Tennis

Mỹ mỏ rộng, ngày thứ 7: Gilles Simon thua vì... vợ đẻ sớm

07/09/2010 08:30 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Thất bại chóng vánh 0-3 sau Rafael Nadal ở vòng 3 không khiến Gilles Simon quá đau buồn bởi nhờ thế mà tay vợt người Pháp này có thể bay về nước ngay lập tức để gặp mặt cậu con trai đầu lòng vừa mới chào đời.

Simon thua vì do vợ đẻ - Ảnh Getty

"Ở set đấu thứ ba, phải nói rằng tôi như cảm thấy mình đã ở trên máy bay", Simon thú nhận. Quả thật rất khó để tập trung thi đấu khi mà ngay buổi sáng, cô vợ anh đã thông báo qua điện thoại rằng mình đã khai hoa nở nhụy. Trước đó các bác sĩ đã dự đoán rằng phải sang tháng 10, vợ Simon mới lâm bồn, nên anh rất thoải mái tham dự Mỹ mở rộng trước khi về nhà hộ đê. Song oái oăm thay, cậu quý tử nhà Simon (được đặt tên là Timothée) lại đòi ra sớm đến một tháng. Báo hại ông bố bước vào cuộc so tài cùng Nadal  trong trạng thái bồn chồn, tâm hồn treo ngược cành cây, và chỉ mong xong sớm nghỉ sớm.  
   
Thật may cho Simon, trận đấu với Nadal diễn ra vào buổi chiều, điều đó có nghĩa nếu như thua trận, anh có thể bắt chuyến bay về nhà ngay hôm Chủ nhật. Và khi mà tay vợt 26 tuổi này đang trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo sau trận thì HLV của anh đã ngay lập tức đặt vé máy bay về nước.

P.Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm