Hành tinh bóng đá

M.U trong “tâm bão”: Bóng ma ở Nhà hát

04/07/2008 08:05 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Một mùa Hè đáng lẽ đầy ắp niềm vui ở "Nhà hát của những giấc mơ" sau cú đúp đẹp đẽ Champions League và Premier League bỗng hóa thành những ngày tháng bực bội, lo âu như thể có một bóng ma đang ám ảnh thánh địa này.

Nào là nỗi ngượng ngùng khi hào hứng thông báo đã có được tài năng trẻ Aaron Ramsey từ Cardiff để rồi ngã ngửa khi cầu thủ này chọn kình địch Arsenal, nào là vụ lằng nhằng của Ronaldo với Real. Giờ đến lượt nhân vật số 2 ở Old Trafford là Carlos Queiroz chuẩn bị nói lời chia tay...

Đầu tuần qua, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đã khẳng định Queiroz là ứng cử viên số 1 ngồi vào chiếc ghế ở ĐTQG mà Luiz Felipe Scolari để lại sau EURO 2008. Tại Lisbon, đích thân Chủ tịch FPF Gilberto Madail cũng đã có cuộc trò chuyện cụ thể với người trợ lý của Sir Alex Ferguson. Theo báo chí Bồ Đào Nha thì Queiroz đã gật đầu và chỉ còn vài chi tiết cần làm rõ trong hợp đồng.

Đây thực sự là một tin không vui chút nào với Sir Alex và M.U. Ngay sau mùa giải vinh quang vừa qua, Sir Alex đã sớm cảnh báo các đội bóng khác là đừng nghĩ chuyện lôi kéo Queiroz, người được xem là góp công lớn trong việc khôi phục hình ảnh Quỷ Đỏ ở Premier League. Thế nhưng, lời cảnh báo đó chỉ làm chùn lòng một vài CLB như Benfica còn khi FPF vào cuộc, Sir Alex khó mà ngăn cản được.
 
Thời mặn nồng của Ferguson và Queiroz sắp trôi qua

Tại sao? Thứ nhất, ý nghĩa của ĐTQG rất to lớn. Trong hợp đồng của Queiroz với M.U cũng không có điều khoản cấm tiếp xúc hay nhận lời khi FPF yêu cầu. Với Queiroz, một lời đề nghị như thế này vừa là vinh dự, vừa là nghĩa vụ với đất nước. Thứ hai, nếu phân tích trên khía cạnh tài chính, FPF cũng đang thắng thế so với M.U. Sau khi có thông tin về khả năng Queiroz trở về Bồ Đào Nha, ban lãnh đạo M.U vội vã tỏ ý nâng lương cho HLV phó này lên 500.000 bảng/năm nhưng FPF lần này rất mạnh tay. Chủ tịch Madail sẵn sàng trả cho Queiroz tới 1,1 triệu bảng/năm, con số còn cao hơn nhiều mức 750.000 bảng/năm trả cho Big Phil trước đây.

Và điều quan trọng nhất, bản thân Queiroz cũng muốn đi. Đã 55 tuổi, HLV này cần xác định tương lai của mình. Ông luôn được Sir Alex cũng như ban lãnh đạo M.U bóng gió rằng sẽ kế vị ở Old Trafford khi Sir Alex rút lui. Nhưng tất cả chỉ là những lời tuyên bố chứ không có một bảo đảm cụ thể nào. Ngay cả chuyện nghỉ hưu của Sir Alex cũng mới rõ ràng thời gian gần đây là sẽ diễn ra trong vòng 3 năm nữa. Lúc đó, Queiroz đã 58 tuổi, khá muộn màng cho việc bắt đầu một triều đại.

Dẫn dắt M.U là công việc tuyệt vời với mọi HLV. Song dẫn dắt một ĐT mạnh như Bồ Đào Nha còn là công việc đáng mơ ước hơn. Thay vì "Nhà hát những giấc mơ", Queiroz đứng trước cơ hội phô diễn tài năng ở các sân khấu vĩ đại hơn mà trước mắt là World Cup 2010. Có thông tin rằng Queiroz yêu cầu FPF hợp đồng 4 năm, nghĩa là tới tận EURO 2012. Đó là khúc mắc duy nhất còn lại giữa hai bên.

Một nửa "bộ não"

Với Sir Alex, Queiroz còn hơn cả cánh tay phải. Trong hơn 2 thập kỷ gắn bó với M.U, Sir Alex đã dùng tới 5 trợ lý nhưng rõ ràng là cái tên cuối danh sách này gây ấn tượng hơn cả so với những người trước đó là Archie Knox, Brian Kidd, Walter Smith và thậm chí cả Steve McClaren.

Ông đến Old Trafford trong mùa Hè 2002 và nhanh chóng ăn ý với Sir Alex. Mùa giải đó, M.U vượt mặt Arsenal và giành chức vô địch Premier League. Thành công này khiến Queiroz lọt vào mắt xanh của Real. Mùa Hè 2003, ông chia tay M.U tìm đến thử thách lớn hơn nhiều khi trở thành HLV ở Bernabeu. Tiếc rằng, đó là một cuộc phiêu lưu ngắn ngủi chỉ kéo dài 10 tháng. Tuy nhiên, thất bại của Queiroz chủ yếu vì bất đồng quan điểm với ban lãnh đạo Real khi đó vẫn đang mê đắm trong chính sách "galactico". Lấy ví dụ, Queiroz đề nghị mua trung vệ Pepe làm nòng cốt hàng phòng ngự và khi đó, giá cho gương mặt này chỉ là 2 triệu euro. Thế nhưng Real lắc đầu với lí do "trung vệ thì bán thế quái nào được áo lưu niệm?". Ba năm sau, Real phải bỏ ra 30 triệu euro để có Pepe.

Trở lại M.U, Queiroz ngày càng trở thành một nhân vật quan trọng trong ban huấn luyện. Ông hiện diện trên sân tập còn nhiều hơn Sir Alex và đưa ra những ý tưởng mới về chiến thuật như sơ đồ 4-2-3-1 mà M.U đã sử dụng rất thành công ở Champions League mùa giải qua. Thậm chí chính ảnh hưởng ngày càng lớn của Queiroz đã khiến Roy Keane bực bội ra đi cuối năm 2005. Anh tuyên bố không chịu được việc Queiroz cứ như là HLV chính vậy cũng như không thích thú những chiến thuật của người trợ lý này. Song rõ ràng, Queiroz đã làm rất tốt công việc của mình. Chính ông thuyết phục Sir Alex chuyển hướng tập trung củng cố hàng phòng ngự làm nền tảng cho tấn công, một phong cách đã chứng tỏ sự hiện đại của nó ở mùa giải qua cũng như ở EURO 2008.

Thiệt đơn, thiệt kép

Nếu mất Queiroz, đó sẽ là một cú đấm đúp với Sir Alex. Ông đang hy vọng người trợ lý của mình sẽ thuyết phục được Ronaldo ở lại. Ai cũng rõ Queiroz có ảnh hưởng lớn đến cậu học trò đồng hương. Giờ đây, Ronaldo càng có ít lí do để ở lại Old Trafford.
 
          R7 đang làm MU đảo điên
 
Những ngày này, câu chuyện tay ba M.U-Ronaldo-Real tạm lắng dịu nhưng đó chỉ là sự hòa hoãn về mặt thời gian. Trở lại Bồ Đào Nha sau kỳ nghỉ Hè, Ronaldo tuyên bố với báo giới rằng "không thể nói gì về tương lai" song theo những nguồn tin thân cận với cầu thủ này, anh nhất quyết ra đi và sẵn sàng làm Sir Alex lẫn M.U phải thất vọng để đạt được mục đích. Giữa tuần, các bác sĩ M.U đã sang Lisbon xem xét chấn thương mắt cá của Ronaldo. Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên của Ronaldo với người của Old Trafford kể từ khi anh bộc lộ ý muốn đến Real. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế này (có sự phối hợp với bác sĩ ĐT Bồ Đào Nha) vẫn chưa quyết định rằng Ronaldo có cần phẫu thuật hay không. Nếu phải đụng dao kéo, Ronaldo sẽ phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục khi Premier League mở màn mùa giải mới ngày 16/8. Dĩ nhiên, nếu đến lúc đó anh vẫn còn là một Quỷ Đỏ!

Vũ Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm