Hành tinh bóng đá

M.U du đấu: Chạy sô

27/07/2008 11:13 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đêm qua họ ra sân ở Nam Phi. Đêm nay họ ra sân ở Nigeria. Một lịch “chạy sô” chóng mặt vượt qua khoảng cách tới 4.800 km mà như Sir Alex thừa nhận thì tiền bạc chính là động cơ lớn nhất.

Là một HLV lão luyện, chắc chắn Sir Alex hiểu rằng làm như thế đồng nghĩa với việc vắt kiệt sức cầu thủ, đẩy nguy cơ chấn thương lên cao hơn bao giờ hết. Vừa mới chịu cái nóng oi bức ở Pretoria, M.U đã lại tất tả ném mình vào chuyến bay dài 5 tiếng rưỡi đồng hồ để tới Abuja đụng độ với Portsmouth đêm nay. Mặc dù Sir Alex khẳng định sẽ sử dụng 2 đội hình khác nhau song màn phô trương vẫn đòi hỏi tất cả sự có mặt của các ngôi sao.

Khoản thu nhập 1,5 triệu bảng từ riêng trận đấu với Portsmouth ở Nigeria quá hấp dẫn để từ chối. Sir Alex tuyên bố: “Chúng tôi phải xem xét mọi lời mời trên khía cạnh kinh tế. Đội hình có tới 23-24 cầu thủ và phải là một CLB hoạt động hiệu quả mới cáng đáng được quy mô đó”.

Là thương hiệu nổi tiếng toàn cầu, M.U thường xuyên có cơ hội “chạy sô” cải thiện như vậy. Đầu năm nay, họ tổ chức kỳ nghỉ Đông cho các cầu thủ ở tận…Saudi Arabia và trong khi đội hình có được vài ngày ngắn ngủi cưỡi lạc đà tắm nắng Trung Đông thay cho xứ sở sương mù ẩm ướt thì ban lãnh đạo hỉ hả có thêm 1 triệu bảng với trận giao hữu cùng CLB chủ nhà Al-Hilal. Mùa Hè tới, M.U đang nghiên cứu kế hoạch đến Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ nhì thế giới, để thực hiện chiến lược quảng bá hình ảnh tại thị trường đầy tiềm năng này.

Trở lại với trận giao hữu M.U-Portsmouth đêm nay. Việc hai đội bóng Premier League gặp gỡ ở Nigeria làm người ta không khỏi nhớ đến kế hoạch “Vòng 39” từng gây xôn xao trong năm nay. Đây còn là màn tập dượt cho M.U và Portsmouth trước cuộc đụng độ tranh danh hiệu Community Shield tại Wembley ngày 10/8 tới. Tuy nhiên, Sir Alex phản đối ý tưởng tổ chức trận Siêu Cup này ở nước ngoài như là một phần trong tham vọng “Vòng 39” của Premier League: “Sẽ thật khó khăn nếu phải đi đến một quốc gia khác thi đấu khi trận Community Shield diễn ra chỉ ngay trước mùa giải mới 1 tuần lễ. Tốt nhất hãy cứ để nó được tổ chức tại Wembley như bao lâu nay”.

Sir Alex lo ngại các cầu thủ không kịp hồi phục sức lực trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng trường hợp M.U “chạy sô” như hiện nay thì sao? Liệu nó có ảnh hưởng đến phong độ mùa giải tới? Hai mùa giải qua, họ đã chứng tỏ được rằng lang thang “làm kinh tế” cho CLB không gây hại gì. Nhưng đây sẽ là mùa giải đặc biệt hơn và M.U phải đi nhiều hơn như trận tranh Siêu Cup châu Âu với Zenit St Peterburg cuối tháng 8 rồi sau đó là lặn lội sang Nhật Bản đá FIFA Club World Cup trong tháng 12 cuối năm. Liệu đôi chân của Quỷ Đỏ có mệt mỏi bởi những chuyến bay? Hãy cùng chờ xem.

Vũ Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm