(TT&VH) - Navibank SG đã thất trận ngay trên sân nhà, trong một cuộc đấu nghèo nàn về chất lượng, ngoại trừ điểm nhấn là 3 bàn thắng.
Đó là những lần lập công của Raphael và Mota Farias cho V.NB. Trong khi đội bóng của HLV Vũ Quang Bảo chỉ một lần thành công với cú dứt điểm của Suleiman – cựu cầu thủ V.NB.
Không khó để giải thích cho trận thua đau của chủ nhà NaviBank.SG. Đơn giản là lực của họ quá yếu, thậm chí không bằng cả sự rời rạc của một V.NB lần đầu tiên chơi V-League. Với chỉ một Suleiman đã trở nên quá cũ với đội Ninh Bình là chơi được, còn Martins Trindade không phát huy tác dụng sau chấn thương nên NaviBank.SG đã hiện nguyên hình là đội bóng cửa dưới.

Navibank SG (phải) đã thua mất mặt ngay tại sân nhà - Ảnh:Bá Châu
HLV Vũ Quang Bảo đã đánh lừa tất cả với những thông tin về chấn thương của tiền đạo con cưng Trindade. Cựu chân sút TMN.SCG này đã khỏe khoắn vài ngày trước khi trận đấu diễn ra, nhưng mọi chuyện được giữ kín. Martins Trindade đá chính ngay từ đầu, tả xung hữu đột như chưa từng hề hấn gì, tuy nhiên lối chơi quá rườm rà của tiền đạo này đã không phát huy tác dụng. Bàn thắng duy nhất do Suleiman lập công đến trong một tình huống thiếu sự tác hợp của Trindade. Đó là một minh chứng cho sự thất bại của tướng Bảo.
Thắng thua là chuyện bình thường, nhất là trong một trận đấu mà cầu thủ đã phải chịu nhiều sức ép. Nhưng cầu thủ NaviBank.SG không phải là những người buồn nhiều nhất, mà đó là những người ngồi hàng ghế VIP trên sân Thống Nhất chiều qua.
Thắng trận, nhưng V.NB một lần nữa thể hiện sự mờ nhạt trong đấu pháp và cả lối chơi. Chỉ 2 khoảnh khắc lóe sáng của những ngoại binh, họ có 2 bàn thắng, phần còn lại chơi rất thường. Đầu tiên là pha thoát xuống phá bẫy việt vị của Raphael, rồi dứt điểm cận thành. Kế đến, Mota lên tiếng trong hiệp nhì, sau đường chuyền dọn cỗ của Chí Thắng.
HLV Robert Lim chỉ một lần chứng tỏ vai trò của mình, khi tiến ra sát đường piste hiệu lệnh cho các cầu thủ chơi chậm lại, sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2 – 1 của Mota.
Việt Thắng và Sỹ Mạnh vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, dù cả 2 đã tỏ ra rất tích cực. Đây mới là lời giải khó cho HLV Robert Lim, chứ không phải những lần vụt sáng ít ỏi của các cầu thủ chơi tuyến 2 như Raphael và Mota. V.NB vẫn còn rất nhiều việc phải làm sau trận thắng có phần may mắn này.
Bàn thắng: Suleiman 41’ – Raphael 35’, Mota 49’
Đó là những lần lập công của Raphael và Mota Farias cho V.NB. Trong khi đội bóng của HLV Vũ Quang Bảo chỉ một lần thành công với cú dứt điểm của Suleiman – cựu cầu thủ V.NB.
Không khó để giải thích cho trận thua đau của chủ nhà NaviBank.SG. Đơn giản là lực của họ quá yếu, thậm chí không bằng cả sự rời rạc của một V.NB lần đầu tiên chơi V-League. Với chỉ một Suleiman đã trở nên quá cũ với đội Ninh Bình là chơi được, còn Martins Trindade không phát huy tác dụng sau chấn thương nên NaviBank.SG đã hiện nguyên hình là đội bóng cửa dưới.

Navibank SG (phải) đã thua mất mặt ngay tại sân nhà - Ảnh:Bá Châu
Thắng thua là chuyện bình thường, nhất là trong một trận đấu mà cầu thủ đã phải chịu nhiều sức ép. Nhưng cầu thủ NaviBank.SG không phải là những người buồn nhiều nhất, mà đó là những người ngồi hàng ghế VIP trên sân Thống Nhất chiều qua.
Thắng trận, nhưng V.NB một lần nữa thể hiện sự mờ nhạt trong đấu pháp và cả lối chơi. Chỉ 2 khoảnh khắc lóe sáng của những ngoại binh, họ có 2 bàn thắng, phần còn lại chơi rất thường. Đầu tiên là pha thoát xuống phá bẫy việt vị của Raphael, rồi dứt điểm cận thành. Kế đến, Mota lên tiếng trong hiệp nhì, sau đường chuyền dọn cỗ của Chí Thắng.
HLV Robert Lim chỉ một lần chứng tỏ vai trò của mình, khi tiến ra sát đường piste hiệu lệnh cho các cầu thủ chơi chậm lại, sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2 – 1 của Mota.
Việt Thắng và Sỹ Mạnh vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, dù cả 2 đã tỏ ra rất tích cực. Đây mới là lời giải khó cho HLV Robert Lim, chứ không phải những lần vụt sáng ít ỏi của các cầu thủ chơi tuyến 2 như Raphael và Mota. V.NB vẫn còn rất nhiều việc phải làm sau trận thắng có phần may mắn này.
Bàn thắng: Suleiman 41’ – Raphael 35’, Mota 49’
TÙY PHONG