MU đang khủng hoảng thực sự: Chiến thuật sai lầm, tinh thần chạm đáy, một nửa đội hình muốn ra đi,… Ralf Rangnick có lẽ chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy trong sự nghiệp.
Ralf Rangnick mới chỉ cầm quân tổng cộng 88 trận trong thập kỉ trước và nếu nó là sự bắt đầu cho những nghi ngờ về khả năng thành công của ông ở Old Trafford thì điều đó thật sự đã bắt đầu từ trận thua Wolverhampton cuối tuần trước.
Sau thất bại thảm hại 1-4 trên sân Watford, HLV Ole Solskjaer vẫn tin tưởng ông có thể giúp MU đảo ngược tình cảnh hiện tại ở Ngoại hạng Anh.
Wayne Rooney tỏ thái độ không hài lòng với màn trình diễn thiếu gắn kết của các đàn em trong trận đấu với Liverpool. Đồng thời, anh cũng thể hiện quan điểm không ủng hộ Ole Solskjaer
Sau trận thua thảm trước Liverpool, nhiều người đã nghĩ đến viễn cảnh HLV Solskjaer sẽ bị MU sa thải. Sau đây là những ứng cử viên có thể tiếp quản chiếc ghế nóng ở sân Old Trafford.
MU khủng hoảng phong độ. Những trụ cột như Bruno Fernandes và Paul Pogba công khai yêu cầu sự thay đổi ở Old Trafford. Và rõ ràng điều đó chỉ khiến HLV Ole Solskjaer thêm sức ép mà thôi.
MU lúc này không chỉ phải chịu đựng phong độ sáng nắng, chiều mưa ở Premier League. Họ còn đang nhận về mình một rắc rối đắt tiền nhất thế giới: Cristiano Ronaldo, người làm đảo lộn mọi kế hoạch của Ole Gunnar Solskjaer.
Trận thua Leicester đã đá văng MU ra khỏi Top 4, trong ngày cả Liverpool, Man City và Chelsea đều thắng. Đây có phải lúc trảm Ole Solskjaer, hay ông cần thời gian nhìn lại chính mình?
Cựu hậu vệ của MU, Gary Neville nhận định rằng Sir Alex có thể sẽ chọn đội hình với 2 tiền đạo và 1 hàng tiền vệ giàu tính chiến đấu để giúp MU thoát khỏi khủng hoảng.
Đánh giá về MU ở mùa giải này, cựu danh thủ Gary Neville thừa nhận rằng anh không muốn đá hậu vệ ở đội bóng như Quỷ đỏ. Lý do: họ 'đá quá chán, tẻ nhạt, và rời rạc'.
Huyền thoại Rio Ferdinand đã tỏ ra thất vọng, không giữ nổi sự bình tĩnh và lên tiếng chỉ trích màn trình diễn của trung vệ đội trưởng Harry Maguire sau trận MU thua sốc 0-2 trước Burnley.
Cây viết Oliver Holt đã mô tả cuộc khủng hoảng của MU như một ‘câu chuyện kinh dị’. Người chịu trách nhiệm cho vấn đề này là phó chủ tịch Ed Woodward và ông xứng đáng bị sa thải trước HLV Solskjaer.
Không thể giành điểm, chính sách chuyển nhượng có vấn đề, quá nhiều cầu thủ bị chấn thương, chiến thuật không rõ ràng và đội hình có phong độ quá tệ... MU đang trở nên tầm thường trong mắt của tất cả đối thủ.
Mauricio Pochettino và Brendan Rodgers nằm trong nhóm những ứng cử viên tiềm năng có thể thay Solskjaer tiếp quản chiếc ghế nóng ở sân Old Trafford.
Thở dài, liên tục đưa tay lên mặt để che giấu đi cảm xúc, bài phỏng vấn của David De Gea sau trận MU thua Newcastle 0-1 khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.