(TT&VH) - Trong cuộc trao đổi qua điện thoại chiều qua với TT&VH, ông Đỗ Thanh Xuân cho biết: “sau trận đấu, khi thấy xảy ra lộn xộn trên sân tôi bèn rời khỏi khu VIP xuống can thiệp, yêu cầu cầu thủ 2 bên đâu về đó. Tuy nhiên, Công Vinh đã chỉ mặt tôi nói: “Chú là ai mà can thiệp vào đây”, quá bức xúc nên tôi đã mắng lại: “A thằng này láo”, thế là HLV trưởng T&T HN và một số cầu thủ khác xộc lại. Sau đó, TTK VFF Trần Quốc Tuấn đã gọi tôi đi vào trong và nói rằng không cần đôi co.
Ông Đỗ Thanh Xuân (ngoài cùng bên trái) chỉ vào sân tham gia giải quyết vụ việc
Tôi không phải là thành viên của BTC sân, tôi chỉ là khán giả tới sân xem đá bóng, nhưng là lãnh đạo Sở, khi thấy sự cố xảy ra tôi phải đứng ra tham gia giải quyết, để nó không thành nghiêm trọng hơn nữa. Chả lẽ Công Vinh là ngôi sao thì ai cũng có quyền chỉ mặt. Hồi đầu mùa giải năm nay tôi là trưởng BTC sân, nhưng sau khi sáp nhập 3 Sở thì tôi bận bịu quá nên ngay sau vòng 1 đã có công văn gửi VFF thông báo thay đổi trưởng BTC sân, đấy là anh Thái (trưởng đoàn M.NĐ Nguyễn Hưng Thái).
H.Huy