhất. Nếu ông Hùng nói đội bóng của mình “đen” cũng chẳng sai, bởi chiều hôm ấy HN T&T có hàng cả tá cơ hội, nhưng không hiểu sao lại thay nhau phá bỏ. 

Không riêng gì nhà cầm quân gốc Đà Nẵng, những ai xem trận đấy đều thừa nhận rằng  Navibank.SG “số đỏ”. Ngoài bàn thắng và vài cơ hội không rõ ràng, đội bóng Sài thành chỉ biết chơi co cụm, dựng xe buýt để bảo vệ bàn thắng của Phan Thanh Vân.

Tất nhiên nói như thế không có nghĩa phủ nhận những công sức mà thầy trò ông Chung đã làm để có trận thắng thứ 2 từ đầu mùa. Họ chơi bằng cả ý chí của những người lính, điều tưởng đã nhạt phai từ cái ngày đội bóng Quân khu 4 được đem bán.


Phi Thanh Vân và các đồng đội còn phải làm nhiều hơn nữa - Ảnh:Quang Nhựt

Khoan hãy nói đến ngày mai sẽ ra sao, chỉ biết trước mắt, trận thắng trước HN T&T đã  thổi một luồng sinh khí mới vào Navibank.SG. Dĩ nhiên, nếu phải kể công đầu, ông Chung “xe ca” xứng đáng được nhắc tới.

Cũng phải nói lại, lần ra mắt của ông Chung trong một áo Navibank.SG như có sự sự sắp đạt của số phận. Chính việc thất thủ trước HN T&T, ông Chung đã phải bay ghế ở B.BD. Và cái tên HN T&T lại là ngọn sóng dữ trong chuyến ra đánh bắt xa bờ đầu tiên của thuyền trưởng Mai Đức Chung. Chỉ có điều lần này ông Chung đã “đỏ”.

Nó càng đáng kể, bởi ông Chung chỉ có 5 ngày để bắt đầu với công việc bẻ vô lăng và giăng lưới bắt “con cá lớn” HN T&T, dù cho nếu nhìn vào những buổi tập, không thấy sự khác biệt nào trong cách thức tổ chức, bài vở, do 5 ngày chỉ là cái chớp mắt so với gần 8 năm qua các cầu thủ ấy chỉ chạy một giáo án duy nhất của HLV Vũ Quang Bảo.

Và những người lính thực sự là cầu thủ

Điểm mới của ông Chung “xe ca”, chính là “cải thiện” giờ giấc sinh hoạt cho các cầu thủ. Nếu như HLV Vũ Quang Bảo vẫn nêu cao “kỉ luật của nhà binh”, mọi hành động đều bị “giới nghiêm” sau 9 giờ. Dưới trướng ông Chung, tối tối các cầu thủ có thể thảnh thơi lang thang cà phê, bát phố cho đến 10 giờ. Một hành động tuy nhỏ, nhưng đã tác động rất lớn vào tâm lí của các cầu thủ, hầu hết đều đã có vợ và bạn gái ở xa.

Buổi chào sân của ông Chung thành công cũng có một phần góp công không nhỏ của những “lính lê dương”. Chủ nhật vừa rồi, ngồi trước màn hình xem Navibank.SG thi đấu, hẳn ông Bảo sẽ “rầu thúi ruột” khi thấy những Opara, Martrins Trinade, Suleiman từng chơi vật vờ như những bóng ma, lại bỗng nhiên chạy như những cầu thủ mấy năm chưa từng nhìn thấy quả bóng.

Có thể, sự trỗi dậy đáng ngạc nhiên ấy đến từ việc được treo thưởng 2 tỷ. Và cũng có thể vì biết nằm trong dạng “hàng cần thanh lí” gấp nên phải cố để ghi điểm trong mắt những ông chủ Ngân hàng lần chót, hoặc cũng có thể là ông Chung đã không đi theo đường của người tiền nhiệm.

Chỉ có điều, phía trước cần Navibank và HLV Mai Đức Chung nhiều hơn thế. Liệu có làm được không?

TỊCH ĐIỀN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm