(TT&VH Online) – Sức mạnh tinh thần, sức chịu đựng và niềm đam mê. Nadal cảm thấy mình thiếu tất cả những thứ đó trong mùa giải 2011 và anh muốn tìm lại tất cả trong vòng 3 tuần, từ nay cho tới khi mùa giải mới 2012 khởi tranh.

“Tôi muốn chơi tốt hơn vài tháng qua. Tôi thiếu một chút đam mê, sức mạnh trong những cú đánh, trong đôi chân và cả tinh thần thi đấu. Điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần thi đấu. Tình thần tốt thì mọi chuyện khác đều có thể làm được”, tay vợt hạng 2 thế giới chia sẻ với hãng thông tấn DPA.
Khác với nhiều VĐV ngôi sao khác, Rafa thấy mình không cần có chuyên gia tâm lý. “Tôi chưa bao giờ cần chuyên gia tâm lý và không định dùng ai trong thời than tới. Tôi tôn trọng công việc của các nhà tâm lý nhưng với quần vợt thì tôi nghĩ là không cần đến họ”.
2011 là một năm lạ lùng với Nadal. Anh chơi 10 trận chung kết thì thất bại đến 7 trận trong đó có 6 trận thua Djokovic. Chưa bao giờ Nadal để thua một tay vợt nào khác nhiều như thế trong vòng chỉ một năm. Tuy nhiên, số 2 thế giới của ATP bảo mục tiêu của anh năm 2012 không phải là sánh ngang Nole, cũng không phải là nỗ lực giành HCV Olympic London hay giành lại ngôi số 1 thế giới.
“2012 là năm tôi muốn chơi tốt hơn so với chính mình của 2011. Không phải là đánh bại Djokovic hay bất cứ mục tiêu nào khác. Điều quan trọng nhất là vượt lên chính mình còn những cái khác chỉ là thứ yếu. Vấn đề thực sự là tôi cần phải cải thiện phong độ của mình, có bước tiến so với năm nay”.
Năm nay có vẻ như Rafa đã trở thành nạn nhân của những sự kỳ vọng và áp lực vượt quá khả năng hữu hạn của con người. Anh tỏ ra cạn kiệt năng lượng. “Không biết thế nào là đủ, phải không nào? Khái niệm đủ ở đây không phải là đối với người khác mà là đối với chính mình. Nhu cầu của một người thậm chí còn vượt quá cả khả năng thực tế của người đó”, Nadal thừa nhận.
Cựu VĐ Wimbledon 3 lần Boris Becker cho rằng Nadal đã có chiến thuật thi đấu tốt cho tới khi anh vào tới các trận chung kết. Nhưng trong các cuộc đối đầu với Nole, Becker cho rằng Nadal đã sai lầm khi dùng cú forehand của anh để chống lại cú backhand của Djokovic. Về vấn đề này, Rafa bình luận: “Có những thời điểm trong năm nay tôi không đạt phong độ cao. Tôi đã không chơi tốt trong các trận gặp Djokovic như tôi từng chơi trước đó. Thực tế là như vậy”.
Năm nay 25 tuổi, Nadal đã chơi quần vợt nhà nghề được gần 1 thập kỷ nhưng anh muốn tiếp tục thi đấu thêm nhiều mùa giải nữa: ‘Tôi tin rằng mình vẫn có thể chơi tennis nhà nghề nhiều năm nữa”. Tay vợt TBN đã tái phát các chấn thương ở chân và đầu gối nhưng anh bảo điều đó không quá nghiêm trọng: “7 năm qua người ta thường bảo tôi dính chấn thương. Đúng là tôi có vấn đề về thể lực nhưng nếu thể lực của tôi gặp vấn đề nghiêm trọng thì tôi đã không thể nằm trong top 2 thế giới của ATP suốt 7 năm qua”.
Dù đối đầu với Federer dữ dội trên sân đấu nhưng Nadal có quan hệ tốt với tay vợt Thụy Sỹ ngoài đời: “Tôi thích phong cách của anh ấy”. Tuy nhiên Nadal và Federer lại bất đồng với nhau về tương lai của Tennis trong đó có việc lựa chọn người kế nhiệm Adam Helfant ở ATP. Hai người cùng phản đối hệ thống xếp hạng của ATP hiện nay cũng như than vãn về việc phân bổ lịch đấu bất hợp lý. Về cá nhân, Nadal cũng từng bảo rằng anh cảm thấy “xấu hổ” khi có vệ sỹ đi kèm mình ở những nơi công cộng.