(TT&VH) - Lời nói chẳng mất tiền mua, nhưng Jose Mourinho dường như không biết đến vế sau của câu tục ngữ. Trong những ngày vừa qua, tần suất phát ngôn của “Người đặc biệt” nhiều chẳng kém sóng phát thanh là bao, chỉ có điều, không mấy lời trong số ấy là thuyết phục và dễ nghe.

Sau trận thua Milan, trong khi hầu hết những tifosi, cầu thủ và ban lãnh đạo của Inter hướng sự chỉ trích vào những quyết định (mà họ cho là sai lầm và thiên vị Milan) của trọng tài Emiliano Morganti, thì Jose Mourinho tỏ ra khá trung lập: “Tôi cho rằng sự khác biệt duy nhất giữa Milan và Inter chỉ là bàn thắng, tuy nhiên tôi không muốn nói gì về tình huống ghi bàn của Ronaldinho cũng như về chiếc thẻ đỏ của Burdisso hay Materazzi”. Nhưng chưa đầy 24h sau, cũng chính Mourinho khẳng định Morganti là nhân vật chính trong chiến thắng của Milan với việc truất quyền thi đấu của Burdisso quá nặng tay và không cho Inter được hưởng penalty trong tình huống Flamini va chạm với Adriano cuối trận (Kaka cũng bị Materazzi đánh nguội tương tự ở hiệp 1, nhưng cũng không có penalty cho Milan).
Thất bại 0-1 trước Milan đã khiến Inter tụt từ vị trí đầu bảng xuống thứ 4 ở Serie A, kém Lazio 2 điểm, kém Napoli 1 điểm và kém Udinese về hiệu số bàn thắng thua, nhưng vẫn hơn Milan, Juventus, Fiorentina và Roma, những đội đã có bước khởi đầu chệch choạc. Đó là cái cớ để Mourinho vẫn giữ được sự kênh kiệu thường thấy: “Lazio hay Napoli ở trên Inter ư? Tôi việc gì phải quan tâm đến mấy đội bóng ấy. Điều quan trọng là chúng tôi vẫn đang ở trên đầu Milan, Juve hay Roma”. Không ai phủ nhận điều ấy khi mùa giải mới chỉ vừa bắt đầu, nhưng niềm vui của Mourinho, cũng như Inter, chỉ đơn giản vậy hay sao?
Trước trận gặp Werder Bremen ở Champions League, Mourinho khảng khái: “Kết quả trước Bremen là quan trọng, nhưng không phải là thứ mang tính quyết định”. Không vị HLV nào nói với các học trò rằng trận đấu trước mặt là không thực sự quan trọng, và hẳn rằng điều đó đã khiến Inter chơi thiếu nỗ lực trước Bremen, để rồi bị cầm hòa thất vọng”.