(TT&VH) - Moskva luôn là nơi lưu giữ những ký ức đẹp đẽ cho M.U, dù có lẽ chẳng ai còn nhớ đến trận đấu với CSKA Moskva tối thứ Năm sau một năm nữa. Buổi tối còn được nhắc lại nhiều của M.U với thủ đô nước Nga là 17 tháng trước, khi đội bóng áo đỏ nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League sau khi đánh bại Chelsea trên chấm 11 mét. Vào giữa tuần qua ở Luzhniki, HLV Alex Ferguson và các học trò đã tiến thêm một bước nữa trong nỗ lực lặp lại kỳ tích trên nhờ bàn thắng ấn định tỷ số của Antonio Valencia trước khi hết giờ bốn phút.
Để chuẩn bị cho chuyến làm khách đến Liverpool tại Premier League tối Chủ nhật này, M.U đã giải quyết công việc của họ một cách gọn gàng với đúng những gì cần thiết nhất, một màn trình diễn vừa đủ để có 3 điểm trước một CSKA Moskva tỏ ra không thật sự sung sức. Một trận hòa trên sân nhà trước đội bóng Nga vào ngày 3/11 tới ở lượt về có thể là đủ để M.U vượt qua vòng bảng Champions League trước hai vòng đấu, một viễn cảnh giúp Ferguson có thêm nhiệt huyết trong buổi tối mùa đông giá lạnh ở Moskva. Một trận giữ sạch lưới, lần đầu tiên sau 4 trận, cũng có ý nghĩa khích lệ quan trọng về mặt tinh thần. Bảng B giờ coi như đã an bài với đội bóng áo đỏ.
Đó là tất cả những gì đáng kể về các cơ hội của đội bóng áo đỏ bên cạnh cú sút thành bàn ở góc hẹp của Valencia. Tuy nhiên, cũng có nhiều điểm tích cực mà Ferguson hẳn đã ghi chú lại. Ít nhất là những đóng góp của Fabio Da Silva bên cánh trái hàng phòng ngự. Cánh phải của CSKA hoàn toàn tan nát trước tốc độ và sự sung mãn của cầu thủ 19 tuổi người Brazil, một lối chơi khiến người ta nhớ lại thần tượng của anh, Roberto Carlos. Fabio đã chơi hiệu quả ở vị trí hậu vệ cánh, thường xuyên dâng cao và cùng với Nani gây sức ép liên tục lên Chidi Odiah, hậu vệ phải của CSKA. Giống như người anh em song sinh, Rafael, Fabio cần cải thiện khả năng phòng ngự bởi anh đã để Milos Krasic vượt qua quá dễ dàng ở phút 34, nhưng phẩm chất đó sẽ đến cùng với kinh nghiệm.
Pha bóng của Krasic cũng là một trong lần hiếm hoi đội bóng của HLV Juande Ramos tạo ra được gì đó đáng kể về phía khung thành đối phương. Trận đấu diễn ra như thể một buổi tập với cả hai, khi M.U không muốn căng sức ra và tiêu tốn quá nhiều năng lượng trước trận đấu quan trọng vào cuối tuần, còn CSKA thiếu những cá nhân đủ đẳng cấp để tạo ra sự đột phá. Sau khởi đầu đầy lo lắng ở Old Trafford, cuối cùng Valencia cũng đã hòa nhập tốt. Mặc dù có lẽ anh sẽ không bao giờ đạt đến đẳng cấp của Cristiano Ronaldo, tiền vệ người Ecuador cũng đã chứng tỏ được sự hiệu quả của anh, hơn hẳn so với Nani ở cánh bên kia. Chắc chắn Valencia, với 2 bàn từ 2 trận gần đây, sẽ là một lá bài quan trọng của Ferguson trong mùa giải này.
Để chuẩn bị cho chuyến làm khách đến Liverpool tại Premier League tối Chủ nhật này, M.U đã giải quyết công việc của họ một cách gọn gàng với đúng những gì cần thiết nhất, một màn trình diễn vừa đủ để có 3 điểm trước một CSKA Moskva tỏ ra không thật sự sung sức. Một trận hòa trên sân nhà trước đội bóng Nga vào ngày 3/11 tới ở lượt về có thể là đủ để M.U vượt qua vòng bảng Champions League trước hai vòng đấu, một viễn cảnh giúp Ferguson có thêm nhiệt huyết trong buổi tối mùa đông giá lạnh ở Moskva. Một trận giữ sạch lưới, lần đầu tiên sau 4 trận, cũng có ý nghĩa khích lệ quan trọng về mặt tinh thần. Bảng B giờ coi như đã an bài với đội bóng áo đỏ.

Cú ra chân vào những phút cuối trận của Valencia (trái) giúp MU thắng trận ngay ở Moskva
Đội hình xuất phát của Ferguson có thể mạnh hơn so với trông đợi của các CĐV áo đỏ và một số câu hỏi được đặt ra về việc chia sẻ lực lượng bởi cả Rio Ferdinand và Nemanja Vidic đều đá chính khi trận đấu cực kỳ quan trọng ở Liverpool sẽ đến chỉ sau vài ngày nữa, nhưng kết quả tại Moskva cho thấy chiến lược gia người Scotland đã hoàn toàn sáng suốt. Gần đây bộ đôi trung vệ đầy kinh nghiệm của Ferguson tỏ ra thiếu ổn định, một phần vì các chấn thương, nhưng một phần cũng bởi họ không được chơi cặp với nhau thường xuyên. Trận đấu ở Moskva mang đến một cơ hội để họ gắn kết và hiểu nhau hơn. Ở Moskva lần này, M.U có lẽ chỉ đặt mục tiêu 1 điểm và đá theo kiểu “an toàn là trên hết” hơn là phải chiến thắng bằng mọi giá. Paul Scholes có một cú sút bị Igor Akinfeev đẩy ra. Nani có pha đánh đầu cũng không vào lưới và Valencia sút bóng đập xà ngang. Đó là tất cả những gì đáng kể về các cơ hội của đội bóng áo đỏ bên cạnh cú sút thành bàn ở góc hẹp của Valencia. Tuy nhiên, cũng có nhiều điểm tích cực mà Ferguson hẳn đã ghi chú lại. Ít nhất là những đóng góp của Fabio Da Silva bên cánh trái hàng phòng ngự. Cánh phải của CSKA hoàn toàn tan nát trước tốc độ và sự sung mãn của cầu thủ 19 tuổi người Brazil, một lối chơi khiến người ta nhớ lại thần tượng của anh, Roberto Carlos. Fabio đã chơi hiệu quả ở vị trí hậu vệ cánh, thường xuyên dâng cao và cùng với Nani gây sức ép liên tục lên Chidi Odiah, hậu vệ phải của CSKA. Giống như người anh em song sinh, Rafael, Fabio cần cải thiện khả năng phòng ngự bởi anh đã để Milos Krasic vượt qua quá dễ dàng ở phút 34, nhưng phẩm chất đó sẽ đến cùng với kinh nghiệm.
Pha bóng của Krasic cũng là một trong lần hiếm hoi đội bóng của HLV Juande Ramos tạo ra được gì đó đáng kể về phía khung thành đối phương. Trận đấu diễn ra như thể một buổi tập với cả hai, khi M.U không muốn căng sức ra và tiêu tốn quá nhiều năng lượng trước trận đấu quan trọng vào cuối tuần, còn CSKA thiếu những cá nhân đủ đẳng cấp để tạo ra sự đột phá. Sau khởi đầu đầy lo lắng ở Old Trafford, cuối cùng Valencia cũng đã hòa nhập tốt. Mặc dù có lẽ anh sẽ không bao giờ đạt đến đẳng cấp của Cristiano Ronaldo, tiền vệ người Ecuador cũng đã chứng tỏ được sự hiệu quả của anh, hơn hẳn so với Nani ở cánh bên kia. Chắc chắn Valencia, với 2 bàn từ 2 trận gần đây, sẽ là một lá bài quan trọng của Ferguson trong mùa giải này.
|
Ferguson tức giận vì chuyện ăn uống
Niềm vui của HLV Alex Ferguson trong buổi tối chiến thắng trước CSKA Moskva có lẽ không kéo dài hơn sau khi máy bay đáp xuống phi trường ở thủ đô nước Nga, lúc HLV người Scotland biết rằng những bữa ăn sau trận đấu của đội bóng đã bị hải quan Nga tịch thu. Ferguson đã sắp xếp những bữa ăn giàu dinh dưỡng và thơm ngon đặc biệt cho các cầu thủ M.U trong chuyến bay kéo dài bốn tiếng trở về nhà. Tuy nhiên, theo quy định của hải quan địa phương, nhà chức trách đã tịch thu và tiêu hủy số thức ăn trên, thay bằng đồ ăn Nga. Ferguson đã nổi nóng nhưng đành phải chấp nhận. Tin tức này có thể cho HLV Rafael Benitez cơ hội hiếm hoi nở một nụ cười trong tháng 10. |
Trần Trọng