(TT&VH) - Chỉ trong 24 giờ đồng hồ, Serie A vòng 28 chứng kiến hai thất bại bi thảm của hai đội bóng được đánh giá cao hơn đối thủ của họ, theo cùng một kịch bản khó chấp nhận: dẫn trước khi bắt đầu hiệp hai và để thua ngược 1-3 trong những phút cuối trận. Điểm duy nhất khác nhau là nếu Inter thua vì đối thủ hưng phấn thì Napoli “chết” vì chính sự hưng phấn của mình.
Buồn bã trong phòng họp báo, HLV Walter Mazzarri thổ lộ: “Napoli xứng đáng giành chiến thắng. Chúng tôi có một trận đấu tốt và tạo ra nhiều cơ hội. Bất cứ ai xem trận này đều phải dành những lời ngợi khen cho Napoli, nhưng từ ngày mai, họ sẽ nói chúng tôi đang khủng hoảng vì kết quả tốt đã không đến. Người ta sẽ hỏi vì sao Napoli lại thua 1-3 sau khi đã dồn ép một đối thủ như Fiorentina trong gần suốt trận đấu và nhẽ ra phải thắng 2-0”. Đó đúng là tất cả những gì cần nói về Napoli trận này. Trước một Fiorentina thiếu vắng đến một nửa số cầu thủ trụ cột do chấn thương và treo giò (Gamberini, Vargas, Natali, Marchionni, Mutu), đội bóng của Mazzarri đã tấn công và tấn công với tất cả sự hứng khởi, đã dẫn trước ở ngay đầu hiệp 2 với cú đánh đầu dũng mãnh của Lavezzi, đã đe dọa khung thành của Frey không ít hơn 10 bận, nhưng rốt cục lại thua đậm.
Buồn bã trong phòng họp báo, HLV Walter Mazzarri thổ lộ: “Napoli xứng đáng giành chiến thắng. Chúng tôi có một trận đấu tốt và tạo ra nhiều cơ hội. Bất cứ ai xem trận này đều phải dành những lời ngợi khen cho Napoli, nhưng từ ngày mai, họ sẽ nói chúng tôi đang khủng hoảng vì kết quả tốt đã không đến. Người ta sẽ hỏi vì sao Napoli lại thua 1-3 sau khi đã dồn ép một đối thủ như Fiorentina trong gần suốt trận đấu và nhẽ ra phải thắng 2-0”. Đó đúng là tất cả những gì cần nói về Napoli trận này. Trước một Fiorentina thiếu vắng đến một nửa số cầu thủ trụ cột do chấn thương và treo giò (Gamberini, Vargas, Natali, Marchionni, Mutu), đội bóng của Mazzarri đã tấn công và tấn công với tất cả sự hứng khởi, đã dẫn trước ở ngay đầu hiệp 2 với cú đánh đầu dũng mãnh của Lavezzi, đã đe dọa khung thành của Frey không ít hơn 10 bận, nhưng rốt cục lại thua đậm.

Napoli gục ngã trước Fiorentina
Chắc Napoli đã cười vào sai lầm của Fiorentina trong trận thắng (mà thua) Bayern Munich ở Champions League hôm giữa tuần, khi “Viola” quá hưng phấn ở tuyến trên mà lơi lỏng trong phòng ngự. Nhưng rạng sáng qua, chính Napoli đã dẫm phải vết xe đổ đó trong khi Fio học được rất nhiều từ Bayern. Hàng công chơi tưng bừng bao nhiêu thì hàng thủ của đội bóng áo xanh tỏ ra ngu ngơ bấy nhiêu, để rồi chỉ cần những ngôi sao còn sót lại là Jovetic-Gilardino và hai pha bóng đánh đầu đơn giản, Fiorentina lần lượt có bàn gỡ và bàn vượt lên dẫn trước mà không cần phải nhọc sức tràn lên như Catania đã làm trước Inter. Đến những giây cuối cùng, Napoli vẫn không muốn tin là họ có thể thất bại, nhưng cú ngã tuyệt vọng của thủ môn De Sanctis ở tận rìa khu cấm địa của Fiorentina (lên tham gia tấn công), khiến Jovetic có cơ hội sút dễ dàng vào lưới trống, là thời khắc hạ màn cho một bi kịch.
Đừng nói là Mazzarri không hiểu vì sao ông đã thua Prandelli, người thay vì tìm cách chia tay Fiorentina sau mùa này, đã khẳng định sẵn sàng gắn bó thêm 5 mùa giải nữa. Sai lầm là của ông, khi không kiềm chế được sự hưng phấn quá độ của các học trò, đặc biệt sau bàn mở tỷ số (giống sai lầm của Prandelli sau khi Fio dẫn Bayern 2-0). Một sai lầm nữa là ông giữ Lavezzi trên sân quá lâu, dù tiền đạo này chính là người mở tỷ số và chơi xông xáo nhất, bởi anh quá ích kỷ. Những pha xử lý cá nhân và đi bóng rất tối của Lavezzi khiến Napoli đánh mất đi sự gắn kết đội hình, sự hiệu quả và tập trung, để rồi từ đó Fiorentina có cơ hội phản công dễ hơn thường lệ. Trong hoàn cảnh cần phải chơi tỉnh táo để giữ tương quan tỷ số, việc cứ nhao lên và chấp nhận đâm vào ngõ cụt ở tuyến trên là hạ sách. Nhưng cũng dễ hiểu cho cảm xúc của Napoli, bởi họ muốn một trận thắng đậm để giải tỏa áp lực đã đè nén trong suốt hai tháng nhạt nhòa vừa qua. Chỉ có điều, để đối đầu với một đội bóng ở đẳng cấp cao như Fio và một chiến lược gia kinh nghiệm như Prandelli, không thể phụ thuộc vào cảm xúc.
Napoli đã thua trận thứ 3 dưới thời Mazzarri, nhưng mới là trận thua đầu tiên của họ ở San Paolo mùa này. Sự “trinh tiết” đã bị tước đi bằng một thất bại đau đớn và gây hoang mang, nhưng thường thì sau những trải nghiệm như thế, người ta sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Liệu từ bi kịch San Paolo rạng sáng qua, Napoli có thể đứng dậy để vượt qua cơn khủng hoảng đã bao trùm?
Đừng nói là Mazzarri không hiểu vì sao ông đã thua Prandelli, người thay vì tìm cách chia tay Fiorentina sau mùa này, đã khẳng định sẵn sàng gắn bó thêm 5 mùa giải nữa. Sai lầm là của ông, khi không kiềm chế được sự hưng phấn quá độ của các học trò, đặc biệt sau bàn mở tỷ số (giống sai lầm của Prandelli sau khi Fio dẫn Bayern 2-0). Một sai lầm nữa là ông giữ Lavezzi trên sân quá lâu, dù tiền đạo này chính là người mở tỷ số và chơi xông xáo nhất, bởi anh quá ích kỷ. Những pha xử lý cá nhân và đi bóng rất tối của Lavezzi khiến Napoli đánh mất đi sự gắn kết đội hình, sự hiệu quả và tập trung, để rồi từ đó Fiorentina có cơ hội phản công dễ hơn thường lệ. Trong hoàn cảnh cần phải chơi tỉnh táo để giữ tương quan tỷ số, việc cứ nhao lên và chấp nhận đâm vào ngõ cụt ở tuyến trên là hạ sách. Nhưng cũng dễ hiểu cho cảm xúc của Napoli, bởi họ muốn một trận thắng đậm để giải tỏa áp lực đã đè nén trong suốt hai tháng nhạt nhòa vừa qua. Chỉ có điều, để đối đầu với một đội bóng ở đẳng cấp cao như Fio và một chiến lược gia kinh nghiệm như Prandelli, không thể phụ thuộc vào cảm xúc.
Napoli đã thua trận thứ 3 dưới thời Mazzarri, nhưng mới là trận thua đầu tiên của họ ở San Paolo mùa này. Sự “trinh tiết” đã bị tước đi bằng một thất bại đau đớn và gây hoang mang, nhưng thường thì sau những trải nghiệm như thế, người ta sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Liệu từ bi kịch San Paolo rạng sáng qua, Napoli có thể đứng dậy để vượt qua cơn khủng hoảng đã bao trùm?
Bách Việt