Bóng đá Italy

Mourinho "chọc ngoáy" Benitez

23/11/2010 18:56 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Đúng lúc Rafa Benitez đang điêu đứng vì Inter khủng hoảng thì người đồng nghiệp nhiều "duyên nợ" với ông Jose Mourinho lại phóng ra những "mũi tên" nhắm thẳng vào ông.

HLV Mourinho, Ảnh Getty

Mourinho rời Inter sang Real để lại cho Benitez  "di sản" khổng lồ là  "cú ăn ba"  lịch sử mùa trước. Nhưng khi mùa giải 2010-2011 ở Serie A mới đi được 1/3 chặng đường thì Inter của Benitez đang "sa lầy" trong cuộc khủng hoảng niềm tin và nhân sự cực kỳ nghiêm trọng mà chưa biết bao giờ mới tìm thấy lối ra.

Trong khi đó thì ở La Liga, Real Madrid của Mourinho vẫn tiếp tục "điệp khúc" chiến thắng không ngừng. Và dĩ nhiên bối cảnh đó là cái nền quá thuận lợi để "Người đặc biệt" lên tiếng "móc máy" người đồng nghiệp mà ông chưa từng bao giờ cảm thấy hòa hợp hay tôn trọng. "Sao Inter lại thua được nhỉ? Ông ấy (Benitez) lại thất bại à? Thật không thể nào tin được. Inter mà lại kém Milan tới 9 điểm".

Không dừng lại ở đó, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tiếp tục "nói kháy" Benitez như muốn chê bai năng lực huấn luyện của cựu HLV Liverpool: "Chắc chắn là dẫn dắt Inter không giống với làm HLV một đội bóng của Anh rồi. Inter của tôi không bao giờ đầu hàng một cách dễ dàng. Đội bóng này luôn biết cách thể hiện cá tính và sức mạnh vào những thời điểm quan trọng. Tôi không hiểu vì sao Inter lại gặp nhiều khó khăn đến vậy và không rõ là họ có vượt qua được giai đoạn khó khăn này không. Thực lòng, tôi cảm thấy tiếc cho họ. Ngài Moratti là người bạn mà tôi tôn trọng. Các tifosi của Inter cũng rất tuyệt vời và tôi biết là họ luôn yêu mến tôi nhưng hiện tại của tôi là Real Madrid và tôi không thể làm gì cho họ được. Đó là việc của Benitez", Mourinho ám chỉ sự bất lực của Benitez khi thay ông dẫn dắt "Nerazzurri".

                                                                                                                     HT(Theo Gazzetta dello Sport)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm