Thể thao

Một VĐV wushu Đà Nẵng nhập viện trong tình trạng nguy kịch: Nghi ngờ bị thanh toán

09/10/2010 11:47 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Những ngày qua, việc VĐV wushu Phạm Thị Thu Lạc nhập viện với nhiều vết thương hiểm đang gây xôn xao dư luận Đà Nẵng. Khả năng Lạc bị thanh toán và VĐV này có liên quan đến giang hồ cũng đang nằm trong diện nghi vấn của cơ quan điều tra.

Cuộc điện thoại bí ẩn

Phạm Thị Thu Lạc (1992- tổ 15, Xuân Thiều, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng)  là VĐV trẻ thuộc đội tuyển Wushu thành phố Đà Nẵng. Cô được đánh giá là một VĐV có năng lực. Thành tích mới nhất của Lạc là chiếc HCĐ tán thủ hạng cân 52 kg tại giải Wushu Cúp vô địch tán thủ toàn quốc lần thứ V – năm 2010 tại Đắk Lắk hồi cuối tháng 9.
Thu Lạc với vết thương kinh hoàng trên đầu. Ảnh: Hữu Quý
Sau khi tham dự giải trở về, Lạc được nghỉ phép đến ngày 17/9 mới tập trung trở lại. Chiều ngày 1/10, VĐV này xin phép gia đình đi học thêm nhưng đến tối vẫn không về. Khoảng 3h30’ sáng 2/10, chị gái của Lạc là Phạm Thị Thanh Đà nhận được một cuộc điện thoại từ số máy di động của Lạc. Người gọi là một phụ nữ, thông báo ngắn gọn: “Đến ngã 3 Nguyễn Trung Trực – Thế Lữ (thuộc phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) chở xác Lạc về”. Gia đình võ sỹ này lập tức đến hiện trường, số còn lại phân công nhau chuẩn bị lo việc hậu sự cho Thu Lạc. Đến nơi, họ thấy Lạc nằm giữa trời mưa bên lề đường Nguyễn Trung Trực với nhiều vết thương bê bết máu nhưng vẫn còn thoi thóp thở. Chiếc xe máy hiệu Yamaha Sirius BKS 43 S6 - 9773 của Lạc để tại hiện trường cách nơi cô nằm khoảng 10m, chìa khoá vẫn còn nguyên trong ổ. Tiền bạc, tư trang cũng vậy nhưng chiếc điện thoại di động thì đã mất. Ngay lập tức, Thu Lạc được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu.

Theo bác sỹ Nguyễn Hữu Lâm (khoa Ngoại thần kinh, BV Đa khoa Đà Nẵng), bệnh nhân Phạm Thị Thu Lạc nhập viện lúc 4h45’ ngày 02/10 trong tình trạng lơ mơ, bị nhiều vết thương ở vùng đầu, gò má, cung mày trái, môi trên… và một vết thương trên đầu gối phải. Sau hơn 3 tiếng mổ cấp cứu, bệnh nhân đã được cắt lọc, khâu vết thương và được chuyển sang điều trị tại khoa Ngoại thần kinh. Hiện tại, bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn còn đau đầu và đang được theo dõi. Về vết thương dài hơn 20cm trên vùng đầu phải của Thu Lạc, bác sỹ Nguyễn Hữu Lâm cho biết đã được chụp CT 2 lần nhưng không thấy chấn thương kín, không có máu tụ.

Cần làm rõ

Sáng qua, có mặt tại bệnh viên, ông Phạm Văn Tám (cậu ruột của Lạc) bộc lộ sự nghi ngờ về những vết thương trên người cháu mình: “Có ai đó muốn giết Lạc và xuống tay tàn ác. Tôi nghĩ đấy là những vết đâm chém, đặc biệt là vết cắt ngang đầu gối phải. Họ gọi người nhà đến nói đưa xác về với giọng rất máu lạnh”. Ông Đặng Đông Hải, GĐ Trung tâm Đào tạo VĐV thành phố Đà Nẵng, cũng chung tâm trạng: “Sau khi tai nạn xảy ra, phía gia đình VĐV đã có báo cáo sự việc cho lãnh đạo Trung tâm. Dù sự việc xảy ra trong thời gian VĐV nghỉ ngơi ở nhà nên không thuộc trách nhiệm quản lý của Trung tâm, nhưng chúng tôi cũng đã cắt cử người thăm hỏi, động viên gia đình võ sỹ Thu Lạc. Hiện tại, chúng tôi đang chờ kết luận của cơ quan công an về các vấn đề xung quanh vụ tai nạn này.

Riêng cá nhân tôi nhận thấy vụ tai nạn này còn nhiều nghi vấn cần phải xác minh thêm”.

Thiếu tá Trần Nam Hưng, phó trưởng công an phường An Hải Bắc cho biết: “Sau khi gia đình thông báo, công an phường đã xuống hiện trường vụ việc. Tuy nhiên, tại hiện trường là ngã ba đường Nguyễn Trung Trực - Thế Lữ không có vết máu, không có dấu vết va chạm tại đây. Vì thế, chúng tôi khẳng định cô Lạc không phải bị nạn tại địa điểm này mà có thể đã được đưa từ chỗ khác tới. Các vết thương cũng không giống vụ TNGT. Hiện đang tiếp tục điều tra xem cô Lạc bị đánh hay bị tai nạn”. Cũng theo thiếu tá Hưng, công an đã gặp một số bạn của nạn nhân và được biết, vào khoảng 23g00 đêm 1/10 một nhóm bạn của Lạc sau khi đi chơi ở vũ trường thì chia tay nhau. Đến rạng sáng thì xảy ra sự việc trên.

Vụ việc được nhận định phức tạp và TT&VH sẽ tiếp tục thông tin, nhưng đây cũng bài học trong việc quản lý VĐV vốn còn nhiều bất cập ở các địa phương. Bóng đá Đà Nẵng từng mất đi một thủ môn tài ba là Đỗ Ngọc Thế, do anh này bị đâm tại một vũ trường vì xích mích với giang hồ năm 2003.

HỮU QUÝ

Theo một điều tra viên công an phường An Hải Bắc, vết thương trên đỉnh đầu bên phải của Thu Lạc (ảnh) kéo dài khoảng 20cm, vắt từ sau ra trước nhiều khả năng là một vết chém chứ không phải do TNGT, bởi nếu là vết thương do va chạm mạnh dẫn đến bể nát cả mũ bảo hiểm thì vùng xương đầu xung quanh đã bị biến dạng mạnh chứ không ổn định như hiện nay. Tương tự là vết cắt ở đầu gối phải.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm