Yêu Hàng Việt

Mua hàng Việt ở nước ngoài

30/11/2009 08:03 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Cuối năm ngoái, tôi có chuyến đi công tác tại tỉnh Champasak (Lào). Việc đầu tiên sau khi nhận phòng ở khách sạn là tôi phải đi tìm mua đôi dép để sáng hôm sau đi lô cao su.

Lòng vòng một hồi, tôi tấp vào một cửa hàng nhỏ không xa khách sạn. Nghe nhiều người mách, qua Lào mua hàng Thái Lan giá rẻ mà chất lượng lại tốt, nên tôi cố lục tìm mua một đôi dép có dòng chữ Made in Thailand. Cô nhân viên giới thiệu vài đôi, nhưng tôi không thật ưng ý. Bất chợt, cô quay sang kệ bên và lấy ra một đôi và chào:  “This is Biti’s. It is very good. Made in Vietnam”. (Đây là dép Biti’s. Nó rất tốt, là hàng Việt Nam).

-    Ở đây cũng có bán hàng Việt Nam à?

Tôi buột miệng hỏi bằng tiếng Việt.

-    Anh là người Việt Nam à?

Cô nhân viên khiến tôi tiếp tục ngạc nhiên khi nói tiếng Việt bằng một giọng lơ lớ.

Trò chuyện thì được biết cô có hai tên, một là tên tiếng Lào (rất tiếc là tôi không nhớ tên tiếng Lào của cô), còn tên tiếng Việt là Dung. Dung cho biết, cha mẹ mình là người Việt, có gốc ở Bình Thuận. Dù sinh ra và lớn lên tại Lào nhưng chị em Dung vẫn được ba má dạy tiếng Việt.

    Trở lại câu chuyện mua dép, Dung hỏi tôi:

-    Em rất lấy làm lạ, tại sao người Việt qua đây lại rất thích mua hàng của Thái Lan, trong khi hàng của Việt Nam tốt đâu kém. Tại Lào có bán nhiều hàng của Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan nhưng nhiều người Lào vẫn thích mua hàng của Việt Nam vì mẩu mã đẹp mà giá cũng không đắt lắm.

Nói đoạn, Dung chỉ đôi dép hiệu Biti’s của mình để ở góc tường khoe:
-    Em mua ở Việt Nam đó. Nó vừa đẹp vừa êm. Em đi hai năm rồi mà vẫn còn tốt.

Dung kể, thỉnh thoảng Dung được ba má dẫn về Bình Thuận thăm quê. Mỗi lần như vậy, nhà Dung thường ghé TP.HCM và mua rất nhiều hàng Việt Nam đem qua Lào, vừa để dùng, vừa để bán.

-    Ở Việt Nam hàng hóa rất nhiều, nhất là hàng thời trang. Em thấy nó vừa đẹp, rẻ mà lại bền nữa. Nhưng em cũng ngạc nhiên là nhiều người Việt Nam lại rất thích mua hàng nước ngoài giá cao hơn nhiều. Chắc có lẽ người Việt Nam nhiều tiền hoặc chưa tin lắm vào chất lượng hàng nội. Em mua hàng Việt Nam không phải vì em chuộng hàng ngoại hay nhiều tiền đâu. Mà vì hàng hóa của Lào còn ít lắm. Nếu hàng của Lào cũng được như hàng Việt Nam thì em cũng mua hàng Lào.

Trên đất khách, nghe cô gái Lào “quảng cáo” cho hàng Việt và gợi đến “tinh thần dân tộc” trong sử dụng hàng hóa, tôi như chợt “thức tỉnh” và không tránh khỏi cảm giác ngường ngượng. 

Cũng như nhiều người Việt khác, lâu nay tôi vẫn cứ nghĩ hàng ngoại luôn là hàng xịn, hàng nội là hàng thường. Ngẫm kỹ thì hàng ngoại cũng muôn hình vạn trạng, cũng có cái tốt, có cái không thể bì với hàng Việt. Tâm lý chuộng hàng ngoại là hàng “cao cấp”, hàng nội là hàng “thứ cấp” dường như đã ăn sâu trong suy nghĩ của nhiều bộ phận người tiêu dùng Việt, trong đó có tôi.

Lần đầu tiên được nghe người khác (mà lại là người nước ngoài) khen hàng Việt tốt, tôi bỗng thấy… tự hào! Thực tế đâu phải mặt hàng Việt nào cũng kém cạnh hàng nước khác. Thì ra trong mắt người tiêu dùng một số nước khác, nhiều sản phẩm Made in Vietnam là hàng tốt, được họ tin cậy và đánh giá cao.

Có khi ở trong nước chúng ta không quan tâm, để ý, nhưng khi ra nước ngoài, nhìn thấy dòng chữ Made in Vietnam, trong ta lại trào dâng một cảm xúc khác lạ, rất “bản xứ”. Bởi đằng sau dòng chữ đơn giản, ngắn gọn đó, nó còn bao hàm cả niềm tự hào dân tộc, là uy tín và “thương hiệu” quốc gia.

Rõ ràng, để đóng dòng chữ Made in Vietnam lên sản phẩm của mình và xuất khẩu ra nước ngoài, đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư rất nhiều công – của và những đòi hỏi khắt khe khác theo tiêu chuẩn quốc tế.

Với những doanh nghiệp tâm huyết, giàu khát vọng và mang trong mình hoài bão “vươn ra biển lớn”, thì việc xuất khẩu một mặt hàng nào đó ra nước ngoài không chỉ đơn thuần chỉ để thu về những đồng ngoại tệ để làm giàu cho doanh nghiệp, mà cao hơn, nó còn thể hiện lòng tự tôn, tự cường dân tộc, muốn chứng minh cho thế giới biết, người Việt Nam hoàn toàn có khả năng sản xuất những mặt hàng chất lượng cao, đủ khả năng chinh phục những khách hàng khó tính và cạnh tranh sòng phẳng với những sản phẩm cùng loại của các nước khác.

Doanh nghiệp thịnh thì nước nhà hưng. Như vậy mới hội nhập và hãnh tiến sánh vai với bạn bè năm châu được.
    
                                    Phan Thắng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm