Bóng đá Tây Ban Nha

Mourinho: Những CLB ở “lưng chừng” và “bán mình cho Real”

25/05/2010 11:03 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Vị HLV người BĐN luôn đi chinh phục một đỉnh cao mới sau những chiến thắng lẫy lừng với các CLB. Ông không đến với những CLB đang chiến thắng, mà chỉ ở lưng chừng và chỉ cần cá tính của ông cộng thêm những đầu tư mới theo ý ông, là đủ.

Mourinho được  báo giới mổ xẻ dưới mọi góc độ, ảnh Getty
Mourinho rời Porto sau Champions 2004 để đến với Chelsea, khi đội này chưa VĐ Anh lần nào trong hơn nửa thế kỉ và ở Champions League mới ngấp nghé ở bán kết. Mourinho đã thành công được một nửa, với những danh hiệu VĐ Premier League và nếu như không có cái gã Benitez cùng với Liverpool đáng ghét, mọi chuyện có lẽ sẽ khác rất nhiều. Mourinho đến Inter khi đội này cũng gần nửa thế kỉ không đoạt được danh hiệu cao quý nhất của bóng đá châu Âu và đã làm được điều ấy sau 2 mùa chinh chiến.

Bây giờ, ông ra đi sau khi làm được điều ấy. Cái suy nghĩ “ta phải làm gì để Inter tiếp tục chiến thắng sau một mùa bóng hầu như không thể lặp lại” (và nếu không chiến thắng được thì ta không thích và không chịu được bất cứ kẻ nào chỉ trích một người cao ngạo như ta) ám ảnh ông. Để thoát khỏi nỗi ám ảnh ấy, sang Real Madrid, đội bóng đã 8 năm chưa đoạt Champions là một giải pháp không thể nào hợp lí hơn nữa.

Nhưng chúng ta nên xem xét kĩ cái cách Mou sang Real. Báo chí TBN và Italia đã nói đến Mou sẽ thay Pellegrini từ lâu, nhưng chưa hề có một quan chức nào của Real nói công khai đến khả năng ấy. Chỉ có vị HLV người BĐN lên tiếng về chuyến đi đến Madrid những tuần qua. Câu hỏi: Nếu giữa 2 bên không có những liên lạc với nhau từ trước, thì phải chăng, khi tuyên bố “thích đến Real”, ông đã bán mình cho đội bóng Hoàng gia TBN?
 
PV

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm