(TT&VH) - Anh là một tiền vệ. Đến từ một đội bóng thuộc Vương quốc Anh. Anh có khả năng ghi những bàn thắng siêu đẳng từ chấm đá phạt. Anh yêu Liga từ khi còn là một cậu bé đá bóng.
Lễ ra mắt của anh tại CLB mới thu hút một lượng người tham gia kỷ lục, trong sự chứng kiến của một lượng phóng viên đông đảo chưa từng có. Ở đội bóng mới, anh mang áo số 7. Anh không phải Cristiano Ronaldo. Anh là Shunsuke Nakamura. Anh không có giá tới gần 100 triệu euro. Anh là một hợp đồng miễn phí. Nhưng ở Espanyol, một đội bóng khiêm tốn hơn rất, rất nhiều so với Real Madrid, người ta yêu và phát cuồng vì anh hệt như cái cách các madridistas đã phát cuồng vì Ronaldo vậy.
Lễ ra mắt của anh tại CLB mới thu hút một lượng người tham gia kỷ lục, trong sự chứng kiến của một lượng phóng viên đông đảo chưa từng có. Ở đội bóng mới, anh mang áo số 7. Anh không phải Cristiano Ronaldo. Anh là Shunsuke Nakamura. Anh không có giá tới gần 100 triệu euro. Anh là một hợp đồng miễn phí. Nhưng ở Espanyol, một đội bóng khiêm tốn hơn rất, rất nhiều so với Real Madrid, người ta yêu và phát cuồng vì anh hệt như cái cách các madridistas đã phát cuồng vì Ronaldo vậy.

Tân binh của Espanyol, Nakamura
Thực tế, Chủ tịch Daniel Sanchez Llibre đang rất tin tưởng vào điều đó, rằng ở Espanyol, ảnh hưởng của Nakamura sẽ không hề thua kém, thậm chí còn hơn cả ảnh hưởng của Ronaldo ở Bernabeu. Liệu Llibre có nói quá? Tất nhiên, sẽ là rất khiên cưỡng nếu so sánh Nakamura với Ronaldo, nhưng nếu nhìn vào sự háo hức, phấn khích mà các CĐV Espanyol đã thể hiện trước và trong lễ ra mắt của tiền vệ người Nhật Bản, có thể tin rằng họ đã xem Nakamura là một “galactico” của riêng mình. Trong lịch sử đội bóng thành Barcelona, chưa một tân binh nào lôi kéo được một lượng người đông đến vậy, hơn 7.000 người, tham gia vào lễ ra mắt của mình như điều mà tiền vệ người Nhật Bản đã làm được.
Về phần mình, Nakamura tất nhiên không dám tự xem mình là một galactico của đội bóng, càng không dại gì chuốc họa vào thân khi tự so sánh mình với Cristiano Ronaldo. Về việc quyết định chọn áo số 7, thay vì chiếc áo số 25 đã gắn liền với những năm tháng vinh quang ở Celtic như nhiều người vẫn nghĩ, Nakamura giải thích: “Không có nguyên nhân đặc biệt nào ở đây hết. Lý do đơn giản là trong các quyển sách mà tôi từng đọc, tôi thích nhất là quyển “Số 7”. Thế thôi!” Sự khiêm tốn có lẽ là điểm khác biệt lớn nhất giữa Nakamura và Ronaldo, người trong ngày ra mắt đã nói như “trêu ngươi” Raul rằng “thực ra thì tôi thích áo số 7 hơn số 9. Nhưng không sao!”
Hi vọng là ở mùa tới, đóng góp của Nakamura, trên sân chứ không phải trên thương trường (từ việc “tấn công” vào thị trường Nhật Bản của Espanyol), sẽ không khiêm tốn như tính cách của anh.
Về phần mình, Nakamura tất nhiên không dám tự xem mình là một galactico của đội bóng, càng không dại gì chuốc họa vào thân khi tự so sánh mình với Cristiano Ronaldo. Về việc quyết định chọn áo số 7, thay vì chiếc áo số 25 đã gắn liền với những năm tháng vinh quang ở Celtic như nhiều người vẫn nghĩ, Nakamura giải thích: “Không có nguyên nhân đặc biệt nào ở đây hết. Lý do đơn giản là trong các quyển sách mà tôi từng đọc, tôi thích nhất là quyển “Số 7”. Thế thôi!” Sự khiêm tốn có lẽ là điểm khác biệt lớn nhất giữa Nakamura và Ronaldo, người trong ngày ra mắt đã nói như “trêu ngươi” Raul rằng “thực ra thì tôi thích áo số 7 hơn số 9. Nhưng không sao!”
Hi vọng là ở mùa tới, đóng góp của Nakamura, trên sân chứ không phải trên thương trường (từ việc “tấn công” vào thị trường Nhật Bản của Espanyol), sẽ không khiêm tốn như tính cách của anh.
V.C