Mất ngủ và lại lang thang trên blog.
Tình cờ..
Những ngày năm ngoái, thời gian này, bạn đang hấp hối. Thấy bạn trên báo, người ta gọi bạn là "đoá hoa hướng dương". Thấy bạn cố gắng làm từ thiện và sống thật có ích những ngày cuối cùng... Chạnh lòng thấy thất vọng khi bên cạnh bạn khoảng thời gian đó chẳng có đứa nào cùng lớp, chẳng bắt gặp gương mặt nào quen quen hay một tí quen quen cũng không. Chúng nó đâu cả rồi. Lại chạnh nhớ đến khoảng thời gian hay lui tới nhà bạn chơi... Lúc đó ai biết được chữ ngờ... 2 năm sau bạn mất.
Những ngày năm ngoái, sau khoảng thời gian này, nhận được một cái clip từ con bạn và hoảng hồn. Tái mặt. Ói. Báo chí tốn giấy mực lăng xê, phanh phui, làm ầm ầm đùng đùng như thể tất cả giới trẻ đang sống thác loạn như vượn. Choáng và chắc mẩm thế nào sau chừng ấy um sùm đùm đề, nàng sẽ tịt mặt và ở ẩn đi tu. Chạnh lòng thông cảm. Âu nàng cũng trẻ và cũng lỡ lầm. Có ai ngờ chưa đầy năm đã thấy ảnh nàng tự tin đong đưa trên báo. Chẳng biết nói gì... Nên cắn răng hay nên ói?
Lúc ấy bạn 19 và nàng cũng 19.
Bạn mang chân giả. Còn nàng tung tăng chân dài và chân thật.
Tình cờ..
Những ngày năm ngoái, thời gian này, bạn đang hấp hối. Thấy bạn trên báo, người ta gọi bạn là "đoá hoa hướng dương". Thấy bạn cố gắng làm từ thiện và sống thật có ích những ngày cuối cùng... Chạnh lòng thấy thất vọng khi bên cạnh bạn khoảng thời gian đó chẳng có đứa nào cùng lớp, chẳng bắt gặp gương mặt nào quen quen hay một tí quen quen cũng không. Chúng nó đâu cả rồi. Lại chạnh nhớ đến khoảng thời gian hay lui tới nhà bạn chơi... Lúc đó ai biết được chữ ngờ... 2 năm sau bạn mất.
Những ngày năm ngoái, sau khoảng thời gian này, nhận được một cái clip từ con bạn và hoảng hồn. Tái mặt. Ói. Báo chí tốn giấy mực lăng xê, phanh phui, làm ầm ầm đùng đùng như thể tất cả giới trẻ đang sống thác loạn như vượn. Choáng và chắc mẩm thế nào sau chừng ấy um sùm đùm đề, nàng sẽ tịt mặt và ở ẩn đi tu. Chạnh lòng thông cảm. Âu nàng cũng trẻ và cũng lỡ lầm. Có ai ngờ chưa đầy năm đã thấy ảnh nàng tự tin đong đưa trên báo. Chẳng biết nói gì... Nên cắn răng hay nên ói?
Lúc ấy bạn 19 và nàng cũng 19.
Bạn mang chân giả. Còn nàng tung tăng chân dài và chân thật.
Cả hai cùng được tờ báo đó đăng tin. Bài báo viết về bạn to bằng tấm hình minh họa của nàng.
Mắc nghẹn.
Đoạn kết dở dang.
Lê Phạm Tâm Chính