(TT&VH) - Không một tình huống nguy hiểm, thậm chí một pha gây sức ép đáng kể về phía khung thành đối thủ cũng không nốt, phải cần đến may mắn để chủ nhà Navibank.SG cầm chân đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất đi “play-off”, LS Thanh Hóa. Hòa ở trận đấu này, Navibank.SG đã chọn cách ngắn nhất để trở về với giải hạng Nhất 2011.
Nếu là người ngoại đạo, sẽ không nghĩ rằng Navibank.SG đang được chơi trên sân nhà. Họ để đối thủ tự tung tự tác và cần thẳng thắn rằng, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã quá may, khi giữ được sạch lưới. Tình huống bỏ lỡ đáng tiếc nhất diễn ra ở những phút cuối trận, khi Rodgers sút như búa bổ ở cự ly gần, nhưng bóng lại dội xà ngang, đập đất ra ngoài. Ông Chung và đồng nghiệp hẳn một phen thót tim, trong khi đó, đồng nghiệp Vũ Trường Giang ở cabin bên này tiếc đứt ruột.
Thiếu người tổ chức trận đấu, Navibank.SG chỉ biết chống trả và phá bóng, càng xa khung thành càng tốt. Họ chơi bóng cầu may với những cú phát bóng dài (của Santos), nhằm vào bộ đôi Opara – Oliveira. Nhưng cặp trung vệ Phước Tứ -Kankam đâu phải tay mơ. Trung vệ ĐTQG, Phước Tứ, đã trở lại phong độ cực tốt, sau thời gian dài dưỡng thương. Bảo Khanh và Phước Tứ chính là 2 cầu thủ đáng xem nhất ở trận đấu này. CĐV xứ Thanh hẳn rất tiếc nuối cho những ngày Tứ phải ngồi ngoài cuộc chơi, bởi nếu có cả Phước Tứ và Anh Tuấn cùng một lúc, LS Thanh Hóa có thể sẽ không rơi vào cảnh ăn đong điểm số như hiện tại.

LS Thanh Hoá đã không khó khăn như hiện nay nếu như Phước Tứ (phải) không nghỉ thi đấu quá lâu vì chấn thương. Ảnh: Quang Nhựt
Khi hàng công bế tắc, tuyến thấp nhất của Navibank.SG cũng đã để lộ không ít lỗ hổng. Rodgers gần như làm xiếc với trái bóng, giữa vòng vây của hàng phòng ngự đội nhà, để rồi thong thả ra chân.
LS Thanh Hóa đã tạo được một thế trận rất lý tưởng, để lấy trọn 3 điểm trong túi của đội chủ nhà. Nhưng trong một ngày khá vô duyên, lần lượt Đình Tùng, Mauro và cả tiền đạo vào sân thay người Quang Vinh, đều sút không trúng mục tiêu. Nếu biết nắn nót hơn trong cú bắt vô lê ở thế trống trải vào phút thi đấu cuối cùng của giờ đấu bù, Quang Vinh đã đem lại chiến thắng cho LS Thanh Hóa. Nhưng Vinh hơi nóng vội và trái bóng đi vọt xà.
Hòa đã bị xem là thất bại với cả 2. Nhưng trong khi LS Thanh Hóa vẫn còn đầy cơ sở để lấy một vé dự “play-off” giành suất trụ hạng, thì mọi hy vọng xem như tắt ngấm với đại diện duy nhất của bóng đá TP.HCM tại V-League, Navibank.SG. Mặc dù vậy, HLV Mai Đức Chung vẫn chưa chịu chấp nhận thực tại. Ông Chung nói: “Chúng tôi sẽ chiến đấu như những cảm tử quân ở 6 trận đấu còn lại. Đến lúc đó mới biết được chuyện gì xảy ra”. Cũng theo ông Chung, Navibank.SG đang có sự giúp sức của thần may mắn, mà trận đấu này là một minh chứng?!
Với chỉ một đội ngũ những công nhân đá bóng, Navibank.SG được nhận diện là 1 trong 2 đội yếu nhất, trước khi V-League 2010 khai cuộc. Không phải đến lúc này, người ta mới đồng thuận với quan điểm ấy. Vậy làm sao để chống lại định mệnh đây, khi không phải đối thủ nào cũng dễ dãi như SHB.ĐN, bại quân của Navibank.SG ở vòng 19.
THẢO NGUYÊNNếu là người ngoại đạo, sẽ không nghĩ rằng Navibank.SG đang được chơi trên sân nhà. Họ để đối thủ tự tung tự tác và cần thẳng thắn rằng, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã quá may, khi giữ được sạch lưới. Tình huống bỏ lỡ đáng tiếc nhất diễn ra ở những phút cuối trận, khi Rodgers sút như búa bổ ở cự ly gần, nhưng bóng lại dội xà ngang, đập đất ra ngoài. Ông Chung và đồng nghiệp hẳn một phen thót tim, trong khi đó, đồng nghiệp Vũ Trường Giang ở cabin bên này tiếc đứt ruột.
Thiếu người tổ chức trận đấu, Navibank.SG chỉ biết chống trả và phá bóng, càng xa khung thành càng tốt. Họ chơi bóng cầu may với những cú phát bóng dài (của Santos), nhằm vào bộ đôi Opara – Oliveira. Nhưng cặp trung vệ Phước Tứ -Kankam đâu phải tay mơ. Trung vệ ĐTQG, Phước Tứ, đã trở lại phong độ cực tốt, sau thời gian dài dưỡng thương. Bảo Khanh và Phước Tứ chính là 2 cầu thủ đáng xem nhất ở trận đấu này. CĐV xứ Thanh hẳn rất tiếc nuối cho những ngày Tứ phải ngồi ngoài cuộc chơi, bởi nếu có cả Phước Tứ và Anh Tuấn cùng một lúc, LS Thanh Hóa có thể sẽ không rơi vào cảnh ăn đong điểm số như hiện tại.

LS Thanh Hoá đã không khó khăn như hiện nay nếu như Phước Tứ (phải) không nghỉ thi đấu quá lâu vì chấn thương. Ảnh: Quang Nhựt
LS Thanh Hóa đã tạo được một thế trận rất lý tưởng, để lấy trọn 3 điểm trong túi của đội chủ nhà. Nhưng trong một ngày khá vô duyên, lần lượt Đình Tùng, Mauro và cả tiền đạo vào sân thay người Quang Vinh, đều sút không trúng mục tiêu. Nếu biết nắn nót hơn trong cú bắt vô lê ở thế trống trải vào phút thi đấu cuối cùng của giờ đấu bù, Quang Vinh đã đem lại chiến thắng cho LS Thanh Hóa. Nhưng Vinh hơi nóng vội và trái bóng đi vọt xà.
Hòa đã bị xem là thất bại với cả 2. Nhưng trong khi LS Thanh Hóa vẫn còn đầy cơ sở để lấy một vé dự “play-off” giành suất trụ hạng, thì mọi hy vọng xem như tắt ngấm với đại diện duy nhất của bóng đá TP.HCM tại V-League, Navibank.SG. Mặc dù vậy, HLV Mai Đức Chung vẫn chưa chịu chấp nhận thực tại. Ông Chung nói: “Chúng tôi sẽ chiến đấu như những cảm tử quân ở 6 trận đấu còn lại. Đến lúc đó mới biết được chuyện gì xảy ra”. Cũng theo ông Chung, Navibank.SG đang có sự giúp sức của thần may mắn, mà trận đấu này là một minh chứng?!
Với chỉ một đội ngũ những công nhân đá bóng, Navibank.SG được nhận diện là 1 trong 2 đội yếu nhất, trước khi V-League 2010 khai cuộc. Không phải đến lúc này, người ta mới đồng thuận với quan điểm ấy. Vậy làm sao để chống lại định mệnh đây, khi không phải đối thủ nào cũng dễ dãi như SHB.ĐN, bại quân của Navibank.SG ở vòng 19.