Quân lệnh như sơn. Đội bóng phải thắng bằng mọi giá, để màn ra mắt các cấp lãnh đạo thật hoành tráng. Sẽ có rất nhiều khách VIP, ở khán đài danh dự chiều nay. Nếu cứ coi rằng V.NB chỉ mang phận tân binh, rõ ràng NaviBank.SG (tiền thân là QK4) có nhiều cơ sở hơn, với thâm niên cũng hơn 1 mùa chơi bóng đỉnh cao ở V-League. Tiền thưởng (cho chiến tích, nếu có) của NaviBank.SG chắc cũng chẳng kém cạnh vị lữ khách.

Navibank SG (phải) liệu có thể thắng nổi V.Ninh Bình cũng thèm khát chiến thắng - Ảnh:Trọng Nghĩa
Quân của tướng Bảo, nói thật, chỉ ở mức trung bình kém so với mặt bằng chung của V-League. NaviBank.SG muốn một chiến thắng “rửa mặt” trước lãnh đạo, nhưng V.NB cũng đâu định buông?! Đội hình toàn sao của V.NB vẫn im lìm, sau lượt trận đầu tiên và đó bị xem là một thất bại. Trong rất nhiều các buổi tập ở phương Nam, HLV Robert Lim chủ động rèn bài sút cầu môn, hòng cải thiện khả năng dứt điểm. Tập thì ngọt rồi, còn lâm trận thế nào vẫn cần phải chờ thêm.
Không có sự thay đổi nào về mặt nhân sự, so với trận hòa không bàn thắng với ĐT.LA ở ngày V-League 2010 khai mạc. Vẫn Việt Thắng – Sỹ Mạnh, trong khi Mota và Raphael chơi lùi ở tuyến 2. Laerte Junio đá cặp trung vệ với Như Thành, để Xuân Luân dạt ra cánh, đối diện với Tiến Thành chơi hậu vệ biên. Nhưng, V.NB có lẽ cần nhiều hơn tài năng của Đinh Hoàng La trong khung gỗ, để tránh không bị thua sớm và cả chung cuộc.
T.H
|
Phong độ Navibank.SG V.NB Đối đầu |