Tâm lý buộc phải thắng và trông chờ vào một điều thần kỳ mang tên Wigan đã thúc giục các cầu thủ Man United dồn lên tấn công từ ngay những phút đầu tiên. Với đội hình 4-4-2 quen thuộc, đội chủ nhà đã liên tiếp tổ chức những pha lên bóng bên cánh trái của Nani. Từ một pha tạt bóng bên cánh này, Berbatov đã bỏ lỡ một cơ hội khá ngon ăn ở phút 11. Dù không bị ai kèm và có đủ không gian để thực hiện cú đánh đầu nhưng nỗ lực của cầu thủ người Bulgari đã đi vọt xà.
![]() Tiền vệ Nani - Ảnh Getty |
Sau những nỗ lực tấn công miệt mài, các cầu thủ Man United cũng đã có được bàn thắng mở tỷ số để giải tỏa tâm lý. Từ pha đá phạt góc bên cánh trái, Fletcher đã nhanh chóng tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa để dứt điểm tung lưới thủ môn Begovic ở phút 31.
Tâm lý thoải mái cùng như tinh thần chơi một trận cống hiến trước khán giả nhà đã khiến Man United tiếp tục tấn công, bất chấp thông tin về bàn thắng thứ hai của Lampard. Phút 38, từ nỗ lực đi bóng của Bebatov, bóng được căng ngang vào khu cấm địa và Giggs đã có mặt đúng lúc để dứt điểm hạ gục thủ thành Begovic.
Dường như hai bàn thắng vẫn là chưa đủ cho “đại tiệc” dành cho các cổ động viên nhà nên các cầu thủ của HLV Ferguson vẫn dâng cao đội hình dồn ép đối thủ. Phút 43, tỷ số tưởng như đã được nâng lên 3-0 cho Man United khi Rooney ngoặt bóng thông minh để loại bỏ sự đeo bám của trung vệ Shawcross. Tuy nhiên, cú dứt điểm cuối cùng của tiền đạo này đã không thể chiến thắng thủ môn Begovic.
Không lâu sau khi hiệp 2 bắt đầu, các cổ động viên Man United đã lại có dịp ăn mừng bàn thắng thứ ba. Tuy nhiên, người lập công cho đội chủ nhà lần này lại là một người cũ của họ. Phút 52, từ pha căng ngang của Rooney, Higgingbotham đã lóng ngóng phá thẳng về lưới nhà, qua đó nâng tỷ số lên 3-0 cho Man United.
Ba bàn thắng cùng thông tin về tỷ số
* Cầu thủ ghi bàn: Fletcher 31’, Giggs 38’, Higgingbotham (phản lưới) 52', Park 84'.
* Đội hình ra sân:
+ Man United: Van der Sar, Evra, Vidic, Ferdinand, Gary Neville, Giggs, Fletcher, Scholes (Gibson 62’), Nani, Rooney (Park 77’), Berbatov (Macheda 62’).
+ Stoke: Begovic, Walkinson (Salif Diao 66’), Shawcross, Huth, Higgingbotham, Delap, Whitehead, Etherington, Fuller, Sidibe.
