(TT&VH) - Một mùa bóng đáng vứt đi sau khi đã khởi đầu tuyệt diệu lúc đầu mùa? Nếu mùa bóng kết thúc ngay bây giờ, đội bóng của Mazzarri sẽ là một trong những thất vọng lớn nhất giải. Nhưng vì con đường phía trước vẫn còn tiếp diễn, mục tiêu duy nhất khả thi của Napoli bây giờ là vào được chung kết Cúp Italia để có suất dự Cúp châu Âu mùa tới.
Trừ con đường độc đạo ở Cúp Italia đến ngả Europa League, không gì có thể cứu vãn được nữa, trong một mùa bóng Napoli đã khởi đầu không thể nào quên ở cả Serie A lẫn Champions League. Bây giờ, cánh cửa đến châu Âu qua ngả Serie A của Napoli đã gần như đóng lại khi họ kém vị trí thứ ba của Udinese 10 điểm, kém Inter ở vị trí thứ 5 (suất cuối dự Europa League) 5 điểm. Sự sa sút đáng kinh ngạc của đội được đổ cho việc họ phải căng sức ra ở mặt trận Champions League trên thực tế không đáp ứng được khoản đầu tư hơn 50 triệu euro mà chủ tịch De Laurentiis đã chi cho đội vào mùa hè. De Laurentiis đã không bay đến San Siro để xem trận đấu với Milan hôm chủ nhật vừa rồi, điều hiếm thấy ở ông. Có lẽ ông cũng không tin rằng điều thần kì sẽ xảy ra, rằng Napoli sẽ lại là Napoli bùng nổ và đam mê như mùa bóng trước, mùa bóng của những giấc mơ Scudetto mà thực tại chỉ xuất hiện hai tháng trước khi giải kết thúc, trước chính Milan, trên sân San Siro.

Napoli đang chơi đầy thất vọng - Ảnh Getty
Thực tại của mùa bóng này quá phũ phàng. Niềm vui sướng và vui sống của các tifosi không còn được nối dài từ tuần này qua tuần khác ở thành phố biển lớn nhất Italia. Giờ thì tất cả chờ đợi niềm tự hào sẽ bùng cháy lên khi Napoli có 180 phút (và có thể hơn thế) với Chelsea ở Champions League. Nhưng phong độ tệ hại của một tháng qua, đúng vào thời điểm Napoli chuẩn bị bước vào trận đấu then chốt ấy, đã khiến tất cả trở nên bi quan, trong khi Mazzarri và các học chịu sức ép ngày càng lớn. 4 trận hòa và 1 thất bại trong tháng qua đã đẩy Napoli vào thế tuyệt vọng ở Serie A, tạo nên sức ép càng lớn lên Napoli trước trận đấu với Siena đêm nay ở bán kết lượt đi Cúp Italia.
Mazzarri thừa nhận đấy sẽ là một trận đấu hết sức khó khăn. Siena không phải là Milan hay Juve, nhưng sự thật là chính các đội bóng yếu đã lấy đi của Napoli vô số điểm trong những trận hòa vô vị (Napoli đã hòa 10 trận, nhiều nhất Serie A mùa này). Không có gì ngạc nhiên khi vào thời điểm này, điều đầu tiên mà những người Napoli làm cho đội bóng của mình không phải là đưa ra những phân tích chiến thuật để làm thế nào chiến thắng Siena trên sân đối phương (trận lượt về ở San Paolo đêm 21/3), mà là những lời động viên trên các diễn đàn tifosi. Trong khi đó, Lavezzi, thông qua người đại diện của mình, gián tiếp tuyên bố anh sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng áo xanh nước biển. “Anh ấy nói muốn chiến thắng tất cả cùng Napoli, bắt đầu từ chiếc Cúp Italia này. Nâng cao chiếc Cúp Italia là một sự kiện trọng đại”.
Đêm nay, trận đấu trên sân Siena có thể là một bước ngoặt lớn cho mùa giải này của Napoli, xóa đi những thất vọng đang ngày càng loang rộng đến mức nguy hiểm và tạo ra động lực mới cho đội trong giai đoạn cuối mùa giải. Tinh thần thi đấu knock-out như đã có trong các trận đấu vòng bảng Champions League mùa này sẽ phải sống lại. Hai tuần sau đây, sẽ là Champions League thực sự, bằng cuộc đụng đầu được chờ đợi với Chelsea ở San Paolo. Trước khi mọi hy vọng chết đi trong trường hợp thất bại, hãy để những hy vọng trỗi dậy hết sức có thể, cháy bỏng trong 90 phút ở Artemio Franchi. Tiến lên, Napoli!
Thư Anh
2 Napoli đã trải qua 2 trận liên tiếp hòa 0-0 ở Serie A (với Cesena và Milan). Lần gần nhất họ chiến thắng là trước Inter ở tứ kết Cúp Italia cách đây ba tuần. Cả 2 bàn thắng trong trận đấu ấy đều do công của Cavani. 5 Napoli đang cách vị trí thứ 6, vị trí cuối cùng được dự Europa League, 5 điểm. Napoli cũng đã trải qua 5 trận liền không thắng ở Serie A. Lần gần nhất họ thắng là trên sân Palermo (3-1) hôm 8/1 vừa qua. 10 Napoli đang kém Udinese, đội đứng thứ 3 và giữ vị trí cuối cùng được dự Champions League, 10 điểm. 36 Napoli hiện có hàng công mạnh thứ 2 ở mùa này với 36 bàn thắng, chỉ kém Milan (43 bàn). |